1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí lớn, xung phong thoai.
    @kim kim: thích ném đá hội nghị àh, coi chừng bẻ gãy cổ đấy.
    thành phần tham dự:
    MAP, BC. KAT, NGAO, KIM KIM, MITDAC, ai nữa nhỉ, mau chóng đăng ký nào.
  2. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Quý hợi với Kỷ Mủi hợp nhau phết. bon chen với các đại ca cái nhẩy
  3. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá cả nhà lại off rồi mà tớ thì lại bị kìm kẹp ở nơi này ko thể đi được tận qua tết dương lịch.
    Tớ đã thất hứa rồi vì có lệnh làm cả T7, CN đến tết Tây mà... Người như lửa đốt muốn off ẹp quá mà toàn lỡ thôi.
    Chúc mọi người off vui ăn no quay.
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại nhớ ba nhớ mạ. Hay chủ nhật này mình về quê nhỉ . Mập yên tâm, tớ đã bị Mập doạ cho sợ hết hồn rồi. Thích đi gặp Kimkiêm với BC lắm nhưng giờ phải vắt óc suy nghĩ, chỉ sợ bị đòi món Ngao nướng.
    Bác này nhìn avatar Dê chính hiệu mà không thấy hưởng ứng ọp ẹp gì nhỉ. Tết dương lịch tớ định đi Fanxipang, tất nhiên là nếu hội ĐT tổ chức và open. Hay box mình cùng hợp tác làm một chuyến đi. Hoặc đại ca Mập tổ chức cho anh em một chuyến kèm theo cái hội gì gì bên box Du lịch ấy.
    Kỷ Mùi thì tuổi nào chả hợp hả em (không phải vì 27 rồi đâu nhá). Welcome em vào chơi.
    Chỗ nào mà bóc lột thế hả bác ?
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 22/11/2006
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ khơ, thế này thì ban BC là tuyệt vọng lắm, mong gặp ngao mãi
    Về vụ đi Fan thì thành thật sorry là tớ chưa bao giờ hứng thú leo Fan cả
    Nhưng dau-dau thì đang chuẩn bị cho vụ leo Fan sắp đến
    dau-dau xem thế nào giúp đỡ bạn í về vụ leo Fan đi
    Nghe nói là KK vẫn chưa leo nổi Fan nhẩy
  6. dau_dau

    dau_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Tớ đúng là đang định leo Fan thật, nhưng chưa bít đi cùng ai, ngại viết lên topic rủ rê mọi người đi lắm, nên chỉ muốn đi leo với mấy người quen quen rùi, cho nó dễ.
    Tưởng bạn Ngao nướng ở tận trong Quảng BÌnh hay sao ý nhỉ, thế thì làm sao mà gặp mặt nhà Dê ở HN được, khó gặp quá luôn, gặp nhau có khi chả cần đòi ăn ngao nướng nữa
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ông này đúng là cục bộ địa phương, địa phương chủ nghĩa.
    Thế chủ nhật mà đi off thì off ở đâu các bác, Hồ Tây là em nói thế chứ em cũng chả biết ở đoạn nào cả
  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Không những chỉ địa phương chủ nghĩa mà còn sơ sài, quan liêu,...
    Chủ nhật tụ tập ở đâu đó rồi cùng đến Hồ Tây đi. Chứ ngơ ngác như tớ mà đi tìm các cậu quanh Hồ Tây thì có cặp ném đá tớ chết.
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Có bài đồng dao hay quá, paste vào đây cho nhà mình đọc
    Đồng Dao Cho Chim Nhỏ!
    Chim nhỏ chim nhỏ,
    Mặt trời thì đỏ
    Cuộc đời thì xanh
    Ríu rít chuyền cành
    Hót chào cuộc sống
    Bể đời còn rộng
    Ước vọng lớn lao
    Nghe gió thì thào
    Chớ buông trôi phí
    Đừng có ngừng nghỉ
    Đừng có buông xuôi
    Khát vọng chín muồi
    Đâm hoa kết trái
    Đừng có nhìn lại
    Quá khứ qua rồi
    Là Past mà thôi
    Qua rồi là hết
    Quá khứ đã chết
    Như chiếc lá vàng
    Nhẹ nhàng về cội
    Tương lai chưa tới
    Cũng chớ lo chi
    Mà bận lòng gì
    Những điều hư ảo
    Hãy đem phiền não
    Đem bón cây xanh
    Hãy đem ngọt lành
    Bón cho tư tưởng
    Hiện tại thực tướng
    Hiện hữu quanh ta
    Như một món quà
    Mà em đang mở
    Ở đấy có gió
    Có sắc nắng vàng
    Có tiết xuân sang
    Có mưa ngọt mát
    Có hương ngào ngạt
    Của nụ của hoa
    Có tiếng cười xòa
    Của hồn tươi trẻ
    Hãy đứng mạnh mẽ
    Ngửa cổ hót vang
    Vỗ cánh nhịp nhàng
    Bay xa hơn nữa
    Chớ ngại nắng lửa
    Chớ ngại mưa sa
    Hoa vẫn là Hoa
    Mật thơm, chim đến
    Tình yêu bén quyện
    Viên mãn vườn khuya
    Ngẩng mặt lên kìa
    Một vầng trăng sáng.
    Chim nhỏ chim nhỏ
    Ném buồn xuống cỏ
    Giẫm dưới chân trần
    Thôi hết lần khân
    Đời là mấy tí!
    (Suu tam)
  10. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đồng chí ngao này yêu chim chóc thía nhỉ.
    Nhà mập thì near by Ho Tay, thế nên có thể gặp nhau ở đấy, còn nếu tụ tập ở một nơi mà ai cũng biết thì tập trung ở Vườn Hồng, đối diện "nhà của Cụ".
    Có ai có ý kiến khác không?????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này