1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1981.4 - Tân Dậu: !!! Gà zà mà vẫn xinh tươi. Chào đón anh em gần xa về tụ hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 1thoidenho, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demlaoxao08

    demlaoxao08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tui lại bận đi làm nhiệm vụ bà mối rồi, hehe, để tối mai trà đá đê
    Tui vẫn thấy đi Đồ Sơn là ok nhất, vừa được nhìn biển, kinh phí vừa phải, lại được tổ lái đã đời
  2. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ thik đi thịt mèo cơ
    Nói thế thôi, bố mẹ tớ vừa đi Cát bà về, đi ngày thứ 5, chủ nhật về. Phát biểu đầu tiên của mami khi về đến nhà là "T ko bao h đi Cát Bà nữa". Nếu mọi người muốn biết kinh nghiệm đau thương khi đi Cát bà của bố mẹ tớ thì mai sẽ phổ biến cho
    @ALL: Chọn PA đi Đồ Sơn đi, đi đâu không quan trọng lắm miễn là chúng ta tập trung được đông đủ, chi phí rẻ. Về Đồ Sơn chúng ta vẫn có thể ngắm biển, ăn hải sản, thế là ok roài
  3. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất, nóng nhất đây:
    Ngày mai 2/8/2008 để chào mừng Hà Nội mới, nhà gà sẽ đi... phá cây nhãn của nhà Quạ ở Mỹ Hào - Hưng Yên (cách HN khoảng 35 - 40 km).
    Ai đi thì đúng 5h chiều có mẹt ở Nhà hát Lớn. Khi đi nhớ chuẩn bị kéo, dao, đao, cưa, kiếm hoặc vật gì sắc nhọn để... chặt cây nhá.
    Theo kế hoạch là sẽ ăn chơi và đàn đúm buổi tối ở nhà Qụa (nhân cơ hội nhà không có ai, tha hồ mà phá ) nên mọi người chuẩn bị cẩn thận và chu đáo về mặt sức khỏe, tinh thần để... chiến đấu suốt đêm nhá
    Ai không đi được qua đêm thì sáng hôm sau có thể về phá... cái gốc cây và lang thang Hải Dương theo chương trình ngày Chủ Nhật.
    Ai không thể đi được cả thứ 7 và CN thì đề nghị đúng 5h có mẹt để... um hun và tiễn các gà lên đường ăn chơi. (Khi đi nhớ mang theo đồ ăn cho các gà lên đường nhá )
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 02/08/2008
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tuyệt đại đa số thì đích đến vẫn là Đồ Sơn.
    Thời gian dự kiến: 7h sáng xuất phát --> 10h đổ quân. Chắc là sẽ mất một ít thời gian thu dọn nơi ăn chốn ngủ cho mọi người, trống mái cấm chung đụng nhá , ấy... ấy... lắm cơ đấy.
    10h30 tiến hành nấu nướng, nhậu nhoẹt, nghỉ ngơi cho lại sức.
    2h bắt đầu trèo lên núi Ngọc (gần nhà) chơi, ở đó khá dễ thương, tha hồ chụp ảnh ọt.
    4h chiều, tắt nắng, thả bộ ở biển, mang theo bóng chuyền chơi tập thể nhá, tiện thể thả dáng kưa zai.
    7h về tự nấu đồ biển (hô hô hô, nếu nghi ngờ tay nghề của gà mái thì tớ sẽ nhờ cô chú nấu giùm nhá)
    Tối: lượn phố hóng gió biển, sau đó về nhà chính thức thổi nến sinh nhật (trên cái bánh làm từ hoa quả nhá ;))) tổ chức trò chơi để có cơ hội... xàm xỡ nhau
    Sáng chủ nhật: tắm biển lúc 6h là rất ngon lành ^___^ sau đó lên bờ hóng gió, rồi lại về nhà măm măm.
    2h xuất phát ra Đảo Dáu ngắm khỉ.
    Chiều ăn xong về hoặc về xong ăn +___+
    kết thúc chuyến đi, chắc nằm thở.
    Kinh phí trước mắt: 200k. Bội chi sẽ tính sau.
    Rain đã soạn thảo và duyệt bằng 81 cái chân.
  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vui vẻ nhá, cả chuồng.
    Sáng ra mà chẳng thấy Mái nào ra dọn dẹp nhà cửa cả
    Nghe chừng có vẻ chốt được quả đi Đồ Sơn rồi đó nhỉ.
    @Ku và cả chuồng: Muốn biết kinh nghiệm đau thương của bố mẹ tui hả. Để tui tường thuật cho nhá.
    Bố mẹ tui đi cùng lớp đại học của papa, xuất phát từ Hà nội lúc 10h ngày thứ 5 tuần trước. Xuống HP thì đi phà sang Cát Bà. Do là ngày trong tuần nên đi lại rất thuận lợi, mọi ng rất thoải mái. 10h sáng đi, 4h chiều đã đến nơi.
    Đến ngày hôm sau, dân tình mọi nơi bắt đầu đổ vể, Cát bà bị quá tải, phòng nghỉ không có, quán ăn thì cho khách lên thớt để chặt. Mỗi suất ăn là 100K/người, 7 người/mâm, thức ăn gồm: 1 đĩa nộm, 1 khúc cá thu kho, 1 đĩa rau xào, 1 bát canh chua, 1 bát cơm. Hết...
    Về phòng ngủ, các kh.sạn không có đủ phòng nên chấp nhận cho ở 5-6 người/phòn 3/người (gồm 1 giường đôi và 1 giường đơn).
    Đi tắm biển, do quá đông khách nên sóng đánh 1 phát là mọi người đè lên nhau (vụ ngày nghe có vẻ hấp dẫn, hé hé)
    Đến ngày về, là chủ nhật nên bị tắc đường, tắc phà. Nguyên thời gian xếp hàng lên phà là 3 tiếng đồng hồ. Ta hồ mà hít khói xăng và tắm nắng nhá. Bố mẹ tôi xuất phát lúc 10h sáng tại Cát Bà và về đến Hà nội là 10h tối (bao gồm cả thời gian ăn trưa trong lúc đợi phà)
    Nếu theo lịch trình của nhà mình, đi vào 2 ngày cuối tuần thì chắc là chỉ có thời gian tắm nắng và hít khói xe trên đường thoai
    Mong BTC và pà con sớm cân nhắc và đồng thuận chọn 1 địa điểm khác ngoài cát bà nhá
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    MỪNG SINH NHẬT NHÀ GÀ ........CẢ NHÀThống nhất là đi Đồ Sơn ( Không bàn cãi gì nữa )
    Ngày đi : Thứ 7, chủ nhật ngày mùng 9, 10 tháng 8/2008
    Thời gian : Đúng 7h sáng xuất phát ( cấm cao su )--> 10h đến nơi Chắc là sẽ mất một ít thời gian thu dọn nơi ăn chốn ngủ cho mọi người, trống mái cấm chung đụng nhá , ấy... ấy... lắm cơ đấy.
    10h30 tiến hành nấu nướng, nhậu nhoẹt, nghỉ ngơi cho lại sức.
    2h bắt đầu trèo lên núi Ngọc (gần nhà) chơi, ở đó khá dễ thương, tha hồ chụp ảnh ọt.
    4h chiều, tắt nắng, thả bộ ở biển, mang theo bóng chuyền chơi tập thể nhá, tiện thể thả dáng kưa zai.
    7h về tự nấu đồ biển (hô hô hô, nếu nghi ngờ tay nghề của gà mái thì tớ sẽ nhờ cô chú nấu giùm nhá)
    Tối: lượn phố hóng gió biển, sau đó về nhà chính thức thổi nến sinh nhật (trên cái bánh làm từ hoa quả nhá ;))) tổ chức trò chơi để có cơ hội... xàm xỡ nhau
    Sáng chủ nhật: tắm biển lúc 6h là rất ngon lành ^___^ sau đó lên bờ hóng gió, rồi lại về nhà măm măm.
    2h xuất phát ra Đảo Dáu ngắm khỉ.
    Chiều ăn xong về hoặc về xong ăn +___+
    kết thúc chuyến đi, chắc nằm thở.
    Kinh phí trước mắt: 200k. Bội chi sẽ tính sau.
    ----------------------
    Danh sách đăng ký
    1. Sâu
    2. Jame Vn
    3. Quạ
    4. Vịt
    5. Cá
    6. Họ
    7.Boong
    8.Mười bơ
    9.......
    Mọi người đăng ký tiếp xuống phía dưới đi nhá .....
    thứ 5 chốt danh sách, tạm thu một nửa số tiền là 100k ..... và họp ở trà đá để xếp xe ( xe nào xe nấy ai đi với nhau tự túc đổ xăng roài campuchia với nhau nhá....)
    ĐÃ ĐÓNG DẤU ROÀI, CẤM CÃI NỮA NHÁ
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 02/08/2008
  7. tomato397

