1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hey, em không sợ bác Mập à?
    @Kimkiem : kể gì cho Sew nghe thì kể đi kìa. Tớ chỉ kể chuyện này thôi : Trong khi Mập, KK, Mitdac, Ngao cống hiến hết mình cho nghệ thuật thì BC và Kat bỏ ra ngoài, nghe nói lấy cớ gì đó để làm gì đó
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Lão BC chết đâu rồi ấy nhỉ??
    KK đang mải đâm đầu vào tường, hí hí, nên chắc chưa có tâm trạng làm gì đâu ngao ạ, để khi nào có tâm trạng cái đã rồi mới kể nhỉ, KK nhỉ
    à mà tớ cũng kể cho sew 1 ít rồi, đang dụ dỗ sew pót mấy cái ảnh NY lên mà bác í cứ kêu là máy ảnh k load ra đc có phí không, sew phải làm sao cho dân tình mở mắt với thế giới văn minh tẹo chứ
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo nhà Dê, tình hình là thứ 7 và chủ nhật ngày 9&10 tháng 12 Rui cùng 1 số người bạn sẽ đi Lạng Sơn, qua đêm trên Mẫu Sơn. khe khe.
    Không hiểu có bạn Dê nào có hứng tham gia cùng không nhỉ, nếu có mời các bạn sang Bõ Du lịch nhé
    Thanks!
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngoan! Đi đâu có khai báo mời mọc rõ ràng.
    Tớ chỉ tập trung mỗi vụ leo Fan thôi. Sau đó tính tiếp. Sáng nào online thấy bác đau đầu tớ cũng giật cả mình, tự viết bản kiểm điểm vì sáng ngủ dậy không kịp tập luyện. Chà, tự dưng mong đến cuối năm. Bình thường tớ sợ năm mới lắm vì sợ già
    Mập chưởi BC thế còn quá nhẹ. Hôm trước nghe Mập doạ kinh lắm mà.
    Hôm qua cô làm cùng phòng bảo : "Cháu phải chơi với hội các anh chị lớn để còn kiếm anh người yêu nào chứ, chơi với hội 79 làm gì" hihi
    Sew ơi, post ảnh lên cho tớ xem vùng quê của cậu thế nào nào.
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình lười kinh khủng. Công việc thì nhiều, dự định thì nhiều nhưng đầu óc không tập trung được. Có ai thúc cho phía sau thì tốt. Sức ỳ quá lớn.
    Vừa nói chuyện với em. Đến viết blog mà em còn cảm thấy tiếc time, còn tự trách mình. Nghĩ lại mình, dạo này rong chơi online nhiều quá, nghĩ ngơ ngơ nhiều quá...
    Làm lại cuộc đời thôi...
  6. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cho mình gia nhập họ nhà DÊ với!!!!!
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin được điểm danh cùng anh/em nhà MÙI cái nhỉ!
    Hi vọng nhà MÙI của chúng ta sẽ phát triển rộng khắp và có những hoạt động bổ ích........................
  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng Mập đang say tuý luý, những thành viên khác thì hôm CN vừa rồi ăn ngao nướng đau bụng quá lặn mất tiêu. Tớ thay mặt nhà Dê welcome các cậu vào chơi. Tớ cũng mong nhà mình có nhiều hoạt động bổ ích, ví dụ như tổ chức một cuộc thi đấu bowling chẳng hạn
    tinhyeulunglinh83 : em ơi, 83-79 có hợp nhau không nhỉ? Chị làm mối cho KK với cả BC nhà chị với .
  9. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    kể cho ssew á, hí, kể rì nhỉ, quả 4 đồng chí hì hà hì hụi giải quyết đĩa ngô chiên to đùng bằng đũa á :P làm mình nhớ đến chuyện sếu và cáo mời nhau đánh chén, cáo thì mời sếu ăn cháo trong đĩa, còn sếu mời cáo ăn tép trong bình cổ cao :(, nhà dê mời nhau đi ăn ngô chiên bằng đũa hí hí
    bác BC đến ngó nghiêng 1 tẹo, rùi` bỏ mọi người đang hăng say nghệ thuật biến mất tăm, từ đó tới giờ chưa thâ''y hiện ra :D
    khổ thân bác kat, hì hụi phi từ nhà đến, chưa kịp hoạt động nghệ thuật j đã bị gọi về, cuống cuồng đến quên cả kính :D
    đấy là chân dung tả thật quả off ạ, bác nào thêm dấm thêm ớt, thêm tí nghệ thuật và cảm xúc nữa cho máu :P
  10. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Thêm dấm, thêm ớt á, thôi thêm làm gì. Chẳng mai qua tay thì lại chua quá hoặc cai quá thì còn ra gì nữa. Còn thêm tí nghệ thuật hay cái cảm xúc gì gì đó thì cũng thôi đi nhẩy. Cứ để cái sự thật cho nó trần trần và thêm tí trụi vào mới gọi là phê
    Lão đen không đen hẳn chuồn đâu mà lâu thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này