1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979.2 - Kỷ Mùi: The United Nations of Goat - Hợp chủng quốc các loài Dê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TSU_RUI, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không đi mà lại muốn quà, quá thể đáng
    Chủ nhật rồi, mọi người ơi. Tối nay Chim Xanh nhỉ?
    Sew lên HN chưa, lên rùi tối đến luôn nhé!
    Hội trưởg Mập đâu không thấy lên tiếng nhỉ?
    Hôm nay anh rể có đi không?
    Các em nhà Chuột thấy bảo muốn làm quen với nhà Dê thì lên tiếng đi
    Còn có ai nữa muốn tham gia, xin mời đến Quán Chim Xanh trên đường Khúc Hạo nhé!
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhà mình hôm nay lang thang đi đâu hết rồi chẳng thấy ai vào đây up lên cả, hu hu.
    Bây giờ là hơn 7h rùi, chắc 1 lát nữa là mọi người sẽ có mặt tại Chim Xanh thôi, hi hi
    Nghỉ ngơi 1 lát rùi đi nào ...
  3. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi off về thế nào rồi? Hôm nay mình bận ko đến được?Bác nào tường thuật lại đi?
    Chúc cả nhà tuần mới lao động năng suất hiệu quả và hạnh phúc!
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    19h15 phút ngày 10/6, Lợi phi xe trên đường, tạt qua một địa chỉ lên quan cv của gia đình và đến Chim xanh lúc 19h40. Rút ĐT gọi cho RUI thì đã thấy RUI ngồi trong quán. Anh em bắt tay nhauđôi ba câu chuyện nho nhỏ và khẩn trương đi ngay Bắc Ninh vì vệc gia đình.
    Cũng không ngồi lại chờ mọi người được mà phải lao như điên trên đường QL1. Ở lại quán Chim xanh có ai đến tiếp theo thì rất tiếc là không được biết.
    22h02, về đến đầu Cầu Đuống, gọi lại cho RUI để xem chương trình ntn thì được thôn báo là đã đến giờ về.
    Chứng tỏ...Lợi không có duyên gặp mặt mọi người - thế mới chán.
    Buổi sau phục thù vậy.
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em cũng có đến nhưng không biết anh Lợi và anh Rui đã ngồi ở đó, có thấy 2 người ngồi bàn bên cạnh mà không để ý, vì chưa biết. Khi anh Lợi đi rồi thì anh Rui mới phát hiện ra em ngồi bàn bên cạnh và nhạp hội nói chuyện. Anh Rui nhiệt tình nhở ngồi mãi mới về, mà chả thấy có anh chị nào đến nữa ngoài chị ngaonuong - chị hiền và dễ thương, dù chưa nói chuyện nhưng nghe giọng chị thích lắm, chị ơi, có phải quê chị ở Quảng Bình không?
    Cám ơn anh về con chuồn chuồn tre dù nhà em cũng có cả đống, to nhỏ, dài ngắn, lại có thêm 1 con trong bộ sưu tập chuồn chuồn tre của em.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Offline nhà Dê: "Nothing to comment"!
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0

    Em chào cả nhà, chúc cả nhà một tuần làm việc mới tốt lành!
    Hix, con chuồn chuồn tre của em bị gãy cánh rồi
  8. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Black này thì chả có lần nào off vui cả hehhehhe.
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh/em Dê ọp ẹp chắc là zui lắm nhỉ!
    Chúc anh/em Dê nhà mình đầu tuần làm việc hăng hái và sảng khoái
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một đống việc nằm nghển cổ chờ trên bàn. Nhưng điều đó chưa quan trọng bằng một lời mời cafe cityview rất vui vẻ với cậu em. Thế nhưng tớ đây bỏ hết để đi offline chỉ vì một lời đã hứa với cụ Duy79 : "Lần sau tớ không từ chối nữa đâu". Ấy vậy mà...
    ghét Mập
    ghét Sew
    ghét Duy79
    ghét BC
    ghét KK
    ghét duri
    ghét cả mitdac vì nhảy vào SG làm việc
    .....
    Tớ dỗi đây
    Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của TSU-RUI bằng cách viết đúng cái nick thiếu niên nhi đồng của cậu, và hứa sẽ không rán ăn con chuồn chuồn rất đáng yêu. Chân thành cảm ơn (nhiều chân thành quá ) lời khen của hanoi8686, chúc em một tuổi mới nhiều kỉ niệm. Chị là người Quảng Bình

Chia sẻ trang này