1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người, có ngưòi hò dzo off ở bển này.
    Có người hôm qua mất tích hờ hờ.
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay vào thấy sinh nhật BC, thế mà chả mời bạn bè đi ăn uống nhở, kiểu gì cũng có quà, chắc là muốn tổ chức sinh nhật riêng với Mập phải không .
    Không biết có muộn lắm không nhưng mà vẫn chúc BC một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, sớm giới thiệu người yêu cho hội .
    @Duy: Cục Dược ạ.
    Mọi người ơi, hôm nào off nhở
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu bác í muốn tổ chức riêng với nhà iem ở đâu chớ bác í cũng k nhắn nhe gì với iem ạ
  4. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @map: Nhóc cãi giỏi nhể.
    @Kat: Tks very much nhá, lâu lắm mới thấy sủi tăm một lần.
    @everyone: Off đê. Map cho cái project nhỉ.
  5. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thế là qua sinh nhật Black rùi nhỉ? Thôi thì gửi lời chúc muộn đến Black vậy .
    Mà ông này cũng lạ, hôm qua nhắn tin hỏi thăm cũng tiện thể gửi lời chúc mừng sinh nhật. Hí hửng tưởng nhận được 1 tin nhắn như thế nào đấy, ai dè ông ấy phang ngay câu " Ai đấy?". Chán vãi
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    thể nào cũng có đứa ngồi than : "Chán vãi, cứ tưởng em nào"
    thế nào mà hôm trước mình k search ra sđt í nhỉ, đt mình hơi đểu rồi
  7. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, first off all: sry mitdac nhá.
    T2: mắng mỏ: tui hỏi tên ông không chịu xưng danh, điện thoại cũ bị hỏng rồi, đang đi sửa, thế nên k0 biết số của cậu đâu, ông cứ úp úp mở mở như là girl.... ấy thế là tôi bực cả mình . Hôm sau hỏi map cũng chả biết số của ai, chắc cái "đứa ấy" nó xoá số của cậu rồi.
    Tks mitdac nhá.
    @all: OFF ĐÊ
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Đểu kinh, cấm chơi trò chết thì chết cả lũ nhá, chẳng qua trình search số hơi tệ thôi. Mà bạn chúc mừng thì phải gọi điện thoại lại cám ơn tiện thể biết luôn ai chứ, ai đời người ta chúc mừng lại còn hoạnh hoẹ.
    Cho vài cái chuyện cười cả làng đều biết lên đây rồi biến nào:
    Vova đi chơi với Natasa. Cả hai chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống. Khổ đây là lần đầu tiên Vova đi chơi với bạn gái nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói một câu :
    - Natasa, ấy đang nghĩ gì thế?
    - Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Natasa trả lời bẽn lẽn.
    Bỗng Vova cười ha hả:
    - Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!
    Vô va lên lớp 6 bị bắt buôc phải hoc tiếng Anh...nhưng rất tiếc Vô va lại bị thiểu năng về môn English này...
    Một hôm Cô giáo băt Vôva phải lám bài tập về nhà, Vôva phải chia các ngôi (I, He, She, You...) .. diều này thật quá khó đối với Vôva, em đành phải nhờ đến bố.
    Bố Của Vôva cầm bài tập của Vôva, và sau một cú bạt tai vào thằng con ngu dốt ông giải thích:
    - I là tao, tao là ******, You là mày , mày là con tao, She là cô ấy, cô ấy là chị mày , chị mày là con tao, He là anh ấy, Anh ấy là anh của mày và là con tao...
    - Vâng con hiểu rồi....
    Ừh thế chứ mày có vẻ thông minh đấy.
    Hôm sau Vôva đến lớp và xung phong lên bảng và băts đầu trả bài cho Cô giáo..
    - ( I là tao, tao là ******....)
    Tại một làng nọ có một vị sư rất đức độ, ai ai cũng kính trọng ông. Một ngày kia, có thằng nhỏ trong làng lén vào chùa hái trộm khế bị vị sư bắt gặp, ông không cho hái và đuổi nó ra khỏi chùa.
    Thằng nhỏ tức lắm, về nhà mách với cha nó rằng nhà sư chửi nó, đánh nó rất đau. Nghe vậy, ông bố nổi giận và chạy lên chùa kiếm nhà sư:
    - Thưa sư, lâu nay tôi rất kính trọng sư và xem sư như cha mẹ. Thế mà tại sao sư lại chửi con tôi?
    Nhà sư từ tốn nói :
    - Mô phật, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
    - Nó là con nít, sao sư đánh nó?
    - Mô phật, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
    Ông bố tức giận :
    - Sư dám làm mà không dám nhận. Có ngon thì đánh nhau với tôi nè.
    Nhà sư lùi lại vài bước :
    - Mô phật, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.
  9. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho ông, thì ông hỏi "Ai đấy?", tôi tưởng nhầm máy lên thôi . Chứ đâu dám mắng mỏ. Đến khổ với cái số điện thoại của mình, bây giờ lại không có ai biết nữa . Đúng là xa nhà 1 thời gian là bị bỏ rơi vào quên lãng mấ rồi .
    Off khi nào thế??
  10. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hội dê vui vẻ quá hầy
    Có cái Topíc ngày ngày cùng dê
    Ai là hội trưởng đấy hề?
    Cho tui đăng ký hội dê với nào
    Cuộc đời ngắn đáng là bao
    Rất mong con gái ào ào cuốn đi
    Cuốn đi đến cõi tình si
    Đê mê tiên cảnh ta dê ta dề ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này