1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi walkman2004, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    kí ức đầu tiên của mình là gì nhỉ? không thể xác định được. nó như một giấc mơ, trộn lẫn giữa những điều mình nhớ được và những điều mà những người thân yêu gợi lên khi kể lại thời thơ ấu của mình cho chính mình nghe, giữa những cái vụn vặt và một số ấn tượng không thể nào quên. vậy ấn tượng đầu tiên không thể nào quên, và chắc chắn thật nhất của mình là gì? ôi! mỗi khi nhớ lại sao muốn khóc, vì nó quá đỗi thân thương. đó là hình ảnh một người chị, chỉ mới 10 tuổi mà đã phải chăm lo cho 2 đứa em trai, một 6 tuổi, một 3 tuổi. bố công tác xa, mẹ làm nhà máy, có khi tối còn chưa về. thằng anh dắt em khóc vì nhớ mẹ đi lang thang, chờ chị về mới dỗ dược nó. rồi chị phải cho em ăn, lo cho em ngủ mà mẹ vẫn chưa về...
  2. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    một ngày đầu xuân, trên chuyến xe tốc hành SG-NT, mình trở lại trường sau những ngày về nhà ăn tết. những ngày đầu xuân thật đẹp, bầu trời trong sáng, không khí mát mẻ, dễ chịu. mình thì rất trẻ: 20 tuổi và 2 tháng. "khi ta 20...cuộc đời toàn là niềm vui". mình biết bài hát ấy, nhưng giờ đây mới hiểu rõ những ý nghĩa từng lời hát. còn khi đó, mình vẫn như một đứa trẻ ngốc ngếch, khờ dại. trên chuyến xe đầu xuân, mình chẳng buồn, không vui, chỉ có 1 tâm trạng thờ ơ, trống rỗng.
    bất hạnh cho những người không sớm nhận ra những vẻ đẹp và niềm vui của cuộc sống. cuộc sống luôn cho mọi người cơ hội để nắm bắt lấy hạnh phúc của mình. trên chuyến xe ấy, mình nhận thấy có mấy thanh niên trẻ cỡ cùng tuổi như mình. họ đã lên xe ở một đoạn đường nào đó giữa SG và NT. những chàng trai và cô gái trẻ trung, họ cùng đi với nhau, vừa nói chuyện vừa loay hoay tìm chỗ ngồi cho nhau. mình đoán đó là những SV 1 trường ĐH ở NT. có thể là CĐSP hoặc ĐHTS? có lẽ họ chẳng hề nghĩ là mình cũng giống như họ. còn mình lúc ấy cũng không quan tâm tới điều đó.
    xe bỗng dừng lại giữa đường. mấy người đó kéo nhau xuống xe và.... đi chơi. thật vô tư và hồn nhiên khác hẳn mình. có lẽ điều đó đã thu hút sự chú ý của mình trong một lúc. tù cửa sổ xe, mọi người nhìn thấy họ ở bên đường, cách xe khá xa. không thể nghe thấy những tiếng nói cười, chỉ thấy bằng mắt, họ đang chơi đùa. hình như có 1 người bị vấp đau chân, thấy mấy người kia xúm lại...
    giờ đây, những con người ấy đã về đâu? có thể họ đã mất liên hệ với nhau? nhưng chắc rằng chuyến xe đầu xuân ấy đã là kỉ niệm chung cho những người bạn trẻ tuổi...
  3. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    ... thường khi có ai không quen biết tự nhiên ngó mình hơi lâu thì phải tìm ngay 1 cái gương để xem mặt có nhọ hay không. nhưng với mình thì ... có nhiều phần chắc là mình biết người kia nghĩ gì "thằng này trẻ quá", chắc là đang nghĩ thế đấy...
  4. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp...
    mình có gì để khoe khoang không nhỉ? chả có quái gì, chán thật. kể ra nếu bốc phét thêm 1 tí thì cũng có đấy. nhớ hồi nhỏ. mùa hè (3 tháng nghỉ học hoàn toàn) sáng sớm 5 giờ dậy rủ nhau ra sân truờng đá bóng. thằng nào dậy trước thì đến từng nhà gọi những thằng chưa dậy. không gọi mình là thấy thiếu. thằng nào không gọi mình là bị nhắc"sao mày không gọi thằng...?""tao gọi rồi, vừa gọi xong"
    hì hì, đá bóng khoái thật, hồi ấy mình đá cũng được, giờ không có điều kiện đá, bỏ lâu quá mất hết cả phong độ.
    sáng, chiều, sân trường, bãi đất trống, đường đi, hành lang nhà tập thể... đá được hết. nhiều lúc cứ ầm ầm, người lớn phải ra đuổi.
    học thì trung bình khá. không giỏi nhưng đưọc cái tự giác, học hết bài mới đi chơi. (được cái ngày xưa HS không nhiều bài vở như bi giờ). thi thoảng làm một cú đột phá. có 2 lần làm văn được 7 điểm (ngày xưa đi học. làm văn 9 là cực hiếm, 10 là vô lí, không biết giờ sao?), cô giáo khen văn sinh động, đọc cho cả lớp nghe. 1 bài tả con gà trống nhà em, một bài tả đêm giao thừa của em.
    đầu cấp 3(trung học phổ thông). trường chọn 1 số đạt điểm thi tuyển sinh khá, giỏi tổ chức thi vào lớp chọn. thi thì thi, chẳng may lại đỗ vào lớp chọn, đành phải xin về lớp cũ học cùng bọn bạn cho vui.nhưng cuối cùng cũng bị chuyển trường vì bố mẹ muốn sang trường khác tốt hơn.
    trường mới to, đẹp hơn nhưng thiếu bạn. học thì cũng OK , nhưng không nhiệt tình tham gia công tác làm cô chủ nhiệm hơi buồn...

