1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ai dám bảo nhà mình buồn tẻ nhỉ, ra đi, ra mau
    Hoá ra nhà Dê toàn những người dễ bị bắt nạt nhỉ, hehe, cho tớ xoa đầu véo mũi cái nào
    Chị yeumaudo : box QB cũng đang chuẩn bị có chiến dịch "sách cho miền cát trắng" chị ạ. Thôi thì em ủng hộ tinh thần, vật chất thì để xem lại
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 17/11/2006
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị 20.11. Với mình, không còn không khí rộn ràng, không tràn ngập hoa và nhiều tiếng nói cười nữa Thôi thì mình mang niềm vui đó đến cho các Thầy cô.
    Chào mừng 20.11
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chết, cậu nói vậy làm tớ ngại quá, mai sau lúc mở cty tớ lại phải phân vân về tiền bản quyền ý tưởng cho cậu...
    @M: cậu rút kinh nghiệm, đừng doạ những người hiền lành yếu đuối nhé vì hiềm những người này thường mong manh và dễ vỡ lắm
    [/quote]
    Hê hê hê , hôm qua chát với dau-dau ( he he, xin lỗi nick bạn dài quá tớ viết tắt là D and D cho tiện) như sau:
    -Antitmap: mitdac là con trai
    -D n D: con trai à, phí hết cả công mình ra sức tìm hiểu
    Haha, không những D n D của chúng ta mong manh dễ vỡ mà lại còn ngây thơ và trong sáng nữa chứ. Thêm luôn cái tính hoang tưởng nữa chứ, nhỉ
    @ ngao: tâm trạng quá, nghe như là có cháu rồi phải đi các thầy cô ấy
    Dạo này nhiều thầy cô quái đản quá, nào là bắt các cháu ngậm ghẻ lau, nào là ăn hết thức ăn của các cháu, nào là bắt các cháu bò lết 100 vòng
    Thôi nhân ngày 20/11 chúc cho tất cả các thầy cô đang và sẽ đứng trên bục giảng giữ vững được khí tiết trong sáng và tình người
  4. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê , hôm qua chát với dau-dau ( he he, xin lỗi nick bạn dài quá tớ viết tắt là D and D cho tiện) như sau:
    -Antitmap: mitdac là con trai
    -D n D: con trai à, phí hết cả công mình ra sức tìm hiểu
    Haha, không những D n D của chúng ta mong manh dễ vỡ mà lại còn ngây thơ và trong sáng nữa chứ. Thêm luôn cái tính hoang tưởng nữa chứ, nhỉ
    @ ngao: tâm trạng quá, nghe như là có cháu rồi phải đi các thầy cô ấy
    Dạo này nhiều thầy cô quái đản quá, nào là bắt các cháu ngậm ghẻ lau, nào là ăn hết thức ăn của các cháu, nào là bắt các cháu bò lết 100 vòng
    Thôi nhân ngày 20/11 chúc cho tất cả các thầy cô đang và sẽ đứng trên bục giảng giữ vững được khí tiết trong sáng và tình người
    [/quote]
    @Pumm: Đã là bạn bè, gì phải lo đến chuyện tiền bạc, tớ ko đòi tiền ý tưởng đâu, bạn yên sờ tâm đi.
    @Map: nên nhớ là nick dau dau của tớ có trc D n D nhé, đừng ghép tớ vào bên D&D ở bên Du lịch, kẻ thù đấy.
  5. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bác quote trich dẫn gì 5 lần, 7 lần. Em đọc lộ tùng phèo chả hiểu cái gì cả
  6. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ơ dê dê, rặt một bầy dê, dê nhau hê hê. tớ cũng dê..dê hám xiền..có dê nào ở đây online kiếm xiền rủ tớ nhá..
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao dê ceo va dê D n D có cái avatar giống nhau thế...
  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mập nạp vào đầu những chuyện kinh khủng quá, sau này cho con đi học chắc là lại lo ngay ngáy. Nói thế chứ còn nhiều Thầy cô đáng quý lắm. Hôm qua đi thăm các Thầy thấy vui ghê.
    Tớ tâm trạng vì tớ bỏ nghề. Những ngày này năm xưa nhà tớ tràn ngập tiếng cười nói, hoa và vỏ bánh vỏ kẹo, vỏ bao mì tôm Tuy nhiên, đọc bài của mập tớ lại chuyển qua tâm trạng khác : bao giờ được làm mẹ trẻ con nhỉ
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hi, k có vỏ ngao à?
    Thế thì xin chúc mừng cựu cô giáo nhân ngày 20.11. Chúc cậu chóng được nghe bài hát:
    Mẹ hiền như cô giáo
    Cô giáo như mẹ hiền
    Nhưng nhớ là không được bỏ qua giai đoạn TBCN để đi thẳng lên XHCN đâu đấy.
    Mấy đồng chí gentlemen nhà Dê đâu rùi? Xung phong đê
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 19/11/2006
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    @ngao: chúc mừng cựu cô giáo nhé
    @sew: vậy giai đoạn chủ nghĩa Cộng Sản thì là gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này