1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi walkman2004, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ, được bố mẹ đưa về quê nội chơi. thằng bé lần đầu tiên nhìn thấy 1 con bò đang nằm bên lề đường liền la lớn: "ôi con chó to quá"
    chết cười! thế là thành giai thoại của cả gia đình và bà con làng xóm.
    có ai sung sướng cho bằng 1 thằng nhóc thành phố mà được về quê chơi. đầu làng cuối xóm, bờ nọ bãi kia tha hồ mà rong ruổi khám phá cùng lũ trẻ nhà quê. riết rổi cũng đen thui, nói giọng nhà quê như chúng nó. chúng nó nói năng sao thằng bé cũng y chang dzậy, kể cả... chửi bậy tía lia, như con vẹt!
    bố mẹ nghe tin vội nhắn cô đưa cháu về thành phố lại. nhưng thằng nhỏ ham vui quá, không muốn về nhà nữa. cô dỗ mãi không được phải giả vờ bảo cho đi chợ cùng với cô, vậy mới chịu đi. nhưng ra đến đường thì thằng nhỏ nhớ ra (còn nhỏ xíu thế mà giỏi! ) thế là ngồi ra đất đạp hai cái chân: "ứ ừ, nhưng đây là về nhà cháu rồi...".
    mấy cái chuyện vớ vẩn này mình chả nhớ tí gì thế mà sao mọi người lại nhớ thế, cứ kể cho mình nghe mãi! chả biết có bịa thêm ra để chọc mình không
  2. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    tâm hồn tôi là pháo đài bất khả xâm phạm của tôi.
    luôn luôn biết trưóc, đó là tôi.
  3. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi, lại u buồn, tăm tối mãi sao!?
  4. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    sự đời trớ trêu., nói thật thì chẳng ai tin. ai cũng chỉ thích nghe nói đối.
    đến nỗi mình cũng có lúc không còn tin vào bản thân nữa. cũng muốn buông xuôi tất cả. mặc xác cái sự đời.
    nhưng bây giờ thì chưa đâu. có thể là ngày mai chăng?
  5. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    ...Nụ hôn đầu
    Vòng tay với âu lo...!
  6. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mơ bùn cừi quá...
    đầu tiên thấy mình bị mất mấy nghìn VND trong một tình huống chỉ có trong mơ (thôi không kể cái đoạn này vì chả thấy nghĩa lí gì cả)
    thế rồi mình lững thững đi bộ. có lẽ là đi về nhà, và có lẽ là vì không còn tiền đi xe bus. lạ cái là trên đường chả có xe cộ gì hết. chỉ có mình và...3 người đang đi ngược lại. 2 người lớn và 1 cô gái trẻ dắt xe đạp. tới gần, 2 người kia chỉ trỏ gì đó vào mình, rồi cô gái trẻ kia chạy tới dúi cái xe đạp vào tay mình. mình nhận ra đó thực ra là 1 cái lẵng hoa bằng mây, hình xe đạp, lăn bánh được, trong giỏ xe đựng đầy hoa (trí tưởng tượng phong phú quá đi mất ). cái xe đạp_giỏ hoa này nó đẹp nhưng lại vướng víu khi đi chơi nên họ muốn (thuê?) mình mang nó. và cô bé trông như người Việt Nam lại nói với mình bằng tiếng Anh: "Please with me!"
    ôi! cô bé xinh đẹp quá đi mất, đến nỗi mình quyết định ngay lập tức, không hề phân vân: "chưa về nhà vội, đi theo cô bé này đã". thế là mình dắt cái xe đạp-hoa đi cùng người đẹp. cô bé lại còn khoác tay mình. Mình cảm thấy hình như ông trời cố tình lấy mất 5 nghìn để cho mình có cơ hội gặp người đẹp hay sao í. cô bé bỗng hỏi mình:"how can you help me?". Mình nói: ?oI can talk to you?. Cô bé tròn mắt tỏ vẻ chưa hiểu. mình vộI thêm: ?oI can tell you about my country?. thế là cô bé hiểu ra gật đầu cuờI nói vớI mình: ?ome too..?
    khoái quá, mình còn được đi cùng ngườI đẹp 1 lúc nữa. hình như là bắt đầu đến 1 cái chợ. thế rồI tự nhiên? tỉnh giấc.
    trở thành ?ocửu vạn? mang hoa cho ngườI đẹp, đây rõ ràng là 1 ?oám ảnh? từ ngày 8/3.
    thôi, biết điều thì lo đi mua hoa thực hiện nghĩa vụ ngay, không rồI lương tâm cắn rứt, khó sống lắm.
    (đang viết dở thì phải chạy đi mua hoa nên giờ này mới post bài được)

Chia sẻ trang này