1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978 đúng là NGỰA!- Danh sách trang 37. Đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến xây lại chuồng hoành

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ntc178, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlytomeo

    onlytomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    1978 - con ngựa
    Được onlytomeo sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 24/09/2007
  2. ihuhu4u

    ihuhu4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ, khô roài hả......
  3. chiplinhxinh

    chiplinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình là thành viên mới, sao vắng vẻ thế nhỉ
  4. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Up đê? đấy, sắp 30 tuô?i rô?i. Các cụ ba?o "Tam thập nhi lập" - hy vọng các cụ nói đúng !
  5. namlongkiem

    namlongkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho tôi chơi ở đây nhé. Tôi cũng Mậu Ngọ đây, vô tình lang thang mò vào.
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  6. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    2năm trước vào đây vui là vậy. Gặp được những người bạn rất đáng yêu, gặp được cả cái nửa kia của mình... Để rồi sau 2năm mọi việc trở về con số 0, lại quay trở về diễn đàn, 1phần là để đọc lại, nhớ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất trước kia và hoài niệm 1chút về quá khứ. Rồi sốc lại hành trang trên vai bước tiếp con đường dang dở phía trước ....1mình!!!
    Được nguyen_ngahn sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 04/10/2007
  7. ykonoiladai

    ykonoiladai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mang cs trên vai, nhìn vào gia đình nhỏ của mình. Mình đã có sai lầm, nhưng mình không thể tưởng tượng nổi người cùng tuổi, cùng bước, cùng chăm lo hạnh phúc gđ với mình lại có thể phản bội mình như thế. Mình tha thứ mà không thể nào quên, mình đang chết đi từng phần trong tâm hồn mình, nó càng ngày càng tối đen dần đi. Mình nên nghĩ đến cái chết, phải không các bạn? Tâm hồn chết rồi, thể xác ở lại làm gì?
  8. ducelcom

    ducelcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin kết nạp nhé. Mình thì chạy cũng nhiều, đâu là bến bờ vẫn chưa biết.
  9. BBSieuQuay8

    BBSieuQuay8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trong tột cùng đau khổ, con ngta chỉ bít nghĩ đến cái chết chỉ đơn giản ko đủ bản lĩnh đối mặt với sự thật . Khi nào trái đất ngừng quay, trái tim ngừng đập thì mới chết đc, chớ đời còn nhìu điều thú vị lắm, chết thế hơi fí, fí vì chưa kịp hưởng thụ, fí công sinh thành - dưỡng dục của cha mẹ... fí... tóm lại là rất fí.
    Vậy vui lên bác, vui sống mà trả thù cái đứa làm bác đau khổ quằn quại như thế Ngày mai trời lại sáng

  10. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Làm gì mà bi quan thế bạn. Cứ đơn giản hóa mọi thứ đi cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn nhiều đấy.
    Chết ư ? Khó gì đâu, nhưng chết mà mang theo cả một ưu phiền thì có làm ma cũng không hề thanh thản, hãy tha thứ cho người ấy nếu được, bằng không hãy sống để mà thanh toán cho sòng phẳng với người ta.
    Thế nhỉ, cuộc sống còn dài lắm !

Chia sẻ trang này