1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại hội 79 ol mà chẳng thấy khác gì cả.
    Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có vài thành viên quen thuộc.
    Đúng là hội Dê nhà mình kém sôi nổi nhất box thì phải!
  2. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ui ngày trước nhờ là 78-79 là đẹp đẹp đẹp lắm đấy ạ......
    Đúng rùi........nhờ cụ Lợi hà thành mới được Page 1
    nên nhà mình cũng cảm tạ phát nhỉ
  3. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hic! Nhà mình tụt xuống tận hàng cuối của trang 1 rồi. tớ vào kéo lên đây, Ai giúp với? Cố gắng cười tươi chờ đến tháng 7 về quê bạn Ngao!
  4. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Một đêm làm việc , ngủ dậy muộn và đến khi nhìn vào thì cái chuồng dê đã tụt sang trang 2 rồi. Vội vã cho nó ngoi lên ngay khi đang nhâm nhi cà fê đây.
    Chúc mọi người đón Tết Hàn Thực vui vẻ no bụng.
    Hnay mẹ Lợi gọi về nhà ăn bánh trôi chay vào buổi trưa. Nhà làm chứ không phải mua ngoài và chính xác là mẹ Lợi làm luôn cho con cái ăn. Nhưng đang ngại trời nắng nên phải trì hoãn cái sự sung sướng đó lại, để đến chiều tối về ăn. Biết rằng như vậy cái bánh sẽ không còn mềm mại như buổi sáng nữa và sẽ kém đi vị ngon của bánh. Nhưng biết làm thế nào được, đã đen rồi nên đang ngại ra nắng, càng đen nữa thì lại...khó lấy dzợ
    @Kô Ngao nướng : Món Ngao nướng là đặc sản của QB quê ta ơi đấy ah ? Anh mới chỉ đưọc chén sò huyết nướng, tôm nướng, cá nướng nhưng tuyệt nhiên món ngao nướng thì chưa được nhai bao giờ. Chuyến về QB vào dịp hè này, nếu anh không tham gia đưọc thì....anh rất vui khi cô mang lên làm quà cho anh một (chỉ một thôi nhé!) bao tải Ngao, anh nướng ăn thử chơi.
    làm thêm quả thì phê nhỉ ?! Anh em nhà Dê bỏ thêm 1 phiếu ủng hộ đi nào.
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 19/04/2007
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoá ra hôm nay ngày bánh trôi bánh chay à. Nhanh thật đấy. Giá mà có thời gian (và có người)để bày vẽ nhỉ.
  6. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cụ vui nhưng em không vui.
    Thôi thì để xây dựng tổ ấm 79, em sẽ mang lên cho cụ 1 con ngao 50kg nếu như "Cụ để cụ ngửi chứ cụ không ăn".
    @Sew : Ngày bánh trôi bánh chay chả có ý nghĩa gì với tớ cả. Nhớ hồi học bài "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương, tớ cứ bình, cứ phân tích mà có biết cái bánh trôi nước nó thế quái nào đâu. Đúng là khác biệt văn hoá.
    Nhân tiện cho Ngao tớ hỏi thăm. Cách đây không lâu, Sếp yêu quý của tớ thủ thỉ vào tai : "Cháu nên để ý gặp gỡ người cùng quê chứ đừng có lấy người Hà Nội, ở ngoài này thường người ta không thích người trong cháu lắm. Với lại làm dâu cũng khổ" . Thêm nữa, nghe những cuộc nói chuyện xung quanh, tớ biết người miền Bắc hơi kì thị người miền Trung, đặc biệt là giọng nói. Có đúng không nhỉ.
    Thế đấy, nếu có một chàng trai HN người thì hiền khô dễ thương nhưng lại xấu trai nhất vùng đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân như cụ Lợi Hà thành thì Ngao tớ nên thế nào nhở?
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao hôm nay lại nói chuyện như ông cụ bà cụ thế nhỉ.
