1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Ui, ảnh Kimkim đẹp thế. Hoành tráng ghê. Cơ mà, dưng mà... Thôi em chả dám bình loạn đâu
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em đây ạ, 7h sáng nay em mới có mặt tại Hà Nội ối giời tang thương ngũ lục lém, tuổi già gõ cửa cốc cốc ạ.
    Thế tình hình là có bánh bột lọc à, ối thích thế, thế để đến lúc nào thì ăn được đây thế, hí hí. Tình hình em ok hết các tối,vậy bạn ngao cho biết hạn của bánh bột lọc là chúng ta lên chương trình luôn nhé
    À, tái bút: Em là em rất khoái ăn trưa ạ, ai mời em cũng ăn ạ
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cái số mình nó "khổ" quá!
    Đợt này không đi chơi đâu, ở nhà quét tước don dẹp cho 2 cái nhà Mậu Ngọ và Kỷ Mùi nên đợt này "phải" ăn uống quần quật. Quà từ cả Miền Bắc và Miền Trung thế này thì có mà...lại tăng cân thôi.
    Chào mừng những người đi nghỉ đi chơi đã trở về. Vui là mọi người khỏe và bình yên.
    Mừng 1tháng làm việc mới nào.
  4. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mãi vẫn chưa có kế hoạch gì mới hả các đồng chí? Tớ xin làm chân thư kí, ghi chép tổng thuật cuộc gặp gỡ này (Đảm bảo chi tiết, sinh động, trung thực, có ảnh minh họa đàng hoàng)
  5. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hết thắc mắc!. Phỏng vấn bạn KK : "Cảm giác khi đứng trên đỉnh Fansipăng? Nên đi Fans mùa nào?"
    All : bánh lọc tớ ém đến mai là cùng. Tối mai off nhé. Mập cho địa điểm đi. Tớ thích cafe nhẹ nhàng thôi. Mong gặp những người cũ. BC dẫn vợ đến giới thiệu nhé, Ngao đảm bảo không ai bắt nạt đâu .
    Những bạn mới nhớ đi cho vui.
    Được ngaonuong sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 02/05/2007
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến chuyện ngày mai được ra mắt nhà Kỷ Mùi mà thấy xốn hết cả xang. Hồi Thị Hộp quá !
    Ngày mai ban ngày, kế hoạch trước mắt là nghỉ ngơi xả hơi cho hết ban ngày - vì đêm nay trực đêm nên ban ngày ngày mai là nghỉ. Buổi tối chưa có kế hoạch gì cả , lạy trời không có 1 cú DT bất ngờ về công việc và phải gquyết.
    Nín thở chờ đến ngày mai, được ăn quà, được ra mắt và được...ôi nhiều cái được quá nên càng thấy hồi hộp
  7. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận mất đời trai già đấy ông anh ạ. Mai lại thấy khoan khoan ta hò đánh giậm thì khổ. Mà em chả muốn về QB đón dâu với bác đâu; nghe lói toàn gío Lào với cát trắng, hai bên quốc lộ thì toàn thấy mộ là mộ (Mới đi qua chứ chưa được rẽ vào) A di đà phật
  8. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chưa xảy ra thì không nên nói trước
    Vì các cụ nhà ta thường bảo là : Nói trước bước không qua. Mà các cụ đã nói thì cấm có sai câu nào cả.
    Nhưng trước mắt thì anh cũng có nhời cảm ơn chân tình tới cậu đã lo lắng cho anh cái vụ đó và cũng hơi buồn là nếu không có cậu đi vào QB cùng anh để làm cái việc cả đời con người ấy !
    Còn cái chuyện đời trai già hả ? Ối xời ơi, đã già rồi mà còn trai thì cóc sợ, phát huy tinh thần liều mạng xong tới luôn.
    Làm vài quai buổi chiều rồi trực tối nào. Hnay trời nắng, làm vai quai chắc là đã lắm đây.
  9. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    oạch, cái cơ mà, dưng mà của sew nghe chột dạ quá cơ :D
    @ngao : ngoài mùa mưa ra, mùa nào cũng đi đc tuốt ạ, mùa nào cũng có cái đẹp của nó mà :D
    thuận lợi nhất là tầm thang 9, đến 11 và tháng 3 đến 5
    cái cần nhất là sức khoẻ, nhưng mình thấy, các bác gái thì dẻo dai bền bỉ hơn các bác rai nhiều lắm :)
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lợi cũng chưa bao giờ đi SAPA nên tính ra là chưa bao giờ leo Phan cả
    Có khi xem tình hình ntn thì thiết kế chương trình leo Phan vào dịp 2/9 đi mọi người ơi. Nếu ngon lành, Lợi sẽ đứng đầu danh sách.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này