1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1978 đúng là NGỰA!- Danh sách trang 37. Đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến xây lại chuồng hoành

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ntc178, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào bạn [nick]Gấu[/nick]. Bạn @HT bựn đi Thái Bình ăn cưới nhưng chắc cũng gửi lời chào bạn [nick]Gấu[/nick] luôn đấy.
    À, tớ cũng chào cả các bạn nhà Mậu Ngọ nhé. Hí hí, tranh thủ tự chào mình luôn .
    Thấy bảo có tiết mục giới thiệu, lại bảo là bạn [nick]Gấu[/nick] sẽ giới thiệu, khi nào bạn tiện thì giới thiệu cho chúng tớ biết với nhé
  2. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tụt sâu thế này .
    Nhà R chăm vào quét nhà đi nhá . Lười quá đi .
    Lại tổ chức off phat nhờ , để cho ngựa mới làm lễ nhập chuồng cho đông vui .
  3. daisy2008

    daisy2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình là mem mới, vào quét chuồng sạch sẽ để xem chuồng có sôi động, nhộn nhịp lên không nào.
  4. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì tớ về cắm hoa
    @daisy: Tớ và Thầy cúng đang ném đá, thừa nhiều đá quá chẳng biết tương ai ý mà. Hẹn gặp bạn hôm off tới.
    @ Minh Anh: bạn thân của Minh Anh sang chơi nhà Ngựa 7xHN, Minh Anh chẳng nhắc bạn chào cả Thầy cúng nữa. Thầy cúng chào mấy lần mà chẳng ai nói gì, tội ghê
    @ Thầy cúng: Tớ đòi quyền lợi cho cậu đấy nhé. Một chầu ốc
  5. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày 8/3 chị em phụ nữ đi ra đi vào.
    Đến ngày phụ nữ nước Lào.
    Chị em phụ nữ (lại) đi vào đi ra.
    Rõ khổ và Hạnh Phúc cho kiềp đàn ông.
    Tặng chị em 1/2 vườn hoa nhé.
    1/2 còn lại thì để dành tặng cho những người phụ nữ đã , sẽ dìu dắt đi và đi cung mình trên cuộc đời này.
  6. daisy2008

    daisy2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em nhà mình một ngày 8/3 tràn ngập niềm vui . (Có nhiều quà nữa. Hí hí....)
  7. goodfriend12

    goodfriend12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tý. Chức chị iem nhà ngựa ngày càng trẻ, đẹp, vui vẻ,
  8. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    vao quét nhà cái nào.
    R đâu rùi vào cám hoa đi cho sinh động nào.
    Mọi người vào xếp đồ nào
  9. mocdailam88

    mocdailam88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HI ALLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!! NĂM VỪA RỒI VÀ NĂM NAY NGỰA TỚ NGÃ HOÀI.... BĂNG BÓ LIÊN TỤC MÀ VẪN KHÔNG XONG........ NGỰA MÀ ĐI LẺ ĐÚNG LÀ ĐAU QUÁ........ KHÔNG BIẾT THẾ NÀO... CHUỒNG MÌNH CÓ AI LÀ ĐẦU ĐÀN KHÔNG NHỈ.........
    -+=+===+>> MỘT CON NGỰA ĐAU.... CẢ TÀU BỎ CỎ...<<<=---+=-+=----
    nGỰA ĂN TOÀN PHẢI CHỨNG "THỐI" NÊN ĐAU QUÁ......... CÓ BÃI CHIẾN TRƯỜNG NÀO HAY HƠN KHÔNG CHO ANH EM VÀP CHIẾN ĐẤU NHÉ CÁC PÁC........
  10. saokothequen

    saokothequen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các Bác không biết đâu, các Thầy tướng số rất thích xem tướng số cho mình và tất cả họ đều Khẳng định ''Số mình Cực cực giàu, giàu không biết để đâu cho hết, nhưng phải sau 60 tuổi'' Còn trước đây thì ...
    Mình nghe các Thầy phán đoạn trước định giương Cổ ra cãi vì thấy cái số mình nó....đúng là Mậu Ngọ. Nhưng chưa kịp cãi thì nghe cái đoạn sau.
    Thôi các Bác ạ, Sau này E có cái kết cục như các Thầy đã phán thì E mời cả Chuồng nhà mình Chia sẻ. Nhưng E khẳng định đến giai đoạn đó nếu Giàu E cũng chẳng để làm gì cả nữa vì có sức đâu nữa mà hưởng thụ. Chả nhẽ lại mua cái Váy thời thượng để mặc???
    Nên giờ nếu các Bác thương Em thì có miếng gì các Bác cho E bây giò E còn hưởng thụ được.
    Một miếng khi đói bằng gói khi No mà.
    E phải chạy tiếp đây để còn kiếm gạo cho Bầy Con nữa.

Chia sẻ trang này