1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1981.4 - Tân Dậu: !!! Gà zà mà vẫn xinh tươi. Chào đón anh em gần xa về tụ hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 1thoidenho, 19/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ vụ ngao ốc ếch.
    10kg ngao hấp
    5kg sò nướng
    6h tối thứ 7, chén nhanh còn đi trà nóng, hí hí...
  2. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lại ăn chơi roài, ghét thế
    @Boong: giờ mới hiểu ra á, tưởng nhận ra từ trước oy` nên ông....thảo nào lâu lắm roài ko thấy mẹt.
    , tặng riêng cho Bình Boong vì lâu ngày xa cách nhá , dịu dàng thế cơ mà, hí hí
  3. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng ngày 1-4 mình vẫn bị lừa vì cứ tưởng bị lừa
    Hiehie, gà mái trông thì... thế thôi, dịu dàng lắm, nữ tính lắm, ít nói lắm
  4. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ồ ôi, dịu dàng quá, dịu dàng ứ chịu được nữa rồi nè. yêu thế cơ chứ lị
    Được nghỉ đến 3 ngày, ngủ đã đời thì thôi, hí hí, có ai muốn ngủ cùng ko
  5. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    via rồi, vẫn bình an .... mỗi tội vẫn còn thấy thòm thèm ...... hình như bị tranh ăn nên chẳng ăn được jề nhiềuuuu ... hehe
    -------
    Tình hình là sắp sửa thêm tầng mới roài ..... đề nghị mỗi người nhà gà ..... gửi một bức hình chân rrrung mới nhất ..... (hot vào nhá ) ... cho Cá ngay nhá .... gửi qua mail ý .....
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 06/04/2009
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi.
    Năm nay là năm 2009. Năm gắn với nhiều mốc ....
    10 năm trước ta được bầu cử lần đầu tiên
    10 năm trước ta tròn 18 tuổi đủ tuổi trưởng thành
    10 năm trước ta làm sinh viên lần đầu tiên
    10 năm trước ta được đi chơi đến 23h
    10 năm trước ta được tự do iu đương mà k phải xấu hổ hay dấu diếm
    vân vân ... và v.v..v
    và đặc biệt hơn cả là 10 năm trước ngày ta rời khỏi ghế trường phổ thông ......
    he he ...
    thế nên cả nhà mình phải tổ chức buổi đi chơi tập thể để chúc mừng(giống như 10 năm trước ế ...) sau ngày tổt nghiệp .....tuy chẳng đứa nào học cùng trường với nhau ..... nhưng đứa nào cũng tốt nghiệp cùng năm mừ .....
    cả nhà cho ý kiến .... và lên kế hoạch đê pà con ......ý kiến của Cá thế llllào...... cóa được k .... he he ......
    iu iu cả nhà ...
    --------
    Đi chơi ... gà mái mặc áo dài trắng, gà trống áo sơ mi cắm thùng ..... nghĩ đã thấy hay roài ...... cóa khi mượn xe đạp ruồi đi thì hay nhỉ ...
    [​IMG]
    Được hoacucbien08 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 08/04/2009
  7. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    * Lịch Trình đi Thung Nai (Dự kiến ):
    + Thứ 7 ( ngày 11/04/2009 ):
    13h00'': Tập trung tại Nhà Hát Lớn, xuất phát.
    ~16h30'': Tới nơi, nghỉ ngơi, chơi loanh quanh, ăn tối ( thịt gà rừng, lợn mường nhiều món, cá nướng, thịt xông hơi... ), lửa trại, xem trăng, chơi 1 số trò... tập thể...
    + Chủ nhật ( ngày 12/04/2009 ):
    Sáng dậy cafe ngắm cảnh sơn cước lúc ban mai, có thể du thuyền thăm thú địa điểm nào hay hay ( nghiên cứu sau ).
    Ăn trưa xong có thể thăm Thủy điện Hòa Bình xem xả lũ ( cảnh hoành tráng thôi rồi ) hoặc có thể đi tắm khoáng ^___^
    * Tổng chi phí (Dự kiến): Dao động từ 200k - 700k/ 01 ng.
    Cụ thể, có thể theo 1 trong những phương án với các phương tiện sau:
    + Chạy bộ, xe đạp: 200k
    + Xe máy: 300k - 400k
    + Ôtô: 500k - 700k
  8. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lên kế hoạch nhanh thế nàng ơi. Để sang tuần sau, bàn bạc cho kỹ lưỡng đi. Hơn nữa mí hôm ni đang úm quá, sợ ko còn sức mà đi.
    Mà sao đi h ẩm ương, trưa thế hả nàng. Đi từ sáng chứ nhỉ?
  9. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    -10 năm trước ta được bầu cử lần đầu tiên--- giống hệt 10 năm sau, chả biết cái thèng mình bầu cử nó là người thế nào, nhìn mặt mũi sáng sủa thì bầu thôi.
    -10 năm trước ta tròn 18 tuổi đủ tuổi trưởng thành ------ trưởng thành thì chả biết thế nào mà nói, 10 năm sau vẫn thấy trẻ con .
    -10 năm trước ta làm sinh viên lần đầu tiên --- trượt đại học thì làm sinh viên cái nỗi giề , phải nói là lần đầu tiên được ở nhà 1 năm kể từ ngày đi học mẫu giáo.
    -10 năm trước ta được đi chơi đến 23h---- chả đợi đến 10 năm trước mới được đi đến 23h
    -10 năm trước ta được tự do iu đương mà k phải xấu hổ hay dấu diếm----chả khác 10 năm sau, vẫn cóc có người yêu
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lùi kế hoạch lại một tuần.
    BTC đã quyết định. Đóng dấu cái cộp.
    @Bơ: đi thế là hợp ní òi, chỉ cần cái đêm ở đấy thôi, chứ ngày chán chết có gì đâu.

Chia sẻ trang này