1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 16/12/2006
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hi''hi'', em cảm ơn các bác nhá. Thấy có lệnh truy nã, sợ quá, chuẩn bị xách dép chạy này.
    Thú thực là mấy hum vừa rùi, em cũng ngó nghiêng xem có ai nhắc nhỏ gì k, mà k hiểu sao toàn vào lúc nhà mình tụt xuống đâu mất, thế là bùn quá k ngó sang trang 2 nữa. Hum nay gặp bạn Mít mới biết, tội phạm 18 tuổi vui quá vui quá....
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sew sew sew, sinh nhật cậu tớ ở xa, giờ về xin ít rượu thừa còn lại...
    Mừng cậu này :
    [​IMG]
  4. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Mập theo bạn bỏ cuộc chơi làm nhà mình vắng vẻ quá nhỉ
    Xì pam linh tinh lói sấu cô giáo tí nèo:
    Đề ?omở?, nhưng dạy chưa ?omở?
    TT - Cả xã hội đang hô hào đổi mới giáo dục, sở giáo dục tỉnh tôi hưởng ứng, ra ngay một dạng đề thi mở môn văn: ?oTuổi học trò - một bài thơ đẹp? (kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10). Con gái tôi thi xong mặt buồn dàu dàu, rốt cuộc cháu rớt cũng vì môn văn. Tôi không trách con nhưng buồn quá. Hình như trẻ con bây giờ học văn rất khó vào, đề nào cũng kêu khó, không có khả năng suy diễn, tưởng tượng...
    Quả thật, với đề thi như thế, hầu hết học sinh ở tỉnh tôi đều bó tay. Các cháu đã quen với việc năm nào cũng ra một dạng đề thi, quen việc học thuộc bài văn mẫu thì làm sao làm được đề thi đột phá ấy. Khi việc dạy chưa mở thì một đề văn mở mới toanh sẽ làm các cháu bỡ ngỡ, phụ huynh kêu trời.
    Ở đây còn một vấn đề đáng bàn khác. Con gái tôi kêu: ?oCon không thấy đi học là đẹp gì hết. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng học thêm, rồi học ở trường, ăn ngủ còn không đủ thời gian, đẹp nỗi gì!?. Tôi nghĩ con gái nói cũng đúng. Chỉ khi ta là người lớn, gồng gánh gia đình và nặng trách nhiệm cơm áo gạo tiền, nhìn lại quãng đời đi học vô tư, không phải lo miếng cơm manh áo, không lo ngày mai xăng lên, gạo tăng giá... thì mới thấy được quãng đời học sinh là tươi đẹp. Con gái tôi 14 tuổi đầu, mờ sáng tới nhà cô học thêm, một giờ rưỡi sau chạy ù tới nhà cô khác học thêm tiếp. Buổi chiều học ở trường, chiều tối học thêm nữa. Điệp khúc học và học nữa, học mãi ấy làm cháu phát sợ, còn gì là ?obài thơ đẹp?.
    Trung Quốc: thay đổi hình thức tuyển chọn sinh viên sư phạm
    TT - Đại học Sư Phạm Hoa Đông (ECNU) sẽ bắt đầu thực hiện việc tuyển sinh vào ngành sư phạm trong năm tới bằng hình thức phỏng vấn cá nhân thay vì chỉ dựa vào điểm số từ kỳ thi đại học toàn quốc.
    Giải thích cho lý do trên, trường này cho biết nhà trường cần những thí sinh thật sự mong muốn trở thành giáo viên chứ không phải những người có năng lực cao nhưng không yêu nghề.
    Với cách thức tuyển sinh trên, đây là trường đại học thứ ba trên khắp cả nước tuyển sinh mà không dựa vào điểm số (sau đại học Phúc Đán và Giao Thông). Thông qua hình thức tuyển sinh bằng phỏng vấn cá nhân, các thí sinh sẽ được lựa chọn dựa vào kỹ năng giao tiếp của bản thân và các phẩm chất phù hợp để có thể trở thành một giáo viên tốt.
    Kiểu này người trên mạng lắm nhời ngoài im thin thít mất điện nhỉ
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Nhà Dê nhà mình zui zẻ thể này mà thấy mọi người bảo là topic của nhà Dê im ắng và buồn tẻ nhất diễn đàn................
    Không biết họ căn cứ vào đâu mà có ý kiến thế nhỉ??????
    @ smkt: nhà chị này cũng có nhiều thời gian lang thang sang cả họ nhà Dê nữa cơ đấy!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Từ chuyện hò nhau đi chơi của tớ ví nhà Dê mà ra cái nhà Moi đấy, Map nhờ, sew nhờ, black nhờ...
    Đợi sewin lâu thật, mau mau về đi chơi đi cậu ơi
  7. nguyenhonghiepbk

    nguyenhonghiepbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận em skmt lại dỗi vài tháng giừ :D.
    nghe các bác ý cứ nhặc nhà moi này nọ, chả bít nó nằm ở cái chỗ nèo nhỉ ????, hơ, đc 40 trang roài cơ ah
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ smkt:
    Thì ra từ nhà Dê mà ra nhà Moi.
    Sao kế hoạch Biển Mùa Đông của nhà Moi lại hỏng hết bánh kẹp thế ??? Sang nhà VIVU mà chạy Pú Luông dịp tết Dương lịch này đi!
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    thò tay vàoném đá phát
    @ntkvoc: con người tử tế thì k nên đi du lịch bụi, vào nhà MOI mà rủ, vào đây toàn người hiền lành VD như là leo Fan thì tự dưng bị bong gân, hoặc là tự dưng bận việc chứ k "đú" như các bạn. TÔi là tôi thấy cái việc không làm ăn gì suốt ngày đi chơi của các bạn thật đáng chê trách
    bạn Duy dễ thương sao bạn Duy biết rõ thế nhở, cứ như là sống cùng nhà í
    @smkt: tớ chờ xem bạn sew nhà tớ có đi nổi 1 chuyến k chứ số bạn í xui trong việc đi chơi lắm
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    Antimap mất quan điểm quá!
    Cứ người đi du lịch bụi thì là người không tử tế ah???????????
    Khối người vẻ ngoài hiền lành, ăn nói dễ nghe mà chẳng ai biết bên trong họ nghĩ gì, sẽ làm gì. Có khi còn tiểu nhân nữa ấy chứ.
    Mỗi người có 1 sở thích khác nhau, mà trong đó có người thích đi du lịch bụi. Đi du lịch bụi không phải là những người hư hỏng mà đơn giản là những người thích khám phá thiên nhiên, đất nước, con người trên khắp mọi miền đất nước để thêm yêu đất nước hơn và cũng là để trải nghiệm khẳng định bản thân......
    Những người chỉ ngồi ở nhà mà nói linh tinh về thế giới bên ngoài trong khi mình chưa hề đến đó thì mới là ke thật ngớ ngẩn.
    Vì thế bạn đừng vội kết luận cực đoan như thế nhé.
    Đi nào bà con!
    [
    red]2 b happy, don''t do whatever u like, but like whatever u do.
    Happiness comes not from having much 2 live on, but having much 2 live for... [/red] ​
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 22/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này