    đi tắm cái rồi sang nhà mẹ ăn cơm đã, trưa rồi
  5. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    xả xì trét...
    miệt mài bước chân sông hồ.
    trải qua nghìn gió sương, tìm em
    mãi tận nẻo đường nghìn trùng.
    đạp nát bao mưa nguồn, ánh dương.
    em yêu trong mộng, về đâu?
    chắc em mãi bên dòng nước sầu thương.
    rượu nồng vẫn mãi tìm quên.
    cớ sao hoài nghe xót xa.
    cớ sao nghe nhớ thương.
    ơi người có thấu chăng...
  6. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này?
    "I''am a xyz virus. I''m in your system. I know all about you, and my master knows about you too"
    tao coi khinh mày. nếu mày làm phiền tao, tao sẽ format drive C: , cài lại windows. tao đã backup rồi. mày đừng hòng dọa tao.
    tao chả có gì bí mật . còn mày sẽ chết ngóm.
    ...
    thôi nhé! thế là đủ rồi. từ nay mày đừng nghĩ đến em nữa. mày mất em vĩnh viễn rồi nhé! mất từ trước cả khi mày gặp được em cơ. vì mày ngốc, mày vụng về . mà em thì xinh đẹp, trẻ trung thế, thông minh, dễ thương thế. dịu dàng nhất trên đời này.
    mày có buồn không? không à? ừ, mày không cần buồn, mày nên đau khổ. mày là một kẻ đau khổ.
  7. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

    sắp sang năm mới rồi. hi vọng vào 1 năm mới tốt lành cho gia đình và bè bạn quanh ta.
    bạn ơi! dù giờ này bạn đang ở đâu, làm gì, hãy nhớ đến tôi như tôi đang nhớ về bạn. ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. chúc bạn được hạnh phúc, chúc cho tình bạn của chúng ta. mong một ngày ta sẽ gặp lại nhau. lại được cùng nhau chia sẻ những buồn vui của cuộc đời!
    Happy New Year!
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng năm mới, chúc bác nhiều niềm vui, ít nỗi buồn , dồi dào sức khẻo và chiến đấu tiếp tục với topic này !!!
  9. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn và chúc ao_mong năm mới nhiều niềm vui!
    chiều 30, cứ tưởng là thôi rồi, thế mà vẫn kịp đi cắt tóc. có cái đầu mới trông cũng được. về nhà tắm xong lại tìm thấy cái bồ cào (lược) bị mất mấy hôm nay, ở ngay đầu giường phía dưới quyển sách. thế là Tết này đẹp trai rồi. ha...ha...
  10. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

    From your Valentine!

Chia sẻ trang này