    Văn hóa gì đâu, tại tớ tham ăn nó thế, ngày xưa ở nhà với pama chả ngày ngủng gì cả, thích thì ăn thôi. Sau ở đây thấy mọi người chộn rộn xay bột giã đỗ, thì mình cũng bày vẽ làm cùng bạn bè cho vui. Giờ thấy nhớ.
    Thèm măm măm.
    Nhất là ngao, có thì phải ăn chứ, ngửi không làm gì, nó phí ra.
    Ối giời còn mấy vụ phân biệt khu vực ấy, vấn đề là cứ nhìn rộng ra hay hẹp đi thôi. Hẹp đi thì giống kiểu trai làng A giữ gái làng A, ủ lò đánh thằng làng khác. Còn rộng rộng ra, tớ đây đi lại lung tung nhỡ mà đổ cái rầm anh nào đen xì xì nói năng xì xồ thì cũng chả biết đâu được, nhá. Hì hì. Chủ yếu là con người và tình cảm. Thời buổi WTO rồi, ai lại lăn tăn mấy cái địa phương chủ nghĩa ấy. Người tính không bằng trời tính đâu.
    Nên là hoa quả mùa xuân mà ngon lành, thì ta cứ chén. À quên hoa cỏ chứ, nếu thấy thích cứ việc túm lấy mà cho vào lọ, đơn giản như đan rổ í ngao à.
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 20/04/2007
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    tui bi giờ chả quan tâm chồng ở vùng nào, chỉ quan tâm có lấy đc chồng hay không
    Dân Vn mình cứ thấy cái gì là lạ khác khác chả biết tốt hay xấu cứ chê phát đã. Ngoài Bắc thì nghe dân Nam ghét dân Bắc, miền Trung thì nghe dân Bắc ghét dân Trung, túm lại toàn dân đoàn kết ghét nhau là việc chung của cả làng đi đâu chả thế , hé hé, nên là anh Lợi Hà Thành đâu rồi....xung phongggggggggg.
    Ôi bánh trôi, bánh chay, thật sung sướng có bạn Pumm làm bạn, ăn no nê beó lên hàng ký, chạy quanh Hà NỘi 3 vòng vẫn chưa lại được form người mẫu Thái Lan.
    À mà bạn Seww off mess cho tớ rủ đi đâu và lúc nào í nhỉ?????
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Há há, hoá ra cái anh chàng đó da đen xì nói xì xồ à
    Tớ đồng ý với cậu nhưng mà có những điều vẫn tồn tại. Thầy giáo tớ (người HN) đã lần đầu tiên nói với tớ về điều đó (người miền Bắc không thích người miền Trung) và nêu ra một lí do thuộc về lịch sử. Sau này thì tớ nghe nói nhiều lắm, cả những lời khuyên chân thành nữa, rằng cháu hãy thay đổi giọng nói để dễ hoà nhập và có kết quả tốt hơn trong công việc... Khổ cái tớ dù muốn cũng không bao giờ thay đổi được. Ngày xưa tớ đi thực tập ở Ba Vì, nói một lúc toàn bị các em hỏi lại, một lúc nữa thì thấy lấp ló ngoài cửa sổ nhiều em đứng nghe vì giọng cô lạ quá
    Cũng thầy giáo ấy kể cho tớ nghe chuyện rất lâu rồi, có một cô người QBình yêu một anh gia đình gia giáo và khá giả ở Hà Nội, bị mẹ anh ta bắt phải đổi giọng nói mới cho lấy. Thế là cô ấy đổi sang giọng Bắc thật. Tớ thì còn lâu.
    Mà nói đâu xa, có lẽ chính tớ cũng là người có đôi chút nặng nề trong chuyện địa phương chủ nghĩa này. Cho nên đôi khi nóng bừng cả người khi ai đó cười trước mặt và cả sau lưng mình vì nghe mình nói, đôi khi cảm thấy rất thiếu tự tin. Tớ ở HNội tổng cộng cũng 8 năm rồi, có rất nhiều bạn thân miền Bắc, mà đến giờ vẫn thỉnh thoảng còn cảm giác đó, nhất là những môi trường lạ. Phùùù...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này