1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978 đúng là NGỰA!- Danh sách trang 37. Đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến xây lại chuồng hoành

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ntc178, 05/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà, vào chậm quá nên lỡ mất buổi offline với Box Ngựa roài. Mình cũng là Ngựa, rất vui vì từ hồi đi học đến giờ mới thấy một chỗ nhiều Ngựa thế này.
  2. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    He he....Lo giề cậu ơi! Ọp ẹp còn vô thiên lủng. Chỉ sợ ko có sức mà đi thoai! Có gì cứ alo cho bác Ma nhé! WELCOME!
  3. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...welcome
  4. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ko coá giề hay hơn để nói hử bác Ma?
    yêu cầu bác lần sau ko post bài kiểu này nghen!
  5. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    UP PHÁT NÀO
  6. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    He he, nhưng mà cái Box này tập trung được nhiều NGựa thế rồi cũng phải có hoạt động hay bàn luận để thêm hiểu nhau chứ nhỉ. Ví dụ cùng nhau hoà âm các điệu Hí hoặc thi xem ai phi nước kiệu đẹp chẳng hạn Hí hí hí...
    Túm lại là nếu chỉ tham gia điểm danh thì Ngựa đến rồi Ngựa lại đi thôi.
  7. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hix..........Bác này chỉ được cái nói đúng! Ngựa mà, biết sao bi giờ? Cũng muốn dừng bước nhưng dòng đời nó cứ xô đẩy thì biết làm sao? Hix...
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng Ngựa đây, chán đi rồi đang muốn quay về nhà. Nhưng chẳng biết cái số có cho mình quay trở lại không hay là vẫn phải đi đi mãi chẳng có điểm dừng. Giá mà có ai đó kìm cương mình lại thì mình sẽ biết ơn lắm lắm. Cuộc sống đúng là những ngày dài lang bạt. Tưởng là đã dừng chân ở đâu đó rồi vậy mà vẫn bứt dây để lại cất những bước dài. Cho tôi tham gia bầy với không thì lại hát cái bài "...Tôi như con ngựa lạc bầy..."
  9. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ đi tiếp đi ấy ah`! Túm lại là chả ai dừng mình lại được trừ phi mình muốn thế nên ấy đừng ước gì làm giề cho mệt.
    Vớ vỉn người ta dừng mình lại mình lại thấy khó chịu hơn.
    CHUNG KẾT LÀ RẶT MỘT LŨ NGỰA HOANG>>>>>>>>>>>>>
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Làm "ngựa hoang" cũng có cái thú của nó, cho đến khi gặp được "ngựa cái" ưng ý thì sẽ hết muốn làm ngựa hoang thui.
    Chạy tiếp đi, dừng làm gì, lại làm khổ mấy con ngựa "cái" có bầy khác thui.

Chia sẻ trang này