1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ở đây toàn người lớn, em là trẻ con sinh năm 1984 có được tham gia vào hội 1979 ko ạ?
    Em mún học hỏi anh chị nhớn chút kinh nghiệm về cuộc sống
  2. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng nhà Dê của chúng ta hoạt động kém sôi nổi nhất trong box này nhỉ??
    Chẳng thấy ăn chơi, nhảy múa hay ọp ẹp gì cả.
  3. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cán bộ về hiu roài, lính cháng cũng lượn đi làm việc riêng chứ :D , lại chả vắng
    già cả rùi, trời thì mưa gió sụt sùi, ở nhà cho lành :P, op ẹp làm j :D .
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này vắng vẻ nhỉ. Không biết mọi người có off lần nào chưa?
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đang luyện chưởng để chuẩn bị ăn ốc thi với tớ đấy à.
    Sắp về nhà rồi, vui vui quá.
    Bác MAP lên chương trình gì để iem ké cửa với nào...
  6. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Còi cọc thế mà còn tham ăn ốc à???
  7. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ căm thù ai đến thế. ước gì giết chết hết, ước gì băm nát hết. Mà băm nát thì lại thấy tởm, ước gì nó biến mất khỏi cuộc đời này. Căm ghét, căm ghét, căm ghét... và bất lực. Cái bọn chuột chết dẫm.
  8. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con cũng wellcome, vấn đề là nhà Dê hơi trầm và sợ những người mới vào sẽ cảm thấy lạc lõng. Em cứ tự nhiên nhé. Chào người cõi Trịnh :)
  9. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    what happened to U? Ngaonuong!
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hic'', hay là nàng ngủ trưa hớ hênh thế nào để con chuột nó cắn trộm vào ngón chân, hả nàng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này