1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lần sau mày định viết gì thì nên suy nghĩ cẩn thận nhé !
    Thế chúng mày nghĩ Tao vào hai topic 1979 làm cho hề à !
    Chẳng qua mẹ tao dạo này ốm ngày nào cũng nghĩ đến người em trai đã mất đã lâu, nêu Tao thấy cũng có tâm trạng
    @antimap và các đứa khác : Tao cảnh cáo đứa nào nói xuyên tạc về chuyện tao viết ở đây, đừng để tao biến từ chuyện mạng thành chuyện đời thì lúc đó đừng có bảo là Tao ko nói trước.
    @MOD : có thể Tôi bị khoá nick, nhưng nói để cho bọn này nó chưa hiểu thế nào những tình cảm anh em, khi có người thân bị mất đi. Mod xin hãy đọc topic này và bài của Tôi (nick cưỡi ngựa xem hoa) :
    http://www2.ttvnol.com/garage/774614/trang-8.ttvn
    Được ban_than_men_cua_toi sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 01/08/2006
    [/quote]
    Đồng cảm chia xẻ việc ra đi của người thân yêu bạn.Tháng này đang là tháng báo hiếu cha mẹ đấy, bạn hãy về động viên thay vì đi tìm một nhân vật trùng ngày sinh như thế.
    Eh rằng, sau khi tìm được nhân vật trùng ngày sinh, bạn lại đăng tin tìm nhân vật trùng tên, cùng sở thích... sẽ lại càng làm mẹ bạn thêm nhớ thương em bạn thôi. Và sự nhớ thương của bạn lại làm mẹ bạn thêm "đau đớn".
    Mạng là đời, cuộc sống -có rất nhiều tâm trạng và hoàn cảnh được đưa lên, bạn không cần phải sử dụng những ngôn từ trên với Tụi Dê này đâu. Dê nào sinh cùng ngày với em bạn chắc cũng chả dám "xuất đầu lộ diện" để được vinh dự nhận làm em bạn đâu. Sợ vãi......
    "Bình yên một thoáng trong tim em... bình yên không lời..."
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy cậu, chạy đâu thế, dạo này tiền vẫn đang lơ lửng trên không hay đã đè người đc rồi???
    May thía cho nhà em hôm qua buôn bán 1 ít với bác Duy, bác í phát tán yêu đương mà em k nhận vì nghi ngờ tình yêu của bác í, k có là toi đời em rồi
    http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/cuocsongso/102783/
    To anh ĐHLV ( anh nhiều nick ghê nhỉ): chân thành xin lỗi anh vi đã nói chuyện lịch sử quá khứ với anh, cảm phiền anh bỏ qua cho tuổi trẻ nông nổi, thiếu hiểu biết, thành thật chia buồn với anh vì nỗi mất mát của anh, tuy nhiên anh đã nói những lời xúc phạm tới tư cách và tình cảm của nhiều người trong này nên tôi hy vọng anh k quay lại đây với lời lẽ như vậy nữa, còn nếu anh quay lại như thế, xin phép k tiếp.
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mọi người sẽ lại vui vẻ với nhau.
    Chúc cả nhà Dê vui!
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Xong, bàn sang việc khác.
    Bác Mập oooooi, em thì nhẹ dạ cả tin quá, thế là toi rồi.
    Các bác ơi, tối nay có bác nào rảnh rỗi không, đi cà fê cà fáo cái, nhân tiện em có chuyện này muốn báo cáo các bác, hehe, chiêu dụ dỗ mới đây
  5. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đi đi, BC đang rủ đi xem cướp biển cả nhà ơi!
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    dính nguoiiu của Duy thì đau thật.
    Tối nay các bác đi chơi vui vẻ nhé, enjoy. Nếu bác sew báo chuyện gì thì các bác cứ nghe hộ em, nếu bác í báo chuyện đi lấy chồng thì các bác nhớ gọi điện cho em lúc í để em được nghe tận tai nhé
    Phim cướp biển II xem buồn cười phết, buồn cười hơn phần I đấy các bác ạ, em vừa xem hôm chủ nhật xong, chỉ tội có 1 anh mặt bạch tuộc trông hơi ghê ghê.
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    ặ, HỏằTi trặỏằYng mà không 'i, hic, thơ em biỏt bĂo cĂo lÊnh 'ỏĂo nào. Thôi, lỏĂi hoÊn bĂo cĂo vỏưy. Tỏằ'i nay phim ỏằY 'Âu ỏƠy nhỏằ?, nhỏn cho tỏằ> vỏằ>i, K và BC ặĂi, có ai nỏằa k
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Có fim ư
    mừ ở đâu dư....ở
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đây! Khúc mưa của "cháu" @sewincity đây!
    Bản này Hồng Nhúng hát nghe không khoái bằng bẳn kia nhỉ!
    KHÚC MƯA
    Hồng Nhung
    Tháng sáu, mưa, mưa
    Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ,
    anh còn biết làm gì
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm băng hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa...
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    Cho anh thương áo em vàng
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh
    Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em..như em...

  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    ( Mượn Pumm nhé)
    Mong về Hà nội - Dương Thụ
    Những con đường rất xanh của Hà nội
    Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội
    Những con đường ngoại ô nắng chói
    Những con đường đầy hoa tháng sáu hè rơi
    Những phố phường rất xưa của Hà nội
    Những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải
    Những phố phường dọc ngang lối cũ
    Những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ trên từng viên ngói vỡ
    Tôi mong về Hà nội
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội
    Một chiều đông rét mướt
    Tôi mong về Hà nội
    Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại
    Giọt sương sớm trên cành đào phai
    Mùi hương ngát Nghi tàm thuở ấy
    Tôi mong về Hà nội
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội
    Một chiều đông rét mướt
    Những hạt mưa bụi rơi...
    nhớ nhé
    Xin trịnh trọng tuyên bố, nhà 79 bi giờ trở thành đúng từ nhà chỉ online k offline nữa rồi.
    bác Duy ơi hẹn bác 1 năm sau gặp lại nhé, k biết lúc í bác đã thêm cháu nào chưa nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này