1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1982.9 - Nhâm Tuất: (¯`°???.?T? ?T??T? Nhà Cún - vui vẻ, đáng yêu! Mừng sinh nhật 1 tuổi (24/04) - S

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi deny_me, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ừ, chào bạn cún mới. Vào đây, đảm bảo sẽ thích người hội cún luôn
    Hằng: Anh white là Bụt nhà ah

  2. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    "gà yêu linh mãi mãi" => Cún là gà hả?
    Hi cả nhà!
    Trưa nay ngủ, tao vừa mơ thấy tao với AQ mặc quần áo den, bịt mặt đi cướp nhà băng. Vào đến nơi gặp Biển với Ishi đang đứng thu ngân, còn lại mấy người nhà cún với mấy đứa bạn tao đứng cầm súng, mặc quân phục => Hai đứa sợ quá lại đi ra. hix
    Đến mơ cũng không được thấy tiền nữa, hix
    Sắp đến 20-10 roài, nhờ cả nhà đóng góp ý kiến mua quà tặng mẹ với, thanks all.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Gieo quẻ tháng 10
    Song Ngư (19/2 - 20/3)

    ....Ngày 11 và 12, mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng dễ chịu tuyệt vời. Hãy chiều chuộng, chăm sóc mình đi nào, bạn xứng đáng được như thế cơ mà. Ngày 16, những giai điệu tình yêu ngọt ngào sẽ ủ ấm trái tim bạn....
    Nguồn: http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2008/10/3B9C6B03/
    Tuy nhiên, ngày hôm nay sẽ chả có gì, và ngày hôm nay mình chính thức tuyên bố kết thúc kế hoạch 2năm lần thứ 2 và bắt đầu KẾ HOẠCH 02 NĂM LẦN THỨ 3
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cả hai mẹ hả mày?
    Giờ quà cáp cũng khó nhỉ? tao thấy mua áo cũng được, và làm một bữa cơm cả nhà quây quần cho ấm áp
    Nghĩ đến 20/10 mà buồn quá, chả bao giờ được nhận quà (có lần có người bảo tặng thì từ chối không nhận, giờ tiếc quá)
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Giờ quà cáp cũng khó nhỉ? tao thấy mua áo cũng được, và làm một bữa cơm cả nhà quây quần cho ấm áp
    Nghĩ đến 20/10 mà buồn quá, chả bao giờ được nhận quà (có lần có người bảo tặng thì từ chối không nhận, giờ tiếc quá)[/green]
    [/quote]
    uh, cả hai ****** ah!
    Nhưng tao cần tư vấn mua quà cho mẹ chồng hơn, vì mẹ tao thi ok roài. Khó phết nhỉ!
    ah, 20-10 là ngày phụ nữ Việt Nam, vi thế chỉ có phụ nữ là được nhận quà thôi mà. Mày vẫn là con gái nên ko cần quà, he he, còn trẻ chán mà!
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Uh. Bụt nhà bên kia từ lâu òy
    Quà cho mẹ thì mua áo ấm, khăn quàng gì đấy.
  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Quà cho mẹ thì mua áo ấm, khăn quàng gì đấy.
    [/quote]
    Hix, mấy cái ý mua mất tiêu roài, hay năm nay mua hoa nhi?
    Hôm qua lúc 4h30 đihj vào nhà AQ chơi, mãi mới nghĩ ra giờ này AQ vẫn ở CQ.
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nhà nào vậy em,anh đi nhiều nhà lắm nên chẳng nhớ gì mấy
  9. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    MỌi người mua quà 20/10 cứ bó hoa or áo rồi phong bì nữa là OK
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    hihiiii mấy hôm bận ko vào dc nhà thấy xôm hẳn lên vui quá..
    Dương ơi mày mơ kỳ kục quá đấy. Cái bỉm với ishi có j mà sợ.. làm tao hụt hầu bao rồi
    Mà duongvào nhà tao làm j thế, lại chỉ đứng cắn hạt dẻ và nói chuyện bên ngoài mấy phút như hồi xưa ah =)) Nhớ ghê mày ạ.
    Nếu như sh nói thì cũng tiện đó nhưng tuỳ từng người mà theo ý thôi.. Nghĩ ra mua hoa thì cũng tình cảm lắm nhưng cứ thế nào í. Miìn vật chất quá chăng... Tao hay mua áo và túi cho mẹ. Nhưng chiến dịch quà tặng áo của tao dường như chưa thoả mãn lắm, vì áo xinh thì toàn hơi chật so với các vòng đo của mẹ mẹ cứ lầu bầu "mua làm j cho tốn tiền" nhưng trong bụng thì thích lắm í (từ bụng ta suy ra bụng mẹ mờ ). her, ko fải 20/10 mới mua quà, cứ khi nào tao có xiền là mua quà tặng thích sắm cho người khác mà. Nhưng nghĩ ra cũng hay, toàn mua cho người ở xa. Zai em hồi xưa thì ở nhà hay dc chị mua cho, bi giờ ở cùng phải lo chuyện khác nên áo quần là chuyện nhỏ, ko quan tâm lắm =)))
    ngày 1/10 tao ghi lại hai câu thơ làm trong sổ nhật ký:
    Đâu rồi nhạc, đâu rồi thơ
    Nghìn năm lúng liếng đôi bờ còn đâu
    chiến dịch của mình cũng có nguy cơ tắt theo ishi rồi Chia sẻ và hẹn gặp lại năm 2010.. nghìn năm thăng long đông đô nhé..

Chia sẻ trang này