1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jamesbeo

    jamesbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Antitmap! Thêm nhiều niềm vui, có nhiều mục tiêu mới và đạt được những gì em mong ước nhé!
    Được jamesbeo sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 10/11/2006
  2. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật một người bạn của tớ, nghĩ mãi chả ra là làm gì đó đặc biệt một chút để chúc mừng sinh nhật cô ấy cả. Lời chúc ư - cũng phình phường thôi ( gớm, hôm nay có mà cả đội quân xếp hàng chúc mừng ấy chứ ). Quà ư - hơi phù phiếm cậu nhỉ ! Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng tớ quyết định "hành động": đổi nick blog bởi đơn giản, qua nick này tớ đã quen với cô ấy !
    Cái nick của cô ấy rất buồn cười nhé, hay làm người ta bỏ bớt đi một chữ "t" và liên tưởng sang một vụ khác mà tới tận lúc gặp mặt tớ mới thấy sự liên tưởng đó khá ... chuẩn ! Chuẩn tới nỗi từ đó trở đi bọn tớ bỏ luôn hẳn cả phần trước chữ "t" đó để gọi cô ấy - may mà cô ấy vốn dĩ "phúc hậu" nên chắc cũng cảm thông với bọn tớ, vả lại cái tên đó bọn tớ thấy thực sự dễ thương...
    Thế là tớ với cô ấy đã chơi với nhau được gần một năm. Không phải khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để tớ hiểu người bạn cùng tuổi cùng tên này phần nào. Hy vọng rằng cho dù cô ấy thích đi ô tô còn tớ lại ghét cay ghét đắng thì nếu có những hôm lỡ như hôm đi bơi thì sẽ lại có những hôm như hôm đi chợ vải ...
    Xin mượn chữ ký hiện giờ của nick cô ấy để chúc mừng cô nhân ngày trọng đại trong năm: "Hãy mỉm cười với cuộc sống, thế thôi" .
    HAPPY BIRTHDAY TO MY FRIEND!
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trời, log in cả chiều không được, hoá ra tại cái máy. Đó, có cái computer chứng kiến cho tấm lòng của tớ với mập. Mới quen mà tình cảm thiệt, lại còn hoa , lại còn bia , lại còn hát , lại còn quà
    [​IMG]
    Tối đừng có mà đòi hỏi gì nữa đấy nhé, với cả đừng đòi bạn Kimkiem nữa, chúng tớ tặng chung, .
  4. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to bac Map nhe ! chuc ngay cang beo dep hon
    http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Toi_Trong_Toi/2006/02/14/Sinh_Nhat_Vui_Ve/06/Hearts_Of_Fencing_Ost_Shinning_Friends/
    Chao cac bac lau lau k gap. Sorry dao nay em mai choi qua, bi may lac duong nen hoi tham mai moi tim duoc duong ve.
    Chao thanh vien moi ngaonuong nhe !
    Chuc cac bac luon vui tuoi va song lau
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn ngaonuong tiết lộ tin sốt dẻo nhá, tối nay MAP định đòi hỏi gì bạn Kimkiếm thế?
    Iem ở miền núi xa xôi, cắm đầu cắm cổ bay mãi mới về đến nhà ttvn để bon chen gửi nhời chúc mừng bác hụi trưởng (he`he`, cũng phải nịnh nọt sếp chứ)
    [​IMG]
    (Cái chức danh hội trưởng nhà Dê này đâu như cũng sắp đầy năm rùi) Kỷ niệm đê, ngày một cô Dê duyên dáng chỉ vì tức cảnh trăng thanh gió mát
    [​IMG]
    mà làm cả một hội dê anh hùng giấu mặt phải lộ diện giang hồ.
    [​IMG]
    Tuy nhiên với bản tính hay mắc cỡ của nhà dê thì đến nay số lần ọp ẹp phô trương thanh thế vẫn còn hạn chế, làm các khởi xướng viên, tân thành viên cùng các quan sát viên đôi khi k thể không sốt ruột và thắc mắc:
    [​IMG]
    Thôi ôn cố tri tân thế tạm đủ, nhở.
    Đã cố quên nhưng vẫn phải nhớ ra là tối nay hụi nhà mình có lẽ vui vẻ nhậu nhẹt tá lả mà không có em:
    [​IMG]
    Làm em tiếc hùi hụi, cứ giậm chân bình bịch mãi:
    [​IMG]
    Các bác thi thoảng nhớ ngó ra ngoài cửa giùm, em có cử thằng đệ tử mang quà tới, thằng này tính lề mề (giống em), chải đầu hơi lâu nên giờ bù lại bằng cách chạy việt giã, k biết có làm rơi rụng cây nến nào không, rơi bớt được là bác MAP mừng lắm đấy
    [​IMG]
    Về cái bánh sinh nhật này, các bác ạ, chuyện đã qua rùi em mới dám kể. Thú thực với các bác là không ít hơn một lần cái tính tham ăn của em đã trỗi dậy, em đã định gửi cho bác MAP cái này này:
    [​IMG]
    Nhưng rùi lương tâm hay ngủ gật, nói đúng hơn, là sự sợ sếp của em đã chiến thắng. Phù, may thay.

