1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Khó gì đâu, chỉ tớ anh nào, tớ vác tờ giấy đi xin chữ ký cho cậu ngay, rồi cậu chỉ việc vẽ mèo vẽ chuột thêm vào thôi.
    Đùa chứ, đến lúc thì khắc một đập ăn quan, BC nhỉ. Trời kêu ai nấy dạ, trời chưa kêu biết dạ vào đâu.
    Mà này, lá thôi đừng rụng nữa, người mới dám đụng vào cây.
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    He he, em hôm í lại bận đột xuất ( hoặc cố tình bận đột xuất tránh nỗi xót thương bạn chú rể, em là em nhân đạo mà, nhìn thấy cảnh khổ ai là em đau long lém) nên k dự được, có bạn Mít đặc đại diện cả nhà Dê đến với bạn BC, nghe kể lại rằng thì là mà bạn BC nhà ta mừng rỡ hỉ hả bắt tay bạn Mít đặc và có dặn rằng hôm nào tổ chức gặp cả nhà Dê ( hic, hic, em đồ rằng í chàng là hôm nào tổ chức gặp cả nhà Dê, 1 là cho các cụ trắng mắt ra cứ ngồi trên mạng mà lải nhải thì ế hết cả lũ, 2 là hỏi tội cụ nào được mời mà không đến dự, oạch oạch, sợ kinh)
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  4. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, BC ơi là BC, hoá ra cưới rồi hả? Sao lại lén lút cưới chui thế kia ? Hay là sợ tớ ?
    Trắng mắt chưa, các bác đã trắng mắt chưa? Mình còn ngồi đây lải nhải làm gì ấy nhỉ.
    Bác ơi, vậy chứ không mời các anh trai Kỷ Mùi qua chơi ạ? Bên đó các cô Mậu Ngọ chắc cũng đáng yêu không kém các anh chứ?
    Lúc nào off các bác qua đây rủ rê tí nhé, để em xin phép bạn BC, à quên, bạn KK em đi
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khó gì đâu, chỉ tớ anh nào, tớ vác tờ giấy đi xin chữ ký cho cậu ngay, rồi cậu chỉ việc vẽ mèo vẽ chuột thêm vào thôi.
    Đùa chứ, đến lúc thì khắc một đập ăn quan, BC nhỉ. Trời kêu ai nấy dạ, trời chưa kêu biết dạ vào đâu.
    Mà này, lá thôi đừng rụng nữa, người mới dám đụng vào cây.
    [/quote]
    Chắc Sew của tớ bị một đập ăn quan rồi, nhìn cái blast là biết
    Đùa thế thôi chứ tớ sợ mỗi ngày mất 3 tiếng đồng hồ để dụ dỗ em bé ăn lắm, làm sao đủ kiên trì nhỉ? Tớ đang enjoy cuộc sống tự do đây nè. Nhưng kể ra có người yêu cũng tốt, phải không nhỉ
    Câu cuối của Sew làm tớ giật cả mình. Đi guốc trong bụng tớ thì đi nhè nhẹ thôi nhé, kẻo mọi người nghe thấy :). Bài thơ "Mùa lá rụng" là bài em Se nói với tớ, em ấy lập cho tớ cái nick ngaonuong này đây. Vừa nhận được tin nhắn của em : "Đà Nẵng có ngao nướng mà không có chị để ăn cùng, ghét thiệt" :) Cám ơn cuộc đời vì đã cho ta những người bạn. Hy vọng Sew với tớ sẽ có nhiều tình cảm hơn con mèo nhà Sew và con chuột nhà tớ
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà ạh...
  7. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Chắc Sew của tớ bị một đập ăn quan rồi, nhìn cái blast là biết
    Đùa thế thôi chứ tớ sợ mỗi ngày mất 3 tiếng đồng hồ để dụ dỗ em bé ăn lắm, làm sao đủ kiên trì nhỉ? Tớ đang enjoy cuộc sống tự do đây nè. Nhưng kể ra có người yêu cũng tốt, phải không nhỉ
    Câu cuối của Sew làm tớ giật cả mình. Đi guốc trong bụng tớ thì đi nhè nhẹ thôi nhé, kẻo mọi người nghe thấy :). Bài thơ "Mùa lá rụng" là bài em Se nói với tớ, em ấy lập cho tớ cái nick ngaonuong này đây. Vừa nhận được tin nhắn của em : "Đà Nẵng có ngao nướng mà không có chị để ăn cùng, ghét thiệt" :) Cám ơn cuộc đời vì đã cho ta những người bạn. Hy vọng Sew với tớ sẽ có nhiều tình cảm hơn con mèo nhà Sew và con chuột nhà tớ
    [/quote]
    Nhắc đến ngao làm tớ giật cả mình. Chủ nhật vừa rồi theo bạn đi tới chợ châu Á (đúng ra là chợ của người Campuchia), cách nhà 3 tiếng. Gớm, lần đầu tiên được thấy ngao ở bên này, có cả chân gà nữa cơ, đông lạnh hết Đi qua đi lại ngắm nghía mãi, nhưng rồi quyết định không mua, sợ ở đây không đúng kiểu mất hết cả cảm xúc , để dành về Việt nam cho thoả nhớ nhung. Chung thuỷ nhể các bác nhể. Bù lại có một nồi cá bống kho ngon tuyệt, eo, nhắc tới lại thèm rồi. , tối nay ta luộc rau muống chấm mắm tỏi, tèn tén ten.
    @ Tớ nhiều blast lắm... lại vào xem nhá
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, thảo nào dạo này các cụ Dê rút lui về ở ẩn, đến cụ Anti cũng thi thoảng mới xuất chưởng vài chiêu. Em thì độ này xì pam đến ác, nhưng cũng chắc sắp phải chào các bác miền xuôi, em về mạn ngược mong mau tháng ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này