1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1981.4 - Tân Dậu: !!! Gà zà mà vẫn xinh tươi. Chào đón anh em gần xa về tụ hội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 1thoidenho, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vụ sao băng hum qua ntn đới mọi người ơi. Đang ngủ bị cú điện thoại dựng dậy xem dưng ếch mở được mắt ra nên ngủ típ.
    Mọi người bàn tán vụ sn nhà mèng đến đâu òi. Có vẻ như thiên đi biển òi. Vậy đề nghị Sâu lên kế hoạch và mọi người đăng ký đi là vừa đoá.
    Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ, năng động nhé.

  2. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi ngủ sớm, anh em online chat nhưng mình ko chat đc. Sáng nay online add nick mọi người. Giờ đang bị đàn gà nha ta hỏi thăm.
    Em mới chuyển bên Gà HN sang, add nick bà con. Hixxx
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng ma cũ bắt nạt ma mới này: Hixxxxxxxxxxxxxx
    ca canh Ngan đã tham gia họp nhóm.
    Chu Duc Hoang: ca canh Ngan: co vo roai la vao dc cap bo thoai mai
    ca canh Ngan: heheee
    ca canh Ngan: doc moi quan he cua nha Ga chua
    ca canh Ngan: eheee
    Truc Quyen đã tham gia họp nhóm.
    ca canh Ngan: ba Qua tau ngam
    Chu Duc Hoang: chả biết 2 mụ này có phải gà mái ko nhi
    ca canh Ngan: nay
    ca canh Ngan: mu nao
    Truc Quyen: ờ
    ca canh Ngan: an noi cho can than nha
    Chu Duc Hoang: mình ko biết gì đâu nhá
    Truc Quyen: ngày nào tôi chả tầu ngầm
    Chu Duc Hoang: đừng có bắt nạt
    Truc Quyen: làm viêc mờ
    Truc Quyen:
    ca canh Ngan: hêh
    Chu Duc Hoang: hết rồi à
    ca canh Ngan: toi qua coa ngam sao bang khong
    Chu Duc Hoang: còn ai online ko
    ca canh Ngan: goi room gio nay
    ca canh Ngan: thi chung no khong vao la dung roi
    ca canh Ngan: phai 11h y
    Truc Quyen: nhà nài toàn tầu ngầm thoai
    ca canh Ngan: hay gan 12h
    ca canh Ngan: thi moi dc
    ca canh Ngan: sang hay toi thi cung the''
    Chu Duc Hoang: thế à
    Chu Duc Hoang: túm lại là vào hội gà này cũng đc có vợ hả?
    Chu Duc Hoang: đc thêm 1 vài cô bồ nữa chăng?
    ca canh Ngan: ai bao the
    ca canh Ngan: co vo roai
    Chu Duc Hoang:
    ca canh Ngan: chi dc cap bo thoai
    ca canh Ngan: ai cho lay vo nua
    Chu Duc Hoang: lấy vợ rồi mà
    Chu Duc Hoang: có baby nữa rồi
    ca canh Ngan: thế là phải khao roai
    ca canh Ngan: hahaaaa
    ca canh Ngan: kieu nay
    ca canh Ngan: nha men dc bua an khao roai
    ca canh Ngan: Qua nhể
    Chu Duc Hoang: còn lâu nhá
    ca canh Ngan: lau la lau the nao
    ca canh Ngan: vo vin
    Truc Quyen: về đọc lại quy định của nhà gà đê
    Truc Quyen: muốn vào nhà thì phải bỏ vợ
    Truc Quyen: ko bỏ thì phá cho bằng bỏ
    Truc Quyen: lúc ấy mới đc có vợ, có bồ, nhá
    Chu Duc Hoang: hơ hơ
    Chu Duc Hoang: hix
    ca canh Ngan: hahaaaa
    ca canh Ngan:
    Truc Quyen: tỉnh lại đê
    Truc Quyen:
    ca canh Ngan: nha nay la the doa
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ôi giồi ôi!
    hum qua tui đã thức đến 3h sáng để rình cái vụ mưa sao băng, ước 1 phát xem coá linh hay không, dưng mà bạn mền nó ngủ sạch, không ai thèm ra ngoài trời xem với mền, nên sợ ma, cóc dám ló mặt ra khỏi nhà
  5. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Những con Gà thân yêu!
    Mình vô cùng hồi hộp khi gửi lời này tới mọi người.
    Xét cho cùng việc đi hay không đi, tham dự hay không tham dự cũng chẳng ảnh hưởng gì tới người khác, tuy nhiên việc mình post bài lên trên topic, kêu gọi mọi người tham gia, định thời gian, địa điểm nọ kia không có nghĩa là CHỐT TẠI ĐẤY VÀ KẾ HOẠCH BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN.
    Mình muốn mọi người trao đổi, nhưng không ai lên tiếng, hỏi muốn đi ở đâu cũng chẳng ai nói gì, chẳng lẽ mọi người không thể PM lại 1 lời ở trên diễn đàn này hay sao mà cứ đi nói vòng vo với nhau là CHỌN Ở ĐẤY THÌ TÔI KHÔNG THAM GIA, hay Ở ĐÓ CHẲNG CÓ GÌ CẢ, CHÁN CHẾT...
    Hình như mọi người cho rằng tôi KHÔNG TÔN TRỌNG ai cả khi đưa ra một kế hoạch ngu xuẩn, và chẳng hấp dẫn gì cả. Thật sự là chán chết và nhàm với cái kiểu bàn luận trong đám đông mà không ai lên tiếng nói 1 câu. Tôi cũng có 1 cái nick nằm trong Friendlist của mọi người, vậy nhưng 1 cái PM trao đổi cũng không. Thực sự tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Bạn bận rộn, bạn quan trọng hơn tôi sao, thật nực cười khi tôi tự đề ra câu hỏi này.
    Tôi chọn ĐS chỉ vì 1 điều đơn giản: nhà ông tôi ở đó, sẽ giảm thiểu chi phí cho mọi người khi chơi bời, nhất là khi ai cũng kêu hết tiền rồi, đi đâu thì đi gọn nhẹ thôi. Có người nói muốn đi Cát Bà, đó là nơi tôi chưa ra bao giờ, hẳn nhiên tôi phải háo hức chứ, còn ĐS thì tôi ra như cơm bữa, còn cái qué gì thú vị ở đó nữa.
    Vậy nên tôi xin xoá cái kế hoạch trên kia và rút lui khỏi cuộc đi chơi sắp tới.
    Xin lỗi Trang và Cá vì đã hào hứng hỏi tôi kế hoạch cụ thể.
    Được andtherain sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 29/07/2008
  6. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể do tin mới đăng, nhiều Gà chưa kịp vào đọc, hoặc có Gà thì lại đang mún chọn địa điểm đi khác nên chưa post bài lên đăng ký. Hay như mình, cũng có ý định join, nghĩ là chắc chắn và chủ quan nên cũng đã post bài lên đâu. Nhưng giờ nghĩ thấy mình hơi ích kỷ.
    Vì đây là sn lần thứ nhất của nhà Gà, vụ này đã được bàn tán và dự định từ rất lâu thế nên dù như thế nào, sau bài viết này, cũng mong mọi người bớt chút thời gian vào trả lời để còn biết đường và lên kế hoạch. Ko đi, hoặc có ý kiến khác cũng như hưởng ứng. Hãy vì một tập thế nhé mọi người.

