1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1979 online!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi BlackCoffee239, 07/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Rể của nhà mạn phép đưa ra 1 địa điểm có thể off vào tối nay. Đó là quán cà fê phủi ở 68 Nguyễn Du.
    Quán cà fê này là của một đại ka tóc dài, ngồi phía bên vỉa hè sát hồ Thiền Quang, địa điểm rộng rãi, thoáng đãng. Giá cà fê mềm theo đúng nghĩa phủi.
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi khi Lợi cùng 1 người nữa ra đấy ngồi được bố trí cho 3 cái ghế nhựa: 2 cái làm ghế và 1 cái làm bàn. Bây giờ thỉnh thoảng cũng ra đó, được bố trí 2 cái ghế và vẫn 1 cái để làm bàn. 1ly đen đá 6K, thuốc lá có sẵn trong người hút đến chán thì thôi, đứng dậy chủ quán vẫn vui vẻ.
    Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.
    @ MAP : Hnay anh nghỉ làm để.... Chưa chắc đã on9 nên có gì cô SMS cho 1 phát nhé ! Đến 19h mà chưa có tin tức gì, anh sẽ lượn vụ khác đấy ! - khốn khổ cái tính ham ăn ham chơi của mình
  2. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Mới xuống tàu, vừa ở Lào Cai về-mệt phờ râu đây mọi người ơi.
    Tình hình nhà cửa có vẻ ngon lành phết nhỉ ? Lợi già trông nhà cẩn thận ghê. Đúng là người già có khác. Sau này con cháu được nhờ.
    Chán chết ! Đang ở trên tàu đã nhận đc ĐT của sếp là chiều nay vào Nam để bỏ thầu, vé máy bay sẽ có người mang đến nhà trong ngày. Cái tội hợp tuổi với sếp nên đi đâu cũng không thoát trong các phi vụ làm ăn. đen thật
    Thế là chỉ được nghỉ có hơn 12 tiếng đồng hồ là lại lượn.
    Trượt mất bữa bánh ngon lành của em Ngao rồi. Cũng là cơ hội ra mắt nữa chứ ! Kiểu này, Lợi già đến trước thì lão vợt mất em xinh tươi rồi.
    Thôi, biết đâu, trâu chậm không phải uống nước đục nhỉ - đành phải tự an ủi mình thế thôi.
    Stop chút cho lại sức. Sau vụ này mà không kiếm được em xe ga mới thì cứ đầu sếp mà choảng
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này online và post bài trôm lúc nào mà nhanh như ăn cướp thế nhỉ ? Mình đang trong Box mà không thấy gi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã có bài. Đúng là tốc độ lượn như....thời gian có mặt ở nhà vậy.
    Cái vàng vàng thứ nhất : nghe câu này muốn choảng quá !
    Cái vàng vàng thứ hai : Cho chết, xứng đáng với những gì phát ngôn.
    Cái vàng vàng thứ ba : Đáng gạch tên khỏi danh sách Rể của nhà. Không phải vì cạnh tranh với cái tai tờ đâu nhé !
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi, cả nhà hôm nay đi chưa. Em rình rập mãi, bánh bột lọc QB chắc ngon ghê nhỉ. Ngao cũng ngon.
  5. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này tối nay lại off ta với ta
  6. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, em là em chỉ đong đưa trên mạng thôi đấy. Các bác đừng doạ em, offline mà trêu là em bỏ của chạy lấy người luôn. Bạn KK tối đến giúp đỡ tớ nhá
    Nói thế chứ em thỉnh thoảng flirt tí cho vui cửa vui nhà thôi. Có gì mọi người bỏ qua cho em. Mô Phật!
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hì, tối nay thì vẫn chưa được, chân bạn vẫn đang xưng mừ, sao hại bạn thế
    Hay là tối nay các bác cứ off trc ở càphê 68 đó đi nhé, ăn hết bánh bột lọc không hỏng, em khất đến sáng chủ nhật, sáng chủ nhật đi càphê không các bác????
  8. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi đầy từ Đà Nẵng về, trung bình ngày em đi bộ chắc đến chục cây chứ chả chơi, chưa đầy 3 ngày em đi từ Đà Nẵng sau khi dạo quanh bờ Sông Hàn thơ mộng và Non Nước đến Hội An, vòng quanh Hội An đến làng gốm Thanh Hà, đến biển Cửa Đại ( bằng xe đạp nha), Ngày hôm sau đi Cù Lao Chàm ( híc lúc về em cứ tưởng là Titanic 2), Sáng hôm mùng 2 bọn em lại lếch thếch tới Thánh địa Mỹ Sơn.
    Tổng kết : Sau vụ này người toàn thịt nạc, da em pha chút nắng, gió biển Miền Trung, biết thế nào là ngủ như chết trên xe bon bon chạy qua ổ gà, ổ voi, đua tốc độ trên đường quốc lộ.......thêm chút an ủi là đc nhìn thấy các anh chàng miền trung với vẻ đẹp rắn rỏi......hổng èo uột như mấy bác ở đây . Hơi ghen tỵ với các cô gái dễ thương miền trung......
    Đi mới thấy nhiều điều thú vị không sao tả xiết...quyết tâm kiếm tiền để dịp hè này mình du hè ở Nha Trang.....
    5h30 này em về Hà nội trên chuyến xe cty Du lịch...cố gắng làm nhưng nói thật với các bác người em cứ nao nao cái kiểu như ngồi trên thuyền trong cơn sóng dữ.....k biết có tham gia off dc không.
  9. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng thì nằm nhà bóp chân, mấy thành viên khác thì chả thấy accept gì, hoá ra là sắp xếp cho Ngao gặp cụ Lợi Hà thành à.
    Vậy thôi để chủ nhật đi nhé. Bánh lọc mà thiếu Mập thì lại thành ế ẩm mất. Lúc đó thay vì quà QB, chúng ta có quà từ Hội An và Fansipang, Mập nhỉ? KK nhỉ?
    Kết luận thế nhé. Có gì thay đổi thì ới tớ qua đthoại vì tớ không online nữa cho đến sáng mai
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế là cả nhà bỏ của chạy lấy người ạ. Rõ là.... Phải tay em thì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này