1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu với Chuột
    Sau mấy ngày ăn chơi nhảy múa và cả làm việc nữa ở miền Nam đầy nắng, mình trở về Hà Nội, trở về với căn phòng trọ mà mình từng tự hào : "tớ đã an cư rồi". Mở cửa, bao nhiêu hào hứng rơi tõm xuống vì căn phòng ẩm ướt và một mùi hôi hám bốc lên, mùi chuột. Mệt mỏi và chán nản, cất mọi thứ trong vali rồi mình ngồi thừ ra, rồi nằm xuống và ngủ, kệ. 8h, chuông điện thoại làm mình tỉnh giấc, và từ đó không thể nào tảng lờ được nữa. Ngay đến cái nồi cơm cũng đầy dấu chân chuột. Ngần ngừ một lúc rồi mình dũng cảm bắt tay vào dọn dẹp với cái bụng đói meo.
    Kê ghế nhìn lên nóc tủ áo quần, trời ơi là trời, kinh dị. Nhìn qua nóc tủ sách mà lòng thêm ngao ngán. Thôi thì không tả nữa, tởm quá đi mất. Dọn dẹp hết cái đống đó cũng mất của mình 2 cuộn giấy VS. Vừa làm vừa căm vừa tức cái bọn chuột, cái bọn chuột chết dẫm. Lột hết đống chăn ga gối nệm, lột cả những tấm đệm dưới nhà, lôi cái dát giường nặng trình trịch lên để lau. Tay run run, cái dát giường rơi xuống trúng chân mà đói quá nên phải 3 phút sau mới nhấc lên được. Giữa đêm khuya, tự dưng thấy tủi, thấy thảm quá. Làm xong, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm thì đã đến 1h sáng. Cái đống chăn ga và áo quần chưa giặt làm mình thấy nặng nề, thôi thì để mai. À, hay mình nhử bọn chuột ra ngoài nhỉ. Nhưng mở cửa thì lại sợ con nào chui thêm vào thì chết. Kệ, thà làm còn hơn không. Mình lấy một miếng cơm để ngay ngoài cửa. Mệt lờ phờ, hai mắt ríu cả lại nhưng vẫn phải chong lên để nhìn cánh cửa mở. Nằm nửa thức nửa ngủ như thế không biết bao lâu thì mình nhận thấy có một cái đuôi lùi lũi tiến ra phía cửa. Mừng rỡ hớn hở, mình chạy vụt ra, miếng cơm đã biến mất. Hì hì, đóng sập cửa lại và yên tâm leo lên giường, hít mùi ga mới và chìm vào 1 giấc ngủ trọn vẹn.
    Sáng hôm sau, mặt bếp đầy dấu chân chuột.
    Chạy lên cơ quan một lúc rồi mình lại trốn về nhà nằm ngủ, người quá uể oải và tâm trạng chán nản. Trưa dậy, chỉ kịp cho cơm hôm qua vào lò vi sóng rồi trộn với nước mắm. Chưa được miếng nào thi tay đói run run đánh vỡ cái âu đẹp nhất, đắt nhất. Không kịp đi ăn gì nữa, lại chạy qua cơ quan làm. Lên 79 online chưởi bọn chuột cho hả dạ. Sếp bảo "nhà của cháu quá ẩm thấp, lại còn chuột nữa, bẩn thỉu quá, nên cháu hay ốm là phải. Coi mà tìm nhà khác đi". Những lời đó làm mình thấy chán đời ghê gớm. Mới hôm nào mình còn tự hào vì căn nhà xinh xinh, đầy đủ và tiện lợi, giờ mình cũng thấy ngao ngán vì ẩm ướt, bí và nhất là chuột. Tự nhiên nhớ lại thời sinh viên, những ngày lang thang tìm nhà, tủi thân và buồn bã. Sợ lắm, sợ tìm nhà và chuyển nhà lắm rồi. Thôi thì cố gắng diệt chuột, hết mùa nồm, mọi thứ sẽ lại bình thường, vẫn là căn phòng đáng yêu của mình ngày xưa. Đi ăn quán để lấy lại sức mà chiến đấu.
    Tối, đi chơi về rồi mình bắt đầu dọn dẹp đến tủ thức ăn, giặt giũ, đâu đâu cũng thấy mùi chuột. Mình mượn được cái bẫy chuột, treo vào đó một cái sườn heo của nhà chủ. Thử một phát, bẫy chuột công nhận nhạy bén ghê, thế này nó chết chắc. Nằm một lúc, thấy nó sột soạt sột soạt mà không biết là ở đâu, tủ sách hay chỗ bên tủ lạnh, nơi mình đặt bẫy. Thôi kệ, cũng chẳng làm gì được, chìm vào giấc ngủ. 3h sáng, tiếng sột soạt rất to làm mình tỉnh giấc, có vẻ như là nó đang loay hoay, lúng túng. Hay sập bẫy rồi nhỉ? Ngần ngử một lúc rồi mình bật điện. Im lặng, miếng sườn vẫn còn treo đó, và ***g thì trống không, chỉ thấy một đàn kiến đang ríu rít kéo đến. Rầu rĩ vô cùng, rầu rĩ thế này thì làm sao mà ngủ được. Những hình ảnh tìm nhà, chuyển nhà năm xưa lại lũ lượt hiện về. Rồi thì nhớ đến căn nhà của ba mẹ ở QBình, căn nhà xinh đẹp mà mình đã bỏ đi để ra đây ở. Rồi nghĩ đến chẳng biết bao giờ mình mới mua nổi 1 căn nhà ở Hà Nội. Rồi thấy buồn ghê gớm. Rồi ước gì có ai đó để dựa dẫm, để họ giúp. Trời, giờ có anh nào đuổi được chuột chắc mình yêu luôn, hoặc tìm và chuyển cho mình một căn nhà thuê khác thôi cũng được. Buồn quá...