    Túm lại,
    em chúc bác MAP luôn vui vẻ, life is always like a party
    [​IMG]
    Luôn có bạn hiền bên cạnh để buôn đủ các loại dưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và nhất là sớm túm được bạn đồng hành "xịn" để ngao du mọi nẻo đường
    [​IMG]
    Thế nhé, em chào các bác, lại quay về với miền núi nhà iem đây.
    [​IMG]
    À quên, cái sự xấu tính của em khó thay đổi, trước khi đi, vẫn ngoái cổ nhắn nhủ tẹo, hehe:
    [​IMG]


    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 11/11/2006
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ôi hí hí hí, ít nhất cũng được Seww cho lên mục góc dành cho thiếu nhi rồi, thích quá.
    À hôm qua chân thành sorry bạn Kat vì tớ gt nhầm tên bạn, khổ thế toàn gọi nick thành ra là nói nhầm tên
    Hôm qua may mà có bạn Kat đến giải nguy chứ không phía nhà Dê thành ra mỗi người nghĩ về 1 phương trời xa thẳm.
    Ùi tớ đâu có đòi gì bạn Kimkím, í bạn ngao là cái gì bạn ngao tặng tớ thì coi như là cả 2 bạn í tặng thôi nhờ. Nhưng có đièu hôm qua chờ màn ôm hôn thắn thiết của bạn Mít và bạn Kimkím mãi mà chả thấy đâu
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chi AntiMap: Sorry chi hom nay em moi lang thang vao ttvn... Thay topic nha De leo len chot vot... Em to mo vao nho`m ngo'' thu... thi biet duoc hom qua la sinh nhat chi Map....
    CHUC CHI SINH NHAT VUI VE, MAY MAN VA TRAN NGAP HANH PHUC CHI NHE!!!

  8. cuchuoi_cukhoaivn

    cuchuoi_cukhoaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vào ngó nhà Dê cái nào, hình như có sinh nhật hay sao ý nhỉ?
    HappyBirthday to You
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà Dê off.
    Tớ đã tự nhủ mình nhiều lắm rồi, có phải bọn hổ rắn rồng trâu chó gì đâu, toàn một lũ dê ngây ngô vô hại, quái gì mà sợ. Thế mà vào thấy một bàn đông nghìn nghịt toàn nam thanh nữ tú, tớ lạnh thấu xương, 30 phút sau mà vẫn còn ước gì giờ này mình đang ở nhà. Hic, đầu tiên là lỗi tại tớ, ghét con dê to mồm nhưng non gan, ít tiếp xúc với người lạ. Sau phải kể đến lỗi của Kimkiếm, cậu ấy bỏ tớ bơ vơ . Thôi thì mọi người đừng trách mắng Kimkiem mà tội cậu ấy, tớ thưooooooơng. Tớ mà quen quen rồi thì nói nhiều lắm đấy.
    Mập : Dê trưởng duyên dáng quá, nhưng Kat bảo không đại diện được cho nhà Dê là sao hử, hử??? . Tối qua ngủ trong rừng hoa có thấy mình thành công chúa không?
    Kat : lâu nay tớ cứ tưởng cái avatar Kat chôm của ai, không ngờ là dung nhan thật. Tối qua tớ cứ ngồi ngắm Kat mãi, thế cơ chứ .
    Rui, Mitdac & Kimkiem : hì, nói gì nhỉ? À, "Người đi xây hồ kẻ Gỗ" không phải là quê tớ đâu nhé, quê tớ phải là "Quảng Bình quê ta ơi" cơ
  10. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ặc, nói ra thì ngại chít đi đc :P, của đáng tội, là cái bài hồ kẻ gỗ í ạ :D, iem bị nhầm tên với bài hồ trên núi :( (nói chung là có chữ hồ ý mà ) sau tự nhiên thấy bài đó, mới nhớ ra, mừng hú như bắt đc vàng đấy chứ :D. Chứ các bác bảo, em, giọng cỡ vịt đực, gào ầm lên thì đc, cái vụ kẻ gỗ, là đâm lao theo lao ạ ,sự tình nó quả là như thế :( ngại quá ngại quá :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này