1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hihi, còn tuỳ tình hình ọp ẹp ở đâu nữa chứ bác. Mấy hôm nay em bị bệnh ngoài da (gọi nôm na là ghẻ), các bác rủ lên công viên nước rùi về cả nhà thay nhau gãi à
    Mà anh nông rân chăm chỉ của chúng ta đâu rùi Bao nhiêu thành viên mới dễ xương mà chả thấy chào đón tặng hoa gì là sao hả
    Được DuyNgu_1979 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 14/07/2006
  2. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tìm ông khó quá, cái số 0912291xxx gì đấy gọi mãi dek được; luk nào ông rảnh rỗi phone cho tôi theo số 098xxxxxxxx nhá. Đang có việc nhờ vả ông mà tìm mãi không được.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật của RUI này, chẳng ai chúc mừng mình trên topic thì tự mình chúc mừng mình vậy. Chúc mừng mình nhé, hãy tự tin nghe mình ơi. Cám ơn tất cả những người bạn đã ở bên tôi mỗi khi tôi buồn. Cám ơn các bạn nghe.
  4. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ko nói làm sao mờ bít, lại còn ko mời anh em ăn uống nhậu nhẹt nữa chứ!
    Chúc Tsurui hay ăn chóng nhớn! Chúc bạn sinh nhật vui vẻ & hạnh phúc
    [​IMG]
    [​IMG]
    @black: số em là 0984xxx291, có j nhắn nhé
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Anh RUI: Mặc dù bi giờ đã hết ngày 15/7 rùi! Nhưng muộn còn hơn ko anh nhỉ!?
    Chúc anh sinh nhật vui vẻ, thành đạt và cầu được ước thấy anh hen!

  6. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật TSU_RUI nghe ! Đang ở trong doanh trại vedan biết vậy cũng phải cố lò mò lên mạng để chúc đồng chí mấy nhời sinh nhật vui vẻ, trẻ khoẻ và nhanh nhanh cho anh em được ăn cỗ với !
    Lâu nay k có mặt là do bị thúc quản trong trại "lính" vedan mong các bác thông củm ! trong thời gian tới có bác nào quá giang Vũng tàu thì alo một cau nhé (để cho em đi choi ké với )
    Chúc các nhà sức khoẻ và có nhiều xiền để đi chơi
  7. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Late better than never:
    HAPPY BIRTHDAY TO TSU-RUI
    WISH YOU ALL THE BEST
    CHÚC BẮC NAM MAU XUM HỌP MỘT NHÀ
    Xin lỗi vì không đi chơi vs mọi người được. Có ng nêu tên mình đến 2 lần vì vụ này.
    Được blackcoffee239 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 16/07/2006
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào 79 là lại một lần thấy nhà mới!
    Hic, hình như 79 số không thành đạt hay sao í, sau một năm phấn đấu mình vẫn cứ dẫm chân tại chỗ!
    Ngoài Antitmap ra còn bạn quen nào đây không?
  9. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn!
    Xì pam tí
    Ngạn ngữ Ý có câu: ?oCó ba cách để trở nên giàu có: hoặc thừa hưởng, hoặc cưới xin, hoặc đi ăn cắp?.
    Tỉ phú William Henry Gates III (tức Bill Gates) rơi vào trường hợp thứ nhất. Khi chào đời vào ngày 28/10/1955, cậu bé Bill Gates đã khéo ?ochọn? cho mình một người ông nội giàu có: J.W.Maxwell, nhà sáng lập Ngân hàng Quốc gia City Bank vào năm 1906 tại thành phố Seattle. Con trai của Maxwell cũng làm trong lĩnh vực ngân hàng, người đã để lại tài sản ủy thác trị giá 1 triệu USD cho Bill Gates.
    Sau khi ?ochọn? được ông nội, bạn cũng nên... chọn bố mẹ cho mình. Chuyện rằng: ?oMột người đàn ông kể với chàng trai trẻ: ?oNăm 1932, trong túi tôi chỉ có 1 xu. Tôi bèn mua 1 trái táo và ngồi suốt ngày để lau sạch nó, sau đó tôi bán được 10 xu. Tôi lấy số tiền đó mua hai trái táo, lại ngồi lau suốt ngày, đến 5 giờ chiều thì tôi thu được 20 xu. Kiên trì với công việc này, cuối cùng tôi có 1,37 USD. Thế rồi bố vợ tôi chết, để lại 2 triệu USD?.
    Câu chuyện này tương tự như trường hợp của William Henry Gates và người vợ Mary Maxwell, ông bà thân sinh ra ngài Chủ tịch Microsoft hôm nay. Khi đó, ông Gates (cha) là một luật sư còn bà vợ Mary Maxwell - cháu nội của J.W.Maxwell - là thành viên hội đồng quản trị của các công ty First Interstae Bank, Pacific Northwest Bell, United Way. Sinh ra trong gia đình đó, Bill Gates được đi học tại trường đặc biệt với mức học phí tới 5.000 USD/năm (cao gấp 3 lần học phí cùng thời ở Đại học Harvard). Khi cần máy tính, cậu đã được bố mẹ cho một chiếc DEC PDP-10, tương đương với thứ mà các chuyên gia tại Viện Công nghệ Massachusetts thời đó sử dụng.
  10. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ui, xin lỗi bạn Rui, cả tuần nay Kat không lên mạng nên không biết, chúc mừng sinh nhật nhé, chúc Rui sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
    Dạo này thiếu ngủ quá, Kat mới chuyển chỗ làm lên Cục, mệt phờ người, máy tính thì chưa có, về nhà là lăn ra ngủ, vào nhà mình thấy cũng không nhúc nhích là mấy ( may quá, ai cũng bận tớ đỡ phải khao vì chắc không ai có time đi )
    Lên đấy ngày nào cũng làm được việc tốt giúp dân, không biết bao lâu nữa thì mình sẽ thoái hoá biến chất .
    Dân 79 cũng nhiều người thành công đấy chứ bạn Alex.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này