1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sao chả thấy cái nào có hình người nhỉ?? Ảnh thì toàn tối um um, chắc có "2 người" cùng chụp trong đêm, vậy đố các bạn những người đó đang làm gì???
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi chả có ma nào khen, có mỗi BC quan tâm thì lại quan tâm đến phần phụ của vấn đề Tớ đang cô đơn lẻ loi đây nè :
    đôi chân liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về ...
    [​IMG]
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 11/01/2007
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cả đàn đâu hết rồi, để tớ rầu rĩ một mình nè :
    Tôi là con Dê buồn bã
    lang thang gặm cỏ ở xa
    Những lúc chiều về lẻ bóng
    Nhớ thương dõi đến quê nhà
    (Cái này hợp với Sew hả? Thi xong rồi mà sao lặn mãi thế? )
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 18/01/2007
  4. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà! Cho tớ gia nhập với nhé
    thứ 1 : tớ cũng 79
    thứ 2: Thấy có vụ show ảnh của bạn ngaonuong hay quá, tớ cũng thích chụp ảnh và có bộ sưu tập tạm gọi là được.
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    A a, có một con Dê mới nè. Mừng quá. Cậu vào đây. Ngồi xuống. Uống nước nhá, đòi bia thôi à, thì đây . Tửu lượng khá nhở. Con gái gì mà tửu lượng khá thế . Đưa ảnh tớ xem nào. Cậu show ảnh đi. Tớ thì có biết chụp ảnh gì đâu, còn chưa biết chỉnh máy, mới mua máy nên thích múa may ý mà. À khoan, tớ hỏi nhỏ này, cậu đã ... có gì chưa?
  6. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hi ngaonuong! Sự chào đón nhiệt tình của bạn làm tớ hơi ngạt thở. hichic! Thở đều, nào! Thế, rồi! Kiếm cái ghế ngồi và đọc lại những gì ngaonuong viết.
    Xong rồi! Nhưng nhiều ảnh quá, tớ không thể post hết lên đây được. Làm thế nào bây giờ nhỉ?
  7. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thì nhà còn mỗi mình tớ, hôm nay đi lang thang như kẻ dở hơi, lười làm việc quá, gặp cậu mừng hết biết. Cậu chọn lựa chứ đừng post ảnh ngập nhà nhé, không thì hội trưởng ham đàn đúm ở đâu đâu về thấy nhà cửa bầy bừa lại quát mắng tớ . Tớ khổ lắm
    Khóc lóc hơi nhiều, tính tớ thế, cậu đừng bỏ chạy nha. Ở đây có mấy anh chàng Dê dễ xương lắm đó
  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không ngủ được, tớ sáng tác một bài thơ. Khoe cả nhà mình nè, và tặng cho ai đó đôi khi mất ngủ
    Đêm không ngủ
    Đêm chơi vơi
    Bao ngổn ngang
    Không thành lời
    Nước rơi từng giọt
    Tí tách trên sàn
    Em nằm đếm hạt
    miên man miên man
    Tiếng gì xa vắng lắm
    Ở đâu đó vọng về
    Thấy mình thêm cô lẻ
    Sao đêm dài lê thê
    Ơi hạnh phúc, ơi say mê
    Ơi yêu thương, ơi ấm áp
    Đâu hết cả rồi, tan nát
    Để em bão táp, lạnh lùng
    Qua hết rồi, em không buồn nữa
    Lòng nhủ lòng rồi sẽ sớm mai
    Nhưng sao nỗi cô đơn còn mãi
    Và tiếng đêm lặng lẽ thở dài
  9. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thơ của cậu tâm trạng thế. Tự nhiên làm tớ nhớ ra bài thơ này, tớ copy lên đây nhé ( ko dám tặng cậu tại ko phải thơ của tớ ).
    [purple]Đêm Mất Ngủ

    Tác giả: Hoa Nắng
    Nằm đếm những chuyến xe lửa trong đêm,
    Chạy ngang qua dãy nhà nội trú
    Chợt tội nghiệp tôi của đêm mất ngủ
    Chơi vơi theo từng nhịp mưa rơi ...
    Tôi nghĩ đến những chuyến xe của cuộc đời,
    Những chuyến xe đưa người xa dần thơ ấu .
    Tôi nghĩ đến những chuyến xe không bến đậu,
    Vẫn miệt mài rong rủi, hoang mang ...
    Dòng đời thênh thang
    Với những chuyến xe xuôi ngược
    Tôi vừa tìm thấy Người qua nét tâm hồn quen thuộc
    Nhưng sao Người không nhận ra tôi ???
    Người nhìn tôi, mỉm cười,
    Ôi! nụ cười của người xa lạ
    Người không nhận ra tôi là ai cả ...
    Tôi muốn thét lên:
    "tôi đây, một nữa của người thất lạc ở thếgian"
    nhưng ...như đã muộn màng...
    Ðêm với những chuyến xe và tâm sự ngổn ngang
    Mưa rơi...
    nỗi buồn chợt ăn năn sám hốị..
    Có ai là người buông lời kinh cứu rỗi ,
    Kéo hồn tôi ra khỏi chốn hoang đàng ???
    Ôi ! đêm mất ngủ và những chuyến xe buồn tênh
    Cùng vùng nhớ bẽ bàng và một nửa tôi thất lạc ...[/purple]
  10. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Tâm trạng chung của mấy bác 79 ê sắc ế đây mà. Kén lắm vào thành dở ơi. Mấy hôm nữa chắc lại lang thang nhặt lá vàng rơi giống đại ca Mập thui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này