1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979.2 - Kỷ Mùi: The United Nations of Goat - Hợp chủng quốc các loài Dê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TSU_RUI, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BSC

    BSC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    1
    Chưa quen ai ở nhà Dê và cũng chỉ đọc luớt qua.
    Nhà Dê trầm lặng và rất thanh bình. Những nguời cùng tuổi có lẽ dễ gần với nhau hơn . Đúng không các bạn?
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi mình lại quay lại HN sau 3 ngày đi xa, hì hì
    Lại 3 ngày ở HN rồi lại đi xa 3 ngày nữa :)
    hì hì, đi xa thì nhớ, về rồi lại thích đi xa
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà Dê yêu quý sau chuyến đi xa dài ngày cái nào...................
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Bangkok, khiếp, giá cả càng ngày càng leo thang, hôm nào xong việc cũng đi mỏi cả chân mà chẳng mua được gì mấy, toàn thấy kem đánh răng
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Kat tái xuất giang hồ à? Lâu không thấy, tớ đồ rằng cậu đã có chồng có con, tớ định làm mối cho thằng cu của cậu với em bé nhà BC. Bố mẹ có ý mà không có duyên thì truyền cho con vậy :D
    Dạo này già cả rồi, tớ chỉ nghĩ đến bọn trẻ thôi, chẳng nghĩ cho mình nữa. Cứ dính vào tụi con trai là phát mệt. Kết luận cuối cùng là nên sống an toàn trong sự cô đơn
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này cũng khá hay nhưng sẽ làm đau lòng một số người đó Ngao ạ, có người luôn ngóng chờ được làm rể nhà Dê thế mà lại bảo sống yên ổn như thế người ta buồn chết mất thôi.
  7. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hỉu nhầm ý roài, thế này là đang tuyển phi đội trẻ lái máy bay bà già đấy chứ. Đáng đời anh rể thui, ai bảo đi về roài trốn tiệt chả thấy quà cáp đâu.
    Mà ông đi đâu ra khỏi Hà lội 3 ngày, về 3 ngày lại đi tiếp ấy nhỉ Về quê hỏi vợ à? Ko được cưới chui giống thằng black đâu nhé. Mình chê vợ nó sấu thía là nó khỏi mời mình luôn mới ghét chứ
  8. odd_girl

    odd_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    be be k ngu đuơc vao tham nha 1 lát. Chuc ho hang nha DE ngày mới vui vẻ
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì bùn quá, ai lại cưới chui bao giờ.
    Chẳng là cái tháng 7 cũng là cái tháng em chui ra đời
    Kế hoạch có lâu rùi nên năm nay em quyết tâm trốn lên núi tu ...hú. Cuối tuần trước chui về quê, ra làm việc được 3 ngày, cuối tuần này em lên núi, ngắm sương, ngắm hoa, ngắm người qua lại. Ăn đồ nướng uống rượu sắn cùng đồng bào dân t ộc. Cuộc đời thế là đẹp phải không?
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Duy79 : Cụ kinh quá đi. Đầu với chả óc.
    Chúc mừng sinh nhật TSUI nhé. Chúc cậu nhanh lớn và quên truyện tranh đi :P
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này