1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978 đúng là NGỰA!- Danh sách trang 37. Đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến xây lại chuồng hoành

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ntc178, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    , nhà cửa tềnh toàng ........híc
    ==================================
  2. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, mọi người vẫn thỉnh thoảng ghé vào đây ôn nghèo kể khổ rồi lại tất tả với nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền mệt mỏi!
    Cố gắng lên nhé các con nghẽo 78
    Người ta hận vì yêu nhau nhiều quá
    Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau
    Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau
    Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất?

  3. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông báo về các sự kiện sắp tới để các bạn có thể đăng ký tham gia sự kiện phù hợp. Các bạn có dự gì cho ngày chủ nhật 2/12, nếu chưa hãy tham gia cùng hội thanh niên tình nguyện hà nội nhé hav.info@yahoo.com. Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn.
    Sự kiện mới: Thanh niên nói CÓ với mũ bảo hiểm.
    [​IMG]
    Thời gian:
    06h30 Chủ nhật (02/12/2007)
    Địa điểm:
    Nhà văn hóa Học Sinh Sinh Viên
    Ngày hết hạn đăng ký: 25/11/2007
    Xem thông tin chi tiết:
    Nhấn chuột vào đây
    Liên hệ đăng ký tham gia:
    Anh NGUYỄN HUY BẮC
    Điện thoại: 0936689866
    Email: hav.info@yahoo.com
    Mẫu đơn đăng ký: Tải về

    Nội dung chính:
    - Ra mắt Hội Thanh Niên Tình Nguyện Hà Nội.
    - Tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm cho thanh niên
    Chú ý: Khi gửi Email đăng ký tham gia, tiêu đề thư ghi rõ "THANH NIÊN NÓI CÓ VỚI MŨ BẢO HIỂM" gửi đến hộp thư hav.info@yahoo.com
  4. trabatbao

    trabatbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy 1cái tàu này. nhưng sao lại hoang vắng thế này?những con ngựa chưa bị xích đâu cả rồi,có ai làm 1chút nước đắng k?
  5. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Những con ngựa đã bị xích hay chưa bị xích thì cũng sắp die already hết rồi!
    Đời đủ cay đắng rồi nên xin bác chén trà uống cho đỡ nhạt miệng!
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ CHI.....
  6. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Em mới đánh dấu tuổi 30 bằng việc khai trương 1 cửa hàng cafe do ( vợ ) mình làm chủ.
    Sắp giàu rồi các bác ạ !
  7. trabatbao

    trabatbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn nhé
    đến lúc nào mình mới được thế nhỉ.
  8. gamu

    gamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cho anh em cai dia chi de cung den giao luu càe nao..ung ho luon the he he he...
    Cheers...............
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cái tàu ngựa này vẫn cứ rách be bét thế nhỉ? Mọi người vào rồi ra lảm nhảm xả xì trét. Kể cũng buồn. Nhưng mà kiếp lang thang ngựa ngẽo cũng khó mà cột chân được vào một chỗ. Tớ nghiệm rồi cứ phải lang thang mới phất được, chứ ở mãi một chỗ khó vươn lên được lắm, hix,... hình như cái số nó ám vào người rồi ấy.
    Than vãn tí lại lên đường thiên lý đây. Ước gì có ai đó vác xích sắt ra cột mình vào nhể, khéo lại hạnh phúc ấy chứ
  10. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn phất nhưng lại hèn ko dám đi như nàng. Có lẽ cái vận tớ nó chỉ đến thế thui nhể?
    @ hoangthuy : Có cái xích nào mà xích được tớ với nàng chắc nó phải to bằng cái cột í nhờ Đi đc như nàng còn sướng chứ như tớ sắp thành con ngố rồi.

Chia sẻ trang này