1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978 đúng là NGỰA!- Danh sách trang 37. Đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến xây lại chuồng hoành

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ntc178, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hay thật mờ, cậu không tin hả? hay để tớ mang dẫn chứng từ chỗ khác vê cho bà con được thưởng thức nhá
    Về nhà đi, có chuồng rồi nhá, dựng nó lại đi nhé. Yêu xế
  2. SarahTran

    SarahTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở chuồng Ngựa bên box Cuộc sống nhảy sang đây bon chen tý
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    He he, sao cứ thấy mét HT là tớ lại phải xuất thơ, chít thật, thui thì tặng bạn hiền và chuồng Ngọ nguậy, cấm ai cười, tét bây zừ:
    Ước gì anh là gió
    Để lùa vào tóc em
    ước là ánh sao đêm
    Soi em đêm thanh vắng
    Anh là bầu trời xanh
    Nhìn em từ xa thẳm
    Hãy là ngàn ánh nắng
    Điểm tô má em hồng
    Nếu anh là dòng sông
    Trưa hè em tắm mát
    Hãy là từng câu hát
    Ru em trong yên bình
    Anh hãy là người tình
    Trong giấc mơ em gặp
    Ta sẽ là một cặp
    Hạnh phúc suốt trọn đời
  4. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  5. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thơ hả,chuyện vặt.Đây cũng Mậu Ngọ,có bài thơ con cóc,cây nhà lá vườn,thích thì khen,ko thích thì bảo mod xóa đi
    Anh vẫn tin một ngày
    Trong bão táp và mịt mùng giông tố
    Theo gió mưa và sấm chớp chói lóa
    Qua đớn đau cùng nỗi niềm cay đắng,anh sẽ tới
    Đưa em đi đến chân trời xanh thẳm
    Ngập tràn ánh nắng và rực rỡ hương hoa...
    Bên bờ suối mát lành
    Bên thảm cỏ tươi xinh
    Bên bến bờ xa lạ chỉ có riêng đôi mình
    Anh quỳ xuống,chân thành dâng hiến
    Cả trái tim và trọn vẹn tấm thân này
    Em hãy nhận,xin đừng cự tuyệt
    Với riêng anh chỉ có bấy nhiêu thôi
    Thêm em nữa bông hoa nhỏ xinh xắn
    Trôi theo dòng nước rập rờn đến một miền rất xa...
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 23/01/2007
  6. tit_tit_nhe_em

    tit_tit_nhe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Lâu hok gặp ox,nhớ.nhớ.nhớ...

  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ lò dò đi lang thang. Lọ mọ vào Mậu Ngọ ở 7x, gặp mấy cô bạn cùng chuồng, tớ chưa có dịp gặp cô nàng nì lần nào nhỉ Tất niên nhớ đi để gặp nhau nhé
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, cấm đổi giới tính con nhà người ta thế, Pé Hà ui, về quản lại chồng em đê!!!!
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em ý xinh cực, anh chua_lap_nick mà gặp thì lại cứ gọi là xanh, si, đa, đề trồng tuốt .
    Hum nào ọp LG thì đi nhá sẽ gặp bạn ý ngay, mà cái hội này ọp có nhiều thứ để ăn lắm
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    HT nói chí ní. Úi chừi, nghe thèm. Chả bít mìn làm seo để tham gia đây. Híc

Chia sẻ trang này