1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Keke, cái vụ cãi nhau tớ có năng khiếu lắm. Cứ nàng bắt đầu chuẩn bị bật cái đài phát thanh cằn nhằn là chuồn ngay, kẻo mất hòa khí!!!!!
    Cám ơn em đã đặt cho anh cái tên mới nhé, nghe cũng thuận tai phết!
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Keke, cắm đầu cắm cổ yêu thì có lúc chết cả nút. Dẫn về ra mắt thì các cụ không đồng ý, thế là rối to !!!!
    Hì, mà "ex của em" có nghĩa là gì nhỉ? Thông củm cho anh vì lâu lâu dốt đột xuất.
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tại em thôi. Ex là người yêu cũ, viết thế có người hiểu nhầm là chồng cũ thì
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Không có tí văn minh nào là sao? Hay không ai mừng tuổi cho cậu?
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để có cái icon cười lăn lộn như trong YM nhỉ.
    Ngao làm tớ hí hửng hụt quá. Đọc đến từ "anh chàng", mở cờ trong bụng rùi, lại còn đẹp trai đáng yêu, rồi đến đoạn quàng cổ nữa, thôi thế là ngao nhà mình nướng xong béng rùi.
    Té ra...
    Hà hà, mà này, ngày càng thấy tớ với cậu có nhiều thứ giống nhau nhỉ, thằng cháu tớ cũng gần 3 tuổi đấy. Tớ mà ở nhà k khéo cũng có quả đón giao thừa đầy lãng mạn tình củm như cậu. Ở đây thì lúc đấy đang cong đuôi đi chợ mua đồ nấu ăn. Về đến nhà gọi điện thì mạng tắc nghẽn, cứ tò te tí, mãi mới được. Hi, tớ cũng nghe được tiếng pháo đì đùng đấy, chú thích: pháo nhà hàng xóm, nhà tớ vô can nhá.
    Còn một cái trùng hợp nữa, để lúc nào check lại xem sao. Quả này mà giống nữa thì đến phải so ngày giờ tháng năm sinh mất.
    Chúc cậu năm mới năm me sớm thay cái chữ ký cho bà con mừng.
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Keke, nàng nào cho cậu chuồn chứ tớ e mấy nàng 79 ghê gớm (hihi) dễ lôi lại bắt cãi nhau bằng được mới thôi đấy. Có phải k nhỉ, Mập, Kat, Ngao, Duri con fơm hộ tớ cái.
    Èo, đang xưng tớ lại gọi em, suýt nữa ngã chổng vó. Tớ là tớ nhiều bạn 78 lắm, nên cũng quý.
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đóng gói gửi cho tớ ít văn minh đi, Tết năm nay chả có tí tẹo tèo teo nào cả. Huhu
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hì, xưng tớ là dành cho public, kẻo có mí anh gia chị gái vào trong này mà cứ gọi em xưng anh là chưa ổn (dân luật nên phải chặt chẽ một tí!!!! ). Còn gọi em là dĩ nhiên dành riêng cho em .
    Hì hì, riêng với nàng 79 là tớ có kinh nghiệm, chuồn nhanh và khẩn trương khi nàng chuẩn bị phát thanh là ổn nhất. Phải không các cô Dê xinh tươi????
  9. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hờ, may là em có giải thích, chứ không anh lại thêm một lần thất vọng. Bởi vì mỗi lần nghe có nàng nào 79 mà mình đã từng biết lại đi lấy chồng thì cứ thấy tiếc tiếc là ........
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, ngao vẫn chưa nướng và chẳng biết đến bao giờ mới : "một mình tôi về với anh"
    Sew ơi, cái gì trùng hợp nữa thế, tên ex hả ? Hay cậu cho tớ xin nick yahoo của cậu đi. Ngại public thì PM nhé. Nếu cậu dùng blog thì tớ muốn qua thăm blog của cậu.
    Tớ chưa bao giờ biết cảm giác xa gia đình trong đêm giao thừa thế nào? Chắc là phải nhớ nhà nhiều lắm. Nhưng kể ra thêm 1 cảm giác, coi như cuộc sống của mình thêm 1 nội dung, đời dài thêm 1 tí :)
    Tớ chỉ chặn đầu lão Ngọ Nguậy này lại cho Sew cãi nhau thôi, chứ tớ hiền chết đi được
    Mỗi khi có một bé gái chào đời, chắc bác phải thấy hy vọng lắm lắm. Có thế mới bù đắp nổi cho số lần thất vọng mà bác phải gánh chịu, chứ không thì tim tan nát mất bác nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này