1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979.2 - Kỷ Mùi: The United Nations of Goat - Hợp chủng quốc các loài Dê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TSU_RUI, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không về nhà Dê (bên nhà Mậu Ngọ, mang tiếng là khẩu chính ở đấy nhưng cũng ít về) cũng thấy áy náy phết! Hnay tranh thủ lúc nhàn rỗi và muốn thảnh thơi cái đầu nên về đây. Người ta thường nói khi mệt mỏi thì nên về nhà, Lợi chọn giải phá đúng đấy chứ nhỉ ?!
    Nhà Dê công nhận là mọi người ... cứ toàn đi đâu ý ! Những cái tên quen thuộc dạo này thấy im thin thít và lặn mất tắm như Duy, MAP, Rét ngọt (chắc cô này chờ đến mùa đông mới xuất hiện), BC ...
    Báo cáolà Lợi dang chuẩn bị cho 1 kỳ thi nên không dám hô hào tụ tập, nhưng đợt tới khi thi xong, mọi người nhậu nhẹt 1 buổi nhé ! Lợi chủ trì luôn. Vào một ngày cuối tuần.
    Lợi thấy tinh thần nhậu nhẹt nhà mình thấp quá ! Chẳng bù trong lá số tử vi của mình nói là khi chưa lấy vợ thì cung Ẩm thực sáng nên lúc nào cũng ăn nhậu quần quật.
    CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY CUỐI TUẦN VUI VẺ & HẠNH PHÚC
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh Mắn, em có hỏi anh đâu nhở.
    Nhà Dê mà chả thấy con Dê nào xuất hiện, lâu lắm ko gặp anh Rui, hôm nào cafe Chim xanh đi anh
  3. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Tớ hiểu rồi
    Vàng 2: Tớ cũng tuổi Mùi mà.
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chủ tri luôn đi anh
    Chúc anh thi tốt nhé
    @Anh Mắn: À em quên là anh cũng tuổi Mùi.
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thấy xẹp lép, chẳng thấy ai lò mặt lên cả.
    Mấy con Dê trên TTVN chạy đâu hết cả rùi.
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2 mà bực quá là bực, sáng nay dậy từ 4 giờ sáng đi chợ hoa, dậy sớm thế mà ra chợ hoa đã vắng teo, muộn tí nữa chắc đi nhặt lá luôn. Một mình ôm bao nhiêu thứ, mỏi rã cả tay. Về đến nhà 5 giờ sáng, leo lên giường định ngủ nướng tí nữa mà chả ngủ được.
    Mới đầu tuần đến cơ quan thì nhận được 1 đống hoá đơn chả biết giải quyết thế nào vì đã có tiền đếch đâu. Đang loay hoay thì bị sếp gọi lên nghe ca 1 bài, giờ định về nhà ăn cơm lại nhận được việc cần giải quyết gấp. Đầu tuần mà xui sẻo thế, chả giống cái câu ai đó chúc sáng nay
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cố mà sống sót qua cái tuần xui xẻo này em nhé
    Nhờ có mưa trời mới sáng mà
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Anh Rui ơi, cafe đi
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, em ơi, . Chả việc gì phải cáu.
    Nghĩ thế này nhé:
    ôi, may quá, sáng mình đi chợ hoa lúc ấy đã vãn người thế mà mình vẫn mua được bao nhiêu là hoa (ôm trĩu tay mà), thế là nhà có đủ các lọ hoa bát hoa bày hết các ngóc ngách nhé. Lâu lâu mới có lý do dậy sớm, hít thở không khí trong lành thích thật.
    Gớm, sáng nay vừa đến cơ quan đã có một đống hoá đơn xếp hàng, hứa hẹn một tuần đầy bận rộn để ta phải ra tay trổ tài đảm lược. Sếp hôm nay chắc bị vợ mắng bắt ăn cơm nguội, giờ đến cơ quan ta là người giúp sếp xả bớt ấm ức đây (ta mặc kệ, sếp mắng sếp nghe trước, ta chả việc gì phải bực bội cho mất xinh, đời là mấy lúc, tối cứ là lá la đi chơi cafe với các bạn cho nó vui). việc thế chứ việc nữa thì ta vẫn cần xinh tươi.
    À, trưa nắng thế này, không về nhà ăn cơm thì càng đỡ đen chứ sao, nhỉ.
    Đấy, cứ AQ thế, là hết xui xẻo ngay mà.
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tớ AQ đây :
    Tối qua nằm trằn trọc mãi không ngủ được, thế là suy ngẫm được bao nhiêu chuyện, đời kéo dài hơn một chút. Vớ lấy cuốn Harry Potter lướt một lúc (không đọc kĩ được vì tiếng Anh củ chuối), thế là tớ đã học tiếng Anh đến 2h sáng cơ đấy, ta khâm phục ta quá.
    Trưa qua ngó thấy cái mặt tớ, sếp đã răn : "Cháu là nhiều việc lắm đấy nhé, phải tập trung vào mới kịp tiến độ được". Chậc, nghĩ mình cũng quan trọng thật. Giờ mà mình lăn ra ốm thì sẽ thế nào nhỉ??? Tất cả các tối trong tuần, tớ phải luôn lo cho xong việc. Thứ 7, chủ nhật tới lại phải nhẵn mặt ở cơ quan hoặc ôm 1 đống về nhà làm, có ai vip như tớ không, có ai chăm chỉ như tớ không?
    Ối zời ơi. Sew ơi!
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 31/07/2007

Chia sẻ trang này