    Một ngày mới, mình thay miếng sườn bởi 1 miếng thịt kho. Lần này thì cho cái bẫy lên nóc tủ áo quần. Một ngày trôi qua, bẫy vẫn trống không. Một đêm nữa, bẫy vẫn trống không. Sao con chuột có thể tinh khôn đến thế? Hay mình kho thịt dở đến thế :D ? Nhưng không thấy nó sột soạt nữa, mình ngủ 1 giấc ngon lành.
    Một ngày nữa, mình ngồi đây chửi nó, cái bẫy chuột vẫn nằm chờ trên nóc tủ, mà chắc là vô vọng.
  2. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chuột cũng thèm cháo ngao à? Khoa học nói hay cậu nói đấy hả smkt? Chẳng biết Hồ Tây có nhiều chuột không nhỉ?
    Hôm nào tớ đem Huntuibui lên quay, rồi cắt ra từng miếng, cho nước mắm, muối, vừng, cho các loại gia vị, rau thơm... rồi mời smkt ăn. Cả hai thoả mãn với món thịt đồng loại nhé
  3. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Xin gia nhập hôij 79 nào.
    khi nào mọi người off vậy? báo em nhé.
  4. tuananh_kaiser

    tuananh_kaiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Minh xin gia nhap,mong ca nha tiep nhan nha
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Con lạy giời, con là người hiền lành, con cầu giời phù hộ cho bạn BC tốt vía, mát tay, năm nay nhà con nhờ vía bạn BC mà đi hết cả lũ ạ
    Chúc giời mạnh khoẻ
    Chúc cho bạn BC răng long đầu bạc
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG CAFE. QUẢ LÀ MỘT TIN ĐẠI TỐT LÀNH. NHÀ DÊ MỞ HỘI ĐI
    Em nghe mà tỉnh hết cả ngưòi, bác Mập ạ. Tuananh_kaiser có duyên ghê, vừa vào nhà là đã thấy tin vui ngay ngáy ngày.
    TĐ dreams about his wedding
    -that blissfully special day.
    So much excitement and anxiety
    Over what to do and say.
    You''ve found your perfect HL
    Who loves and cherishes you.
    Your loving vows unite your souls,
    Creating one heart shared by two.
    Marriage is a promise to compromise
    No matter how great or small.
    Though life is never perfect,
    True love surpasses all.
    Give freely and uncon***ionally.
    Enjoy a life filled with mutual caring.
    I wish you a wonderful marriage
    With sweet joys that make life endearing.
    From this day forward, may you honour your oath,
    I wish everlasting happiness to you both
  7. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thía là bạn mình sang ngang roai hả??? Chúc mừng chúc mừng nhé!
    (Hỏi nhỏ tí nghen) Vẫn kết cái cô già già ô mái sấu trên blog đó hả. Cái thàng càng nhiều tuổi càng ... nhớn nhỉ
  8. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hơ, thôi, trong khi chờ đợi sew về, cứ demo cái đi mọi người ơi :D
    @ngao : long trọng thông báo với bác rằng thì là mà, chuột nó thick ăn chay hơn ạ, bác đem sườn với thịt kho ra bẫy, thì chỉ có bấy đc mèo, hoặc là 1 bác dê nào đang đói bụng thui :D, cứ làm 1 mầu bánh mỳ ko, đừng có batê nhá :D là ok ngay :D
    @ BC : hờ, chuk mừng ông :D , đi nhanh là tốt ko có bác mập lại bẩu là chả làm ăn giè, toi ,

  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, kiếm một anh mèo ngay, khẩn trương
    Tớ hoàn toàn đồng cảm với cậu. Nhà tớ ngày trước bọn chuột cũng hay chui vào lắm, suốt ngày phải xử lý hậu quả, đến là ghê người, mà đúng là không tốt cho sức khoẻ, và tâm lý bực bội nữa. Hai chị em thỉnh thoảng đang đêm lại dậy đuổi chuột khắp nhà. Chẳng hiểu sao bà chị của thằng em tớ chả có nữ tính gì cả, chả biết sợ chuột là gì, chỉ đại ghét thôi. Sau tớ quyết định vác về một nàng mèo, lông trắng, xinh ơi là xinh. Đầu tiên thì nàng rất ngây thơ vô số tội, suốt ngày ăn, ngủ và ....báo hại suốt ngày mình phải đi xin xỉ than, thế mà chẳng biết chuột là cái gì, tớ với thằng em tớ có hôm phải bắt chuột làm mẫu cho mà xem, nàng trông thấy nạn nhân còn khinh khỉnh quay đầu đi, làm mình chưng hết cả hửng. Giờ thì giỏi lắm rồi, bọn chuột cứ gọi là mất hết hồn vía, chả dám bén mảng tới nữa. Thi thoảng đi công tác, k có ai ở nhà thì cứ để một gói wiska to đùng đấy. Hôm vừa rồi gọi điện về nhà, thấy thằng em bảo nàng mèo dạo này thiếu nữ duyên dáng lắm, nhiều anh theo lắm, chả bù cho bà chị mình, hí hí
  10. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sew nói đúng đấy: Ghét của nào trời trao của ấy. Biết đâu mai mốt Ngao thân mến của chúng ta túm ngay một anh tuổi chuột.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này