    tomato397 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch đăng ký đã. Tuần sau cty đi Cát Bà nhưng sẽ huỷ đi thác loạn cùng nhà mình he....sinh nhật nhà mình mà. Vợ chuẩn bị đồ cho chồng lun đê
  8. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    @ Bong, bố mẹ ông đi vào dịp 27-7 mà thế thì nhất roài, cơ mà nhá ,tớ đi mấy lần chưa lần nào bị như vậy cả ( có lẽ do may mắn ) nhưng mà chỉ có điều lần nào đi cũng mưa thôi . ^^
    @ Bồ : cho bồ đăng kí nửa xuất nhá , he he , đi đến sáng chủ nhật về
  9. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Danh sách cập nhật đăng ký
    1. Sâu
    2. Jame Vn
    3. Quạ
    4. Vịt
    5. Cá
    6. Họ
    7.Boong
    8.Mười bơ x 2 (đóng xiền 3)
    9. Gà béo
    10. Tôm
    11. Aladin
    12. Gà còi
    13........
    cả nhà khẩn trương đăng ký ....
    còn bao người đi đâu hết rồi nhỉ
    Mọi người đăng ký tiếp xuống phía dưới đi nhá .....
    thứ 5 chốt danh sách, tạm thu một nửa số tiền là 100k ..... và họp ở trà đá để xếp xe ( xe nào xe nấy ai đi với nhau tự túc đổ xăng roài campuchia với nhau nhá....)
    @ Tôm: Sau vụ Đồ Sơn nhà mền còn đi Cát Bà nữa mà ... ông khỏi lo phải đi với cơ quan đê
    @ Aladin: tên ghi roài, không đi thì xiền vẫn phải đóng vô đây
    @ Sâu: bà xem xét vụ ngủ nghỉ cho gia đình đi nhá
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 02/08/2008
  10. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi chơi hết cả roài, chắc lại đang đàn đúm trên trà đá bàn vụ mai đi coặp nhãn đây mà. Thôi mìn ở nhà làm bé khoẻ bé ngoan, hóng hớt và chờ chún mang nhãn vìa vậy.
    Về vụ sinh nhật nhà Gà, lịch như vậy là hợp lý rồi. Mỗi tội xuất phát gì muộn thế, theo tớ 5h đi cho mát và có nhiều thời gian chơi hơn. Đề nghị biểu quyết.
    Mà của tớ 2 xuất đấy nhá

Chia sẻ trang này