  7. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ có ý kiến, đi Đồ Sơn chán lém, ko hơn đồ nhà đâu hị hị , tớ mún đi Cát Bà hơn, và muốn đi muộn hơn chút để đúng dịp dằm, vì thứ nhất dạo này stress hơi nhiều, muốn đc ra biển nghỉ 2-3 hôm, thứ 2 muốn đc ngắm trăng trên biển, thứ 3 muốn thả mình bơi lội dưới biển ( Cát bà thì còn đc chứ Đồ Sơn thì tắm xong ghẻ mất hịhị ) Đương nhiên đi Cát Bà thì chi phí cao hơn đi Đồ Sơn rồi , nhưng mà nếu đi khoảng chục người và tiết kiệm một chút thì tớ nghĩ sẽ ko quá đắt đâu . SN 1 năm của nhà Gà mà , ra Cát Bà đi . Biển xanh, cát vàng , không khí trong lành , phong cảnh tuyệt đẹp, đáng đi lắm .
  8. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ợ, Cá đã đăng kí giúp Quạ roài nhá.... Mìn thì đi đâu mà chạ được, miễn là thoải mái, vui vẻ... (nhưng nếu đúng ngày đi ctác thì pó chíu nhá vì dạo nài hay phải đi đột xuất lém
    Hix, khỉ gió, tháng nài đen như dog
  9. JamesVN

    JamesVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy , sáng T7 vưỡn phải đi làm.
    Đi xa thì sợ ít mem tham gia được hay chạy loanh quanh bán kính 40-60km. Đông mem hơn và vẫn làm hoành tráng được đấy thôi
  10. demlaoxao08

    demlaoxao08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sorry Sâu, đừng giận nhá. Tui thì vẫn ủng hộ kế hoạch của bà mà, đã bảo là đăng ký một chân rồi mà, tưởng đã lên kế hoạch thì cứ thế mà tiến hành, ai biết đâu
    Đi tuần này luôn đê, đợt này tui đang nghỉ làm còn đi được thứ bảy, chứ để tuần sau thì chưa biết thế nào.
    Đi Đồ Sơn là ok rồi, tui đang không kiếm ra nên chi phí càng rẻ càng tốt, miễn được dạo biển là sướng rồi

Chia sẻ trang này