1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1982 Cảm nghĩ về những người bạn Version 2

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi shogun82vn, 27/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    1982 Cảm nghĩ về những người bạn Version 2

    Về muội muội 3sờ đầu tiên nhá:

    - Lần đầu tiên nói chuyện ĐT với muội là cái hôm mà box mình đi xem phim nhỉ ,hôm đấy 10h hơn rồi mà vẫn còn gọi điện cho người ta . Khiếp , cái hôm đấy 2 đứa buôn hơn một tiếng híc híc , cũng cái hôm đấy lần đầu tiên được biết có một đứa con gái không biết đi xe máy , lọc cọc đi xe ôm từ tận trường QG xuống đến LTK để xem phim . Hì , mà hôm đấy muội muội cũng đen nhỉ , lặn lội đi xa như thế mà không gặp được mọi người mà lúc về lại còn ... nữa chứ ..... ( cái đoạn ....không dám kể ) . Huynh muội mình nói chuyện cũng hợp đấy chứ , đủ mọi chuyện linh tinh trên trời dưới đất luôn nhỉ , nào là chuyện bọn con gái khoa Pháp của muội trong gặp lúc nào cũng có 2 cái lược ( một cái lược cuốn , một cái lược thẳng ) , 2 cái gương ( một cái gương phẳng để trang điểm , một cái gương lồi để ... nặn mụn ... ặc ặc ) và một đống những thứ linh tinh nữa ( huynh chả nhớ hết đợc ) đến chuyện của muội , chuyện của huynh , rồi kể đến mọi người trong box mình nữa.
    - Lần thứ 2 nói chuyện là huynh gọi điện cho muội: cái hôm đấy gọi điện cho muội chỉ là để chống buồn ngủ thôi , ai ngờ đợc cái hôm đấy muội cũng nói chuyện với huynh cũng là để chống buồn ngủ thôi mới chít chứ. Mỗi đứa nói một câu , lại còn cứ đùn đấy cho nhau nói mới chuối , cuối cùng.... một lúc sau... mở mắt ra, thấy cái điện thoại im re , gọi mãi chả thấy ai trả lời nên đành phải nhắm mắt ngủ tiếp vậy. Cái chuyện này cứ mỗi lần nghĩ đến là huynh lại thấy buồn cười .... ối trời ... đang cười đây này.... he he he he...
    - Nhờ quen muội nên mới biết trên cái TTVNonline này có một con bé mà khi nghe tả lại giống Chiqui đến thế : Đen , béo , thấp , cận.... Một cái đứa mà khi nó cáu lên thì nó sẽ " phang một chảo vào mẹt" mà nó lại còn biết "phi thân" nữa chứ híc híc , béo như thế thì "phi thân" cái nỗi gì , đứa nào mà nó thấy muội "phi thân" thì nó cười sùi bọt mép rùi lăn quay ra chết mất thôi ( đấy gọi là giết ngời không dao đấy)...
    - Nhờ quen muội nên mới biết trên cái TTVNonline này có một đứa con gái nói chuyện hợp với mình đến như thế ( nói chuyện gì cũng ngang ngửa với mình ) . Cũng cảm thấy phục muội muội thật , có phải ai cũng nghĩ được như muội muội đâu. Hôm đáy nhận muội muội làm chị , ai ngờ đâu muội lại không nhận vì sợ "già" thế nên muội nhận huynh làm anh và thế là từ đấy có một đứa em đầu tiên trên mạng SUNSETSEA.

    chuyển sang Unicode cho bà con đọc nhá
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?




    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 28/08/2002 ngày 08:48
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Sửa lại đi.Dùng Unicode mà viết.
    Ông dùng cái font gì mà chẳng đọc được gì cả.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cún này viết ngu vật!
    Never say Never
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 29/08/2002
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hé..hé..có ý đồ gì đây.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_ đôi ta là lá la
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thế là lại thêm 1 người nữa nhảy vào xin chết 3S rồi.
    Chúc mừng 3S nha
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ông Matrix chửi ai đó, hình như ông cũng là cẩu thì phải
    sáng chiều đôi mắt cười vui​
    đêm đêm đôi mắt khóc vùi trong mơ​
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bà nghĩ xa xôi thế , ngại quá ,hè, hè , đúng là toàn những kẻ đầu óc đen tối , đấy là suy nghĩ thật sự của tôi đấy... Chả có gì phải ngại cả , đừng có suy diễn lung tung nhá.
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Về vợ Hủi này :
    Tên: ... .... Hạnh
    Nick : conhuighe, conhuighe9,h82vn ..... ( vô số nick )
    Cao : 1m59 ( luôn luôn đi dép cao 8 cm ) ==> 1m67
    Nặng : 49 Kg
    Kh năng : nấu cơm và thức ăn bằng 2 cái nồi cơm điện ( cũng ngon ) và làm thơ chuối ....
    Thói quen : rất hay cười hô hô và hàng chục kiểu cười tholobioi khác.
    - Đầu tiên khi xem những bài viết của vợ thấy phục vợ thật ( thần tượng quá ) , vợ quậy tung cái box này lên , chuyên gia phá đám , vợ với chị Hoài ( beconthichdua ) thành một cặp thật là đáng sợ. Cái lần gặp vợ thật là khủng khiếp , hic hic , chỉ vì một chút hiếu thắng mà phải ăn tận 5 cốc chè , kinh dị vật , mà vợ cũng ăn được đến cốc thứ 4 cơ mà , hôm đấy từ trường về nhà trong đầu toàn chè là chè. Từ hôm đấy cứ nghĩ đến vợ là nghĩ đến chè , chè ơi là chè ....
    - Đấy chỉ là những suy nghĩ khi chưa tiếp xúc nhiều với vợ thôi , tuy quậy phá như vậy nhưng chồng biết vợ cũng yêu cái box82 này lắm , những lúc box mình gặp khó khăn vợ vẫn ở lại với box , vẫn post bài đều đều , vẫn cái giọng chọc phá ấy nhưng là để giúp mọi người lại gần với nhau hơn , cùng nhau vượt qua cái giai đoạn bị Bọn Quái Thú cắn trộm ấy.
    - Mà lần nào cũng thế , cứ chat với vợ là vợ lại kể ra một lô những chiến công là câu được những đứa nào rồi lại đòi lấy thêm chồng mới nữa chứ , cứ như là đòi lại cái chế độ mẫu hệ từ mấy ngàn năm trước xa lắc xa lơ...
    - Dù sao vẫn cứ yêu vợ..
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Lần trước ở topic của tên VTB tôi vợ có quá nhiều điều muốn viết về chồng thành ra khó viết .Bây giờ cũng thế , khó viết quá
    Chỉ biết rằng chồng là người tuyệt nhất hội cún mà vợ từng gặp thôi .he he
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cái *********... í lộn thằng cún matrix, sao dám chửi anh zợ tui
    Nothing impossible

Chia sẻ trang này