1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1982.9 - Nhâm Tuất: (¯`°???.?T? ?T??T? Nhà Cún - vui vẻ, đáng yêu! Mừng sinh nhật 1 tuổi (24/04) - S

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi deny_me, 17/06/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bọn mày sướng nhỉ, ăn chới dài dài. Tao đang nợ nần chồng chất...
  2. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Hà Giang rồi. Phong cảnh tuyệt đẹp, con người thật thà và hoà đồng. Sáng ra nhìn trời mà chỉ muốn ôm hôn bất cứ ngươi nào mình gặp . Tuyệt vời. Buổi sáng nhìn như Sapa ý. mây hay là sương nhỉ? cứ lẫn vào mái nhà nhìn rất nên thơ. Đường xá sạch sẽ, và toàn cây xanh,
    Từ thị xã đi khoảng 18km thì đến cửa khẩu Thanh Thuỷ, có một cơ số thứ lạ mắt cho bạn mua. Nếu có điều kiện thì bạn có thế lên cao nguyên đá, nhìn ngắm người dân tộc ở đây, và cách họ đi làm nương rãy, rất thú vị.
    Đi Hà Giang thì cố găng thưởng thức rượu Ngô nhé, vì đây đặc sản của vùng mà, nhưng cũng khó tìm được rượu xịn lém, quen biết hoặc có ai đó chỉ dẫn thì mới mua đc.
    Đồ ăn thì tuỳ từng quán, nhưng thây có món rau RỚN, nghe lạ tai, nhưng ăn thì.. hihihi..... chịu, ko tả nổi. .
    Vì là đi công tác nên không khám phá đựơc nhiều, nên chỉ có vài kinh nghiệm chia sẻ với bạn thôi.
    Lên Hà Giang tương đó okie đó bạn, chỉ có điều đường đi hơi ngoằn nghèo tí thôi. Sẽ là một khám phá mới cho những ngưòi ưa thích du lịch.
    Chúc bạn một chuyến du lịch nhiều kỷ niệm
  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    hehe.. thế thì lộc quá, PM số điện thoại rùi liên lạc gặp nhau cái nhá. . Đang lo ko có bạn chơi, vì công ty tớ toàn giai và các chị đã có gia đình.
    Tối 17 tớ xuất phát từ HN, sáng 18 thì khoẻ khoắn ở Cửa Lò rùi.
    Gặp nhau cái nhỉ
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thankiu nang_thu nhé.
    đi hà giang, ishi, bienyeu, tung tang đã hẹn từ hôm đi đà nẵng mà.. nhưng chưa lên lịch :D (nghe sếp kể dg đi Hà Giang cứ rợnnn.. ^^ )
    Hằng đi campuchia dự chi hết bao nhiêu xiền thế?
    sanu: mày còn nợ 1 lần caramen. Nợ đầm đìa, cố mà trả đi.
    Thankiu ishi đã hỏi thăm, but now i dont'' miss a thing then i''m invisible for all ...
    cafe đi quan sơn chụp sen về up hình nhé.
    nice weekend cả nhà nhé! Love all of you!

    trốn
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần vào nhà mình thấy thắc mắc, một số bài hqua k thấy đâu cả. Là sao nhể ???
    @All : Tuần mới tốt lành
  6. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    uh, vừa rồi xì pem được hơn tăm bài mà tự dưng biến mất tiêu
    Chào chúng mày
  7. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Do lỗi server thôi mà.
    @All: Tuần mới may mắn, chăm chỉ làm việc để cuối tuần đi ăn:
    [​IMG]
    Được votran11 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 07/07/2008
  8. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần mà tâm trạng hơi hâm hâm tí
    Sáng k thấy ảnh của anh Mắn mà nhỉ
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chắc đến trưa mới có lương nên vào ê đít lại cho thêm cái ảnh để mời cả nhà cuối tuần đi ăn
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Helu chúng mài ,
    Sáng nay mưa, mát thế.
    Tình hình hôm chủ nhật tao thử nghiệm ngâm sấu theo sách, sáng sớm nay lôi ra ăn thử, ngon như ở ngoài hàng í . Thế là phi ra chợ mua thêm 2kg nữa về ngâm, hè hè, ít nữa mở quán sấu đá bán

Chia sẻ trang này