1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Anh bình thường: Hehe... Sướng rùi nhé! Tiếp tục vi vu HN mộng mơ, HN thủ đô nha! Tha hồ mà hẹn ví hò... với ai, ai đó nhá! Chúc mừng ông anh mê chơi, mê tám!
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hehe, khoe luôn với cả nhà là hôm qua em nằm mơ đi cùng một hội nào đó, không rõ có phải là nhà mình k, đi chén gà nướng (nguyên cả con luôn) ở một cái phố ven sông, lại giống kiểu hồ Trúc Bạch hồ Tây nhà mình. Ngon khủng khiếp. Nhưng mà nửa đêm thức dậy, lại phải lần mò xuống nhà bếp làm gói bánh đa cua ăn liền. Rõ là... cái số em nó vất vả về đường ăn uống quá...
    Ah, còn vụ YM, em dùng ebuddy.com được rồi, mỗi tội đang online mà chả gặp bác nào nhà mình, các bác đi đâu hết rồi thế.
    Ở đây trời cũng đang mưa bác ạ, cái đỉnh núi mù sương phía xa đang nhìn em cười lỏn lẻn này.
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    @takokim: chết dở, dạo này đầu óc chị có vấn đề, nghĩ mãi k ra mình đã ngoéo gì nữa... nguy quá....
    Tình hình em thế nào, đã ổn định và bắt đầu chưa?
  4. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách để có thể chat YM:
    c1: vào site www.yahoo.com.vn mà down; chắc chắn được.
    c2: dùng windown live messenger để chat(nó connect được với YM roài).
    c3: 2 cách trên k0 được thì chat vs tui, tui bày cách cho.
    @antit: dạo này anh hiền, nhóc được thể dậu đổ bìm leo bắt nạt nhá. Nhưng không chấp, mùa thu là mùa dịu dàng, mình là người dịu dàng... bỏ qua hết.
    @Duy: Chết ở đâu rồi???
    @becon: về hà nội mà chả thấy ý kiến, biến luôn sang ĐL ah???
    @all: Have a nice week!!!!
    Được blackcoffee239 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 20/08/2006
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Kể từ lúc nào nhà mình lại có người bình thường và người dịu dàng vậy nhỉ
    @sew: bác nhớ nhá, em hầu chuyện bác mà bác lại bắt nhời mấy câu bác bỏ đi k buồn ngoái lại nhé. Em lại post mấy ảnh về ...hạn chế nói lên đây cho bác k dám vào nhà bi giờ
    @takokim: chắc em ngoéo vụ ôm máy tính à?
    Mà em biết tình hình nhà Dê khiếp nhờ, toàn ám chỉ gì đó làm chị k biết có phải chị cũng ở cái nhà này k
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nhà này có vui ko, cho tớ tham gia với.....
  7. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác chưa vợ đọc này bác nào có vợ rồi càng nên đọc .
    ------
    "Ấy" Đi Xem Nào?
    Xưa có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù có nài ép thế nào, anh ta cũng trở về nhà trước nửa đêm.
    Một hôm, vì quá vui anh vui em, chén chú chén bác, anh ta say quá, không thể trở về trước nửa đêm như thường lệ được, nên phải ngủ lại nhà bạn.
    Sáng hôm sau, khi vừa về tới nhà người vú già đã đứng đón sẵn và báo tin rằng:
    Thưa cậu, mợ ở nhà bị ốm, từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả. Cháu hỏi mợ có ăn cháo không để cháu nấu nhưng mợ không ăn gì cả, hiện mợ đang nằm trong buồng.
    Anh chồng hốt hoảng vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình:
    "Mình thật là vô tình quá, vợ ở nhà đau ốm mà không hay, không biết ốm đau ra làm sao đây? ". Khi anh chồng vào buồng, thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não lắm, anh chồng liền ngồi xuống giường, vừa hỏi vừa để tay lên trán vợ:
    Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy người bạn ép uống say quá, không về được, mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì chưa? Để anh bảo đi mua bánh ăn nhé!
    Chị vợ không nói năng gì cả, anh chồng lại hỏi:
    Hay là mình ăn cháo gà nhé?
    Chị vợ bèn gắt lên:
    Để yên cho người ta nằm!
    Rồi quay ngay mặt trở vào trong.
    Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói:
    "Ông lại nện cho một trận bây giờ!" nhưng vốn nể sợ, anh ta không dám dùng chữ "Nện" liền nói rằng:
    Ông lại "ấy" cho một cái bây giờ!
    Chị vợ nghe thấy thế liền quay ngoắt ngay lại cong cớn:
    A có giỏi thì "ấy" đi xem nào? ...
  8. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @antit: anh sinh vào cái ngày dịu dàng nhất của mùa dịu dàng nên đó là bản chất roài, không cần phải bàn cãi nhều.
    @Sew: VNA ở USA.
    88 Kearny Str, Suite 1400, San Francisco, California 94108
    Tel: 1-415 677 0888/8909
    Fax: 1-415 677 9788
    E-mail: GM.sfo@vietnam-air.com
    reservation.sfo@vietnam-air.com
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mia thèng cà fê đen hôm qua cho mình leo cây lâu quá.
    mà số nó cũng đen cơ. vừa đi khỏi thì em nó đến. thế mà lại còn tắt điện thoại nữa chứ. Sợ bị bạn gọi đây mà. hixxx
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    @cà phê: ừ thì dịu dàng, ừ thì k tranh cãi
    @ thần chết: đề nghị cậu chửi thêm vài câu nữa để tớ test tính dịu dàng của bạn cậu được không, nói vậy những vẫn chưa tin lắm, nhà này mà có người dịu dàng thì nghi lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này