1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1980 love 1980

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi conquytrungdu, 19/12/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    tiến hành cái gì cơ..bỏ nhau hay là cưới.
    nàng cũng xem rồi và xem ra sợ tôi bỏ hay sao ấy mà suốt ngày nói ko tin.
  2. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu bằng tuổi cũng hay. thỉnh thoảng chí choé nhau 1 chút như trẻ con. Thấy đời vui hơn nhiều. Cái lợi của việc có người yêu( sau này sẽ là vợ mình) cùng tuổi dễ hiểu mình hơn. Nói tóm lại là tớ ủng hộ 80 lấy 80.
    Có ai lấy tớ không? Tớ đang ế đây này.
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    tiến hành là cưới ấy , các cụ nói rồi : cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ "gièm pha"
  4. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    bác gì yêu bốn năm rồi mới nhận ra là không hợp rồi bỏ nhau thì chán quá, tôi đây yêu cũng 3 năm rồi, có những lần cãi nhau đến chán, muốn bỏ nhưng vì tình yêu nên lại quên, lại yêu như thủa ban đầu, yêu quá ...(nhớ em quá, phải gọi điện cho em cái đã ) Nói chung mình phải nhường nhịn thì hạnh phúc dài lâu ( sau này họ nhận ra và sẽ đền đáp cho mình )
    bác mà bỏ thì quá phí
  5. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Không phải là nhận ra không hợp nhau sau 4 năm. Mà là người ấy đã phản bội tớ. Tớ vừa về VN được mấy tuần đã đưa ngay một cô gái Nga về chung sống cả tháng trời mà còn công khai nữa chứ. Người ấy chát với tớ nói là yêu cô gái đó và muốn chia tay, rồi khi tớ sang lại nói là ân hận này nọ. Thực lòng tớ vẫn còn rất nhiều tình cảm nhưng tớ không thể tha thứ được, mà đã không quên được chuyện này thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc cả. Sau này cuộc sống cong nhiều cám dỗ hơn chắc gì đã không xảy ra ít nhất một lần nữa.
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Khe khè, chẳng hiểu hạnh phúc hay hiểu nhau thế nào chứ yêu bằng tuổi, con trai hay bị "xích" sớm lắm Chỉ khổ cho chú rể trẻ măng, chưa búng hết sữa đã phải đi lấy vợ
    mấy năm nữa bạn con nó đến chơi, chào "cháu chào chú ạh, cháu chào bác ạ..." Thường thì đó là "thực tế đau thương"
    Khè khè
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, lo bò trắng răng
    thời buổi này công nghệ phục vụ cuộc sống , mình là mình dồn cho vợ hết
  8. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    trời thế àh, híc nếu tôi là cậu ta thì ít nhất cũng phải bí mật chứ nhỉ. Chắc chắn là cậu ta còn yêu cậu, 4 năm đâu phải là ít, nhưng đúng là nếu yêu và quay về với nhau thì sau này cậu sẽ lại phải gặp lại cái cảnh này đấy...khó bỏ lắm con trai mà chẹp chẹp không biết gái Nga có xinh không nhỉ?
  9. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng hiểu được đàn ông con trai các cậu nữa. Lúc chát với tớ nói là muốn chia tay, người đó đã nói những câu làm tớ rất đau lòng. Nói 4 năm là quá dài rồi, đã thấy nhàm chán rồi, ở bên tớ thấy cứ nhí nhố như trể con, ...Nếu đúng là như vậy sao người ấy không trao đổi thẳng thắn với tớ, nếu thực sự muốn chia tay thì cũng phải như người có học chứ. Vừa tuần trước chát còn nhớ nhớ thương thương, bao giờ em sang ...thế mà tuần sau đã nói anh đưa cô ấy về ở cùng rồi. Để tớ vào thế đã rồi, ko muốn chia tay cũng ko được. Bây giờ lại oán trách tớ là ko có lòng vị tha. Uh, tự nhiên lại tuôn ra một tràng ở đây. Đã bảo là quên hết rồi cơ mà.
    Thực ra con gái Nga đẹp và bốc lửa lắm. Nhưng chỉ giữ được như vậy từ 13 tuổi cho đến 25 tuổi. Sau đó thì già đi rất nhanh, hầu như bà nào cũng to béo ục ịch.
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hallo bạn,
    thật sự afriendvn cũng không biết phải chia sẻ thế nào, nhưng cũng xin mạo muội có vài ý kiến riêng:
    1. Trong tình cảm, sự chân thành (include chân thật + vài tẹo nghệ thuật xử sự) là quan trọng nhất.
    2. Tình cảm càng sâu nặng thì càng khó dứt, nhưng đôi lúc cần chấp nhận dứt bỏ, như mụt nhọt thế (dung từ hơi ghê)... đau nhưng để lành (tất nhiên là để lại sẹo -> hy vọng sẽ có thuốc chữa và gặp được thuốc chữa...).
    3. Nếu không tiến thì lùi! Mọi mặt của sự vật đều có tác động và nhận tác động. Những hành động là đơn giản, là vô ý thì luôn được chấp nhận, bỏ qua (vì con người giới hạn mà), nhưng hành động mà ẩn bên dưới của nó không phát xuất từ tâm hồn... thì bạn đủ hiểu là sao mừh!
    ...
    Cũng khó nói... Hy vọng bạn đã và sẽ luôn phản ứng với đúng quyết định của mình (và tất nhiên là phải đón nhận... hoặc hậu qủa hoặc kết qủa...) - Và chúc bạn những điều tốt đẹp hơn!

Chia sẻ trang này