1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1983.2 - Quý Hợi: Heo and more...nhà nhợn...tới đi các bé heo xinh ^o^ -

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi libra_angel, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh wá, làm cốc bia với điếu thuốc cho ấm bụng

    dậy đi ăn sáng các heo ới ời
  2. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    ơ.
    Thế ra bạn này đang bị treo bằng sao.
    Vào thì... vào rồi, mà chẳng ra được
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    cân nặng và chỉ số chiều cao đủ thấy nhợn mới mũm mĩm làm sao
    về nhà trời lạnh kiếm cái ổ ngủ cho đỡ lạnh
    @ nhà mình chả bị mod để ý , chắc do neo người , thấy thoải mái quá
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Mod đang không để ý. Anh mà nhắc coi chừng mod lại lên cơn delete phằng phằng phằng là cả nhà ta lại hết dám vào post bài nữa đấy nhé
  5. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung chuồng nhà mình cũng ít người, mọi người cố gắng kéo topic này lên cao nhé. Chắc các mod cũng thông cảm thôi.
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chung một mông để ỉn cái nhà nhợn này lên nèo!
  7. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. dlhien

    dlhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    haha, chít cười!
  9. dlhien

    dlhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đóa hoa nhỏ, trôi trên bờ biển vắng
    Ta thấy em, khi vừa tắt hoàng hôn
    Tay em lạnh, nhưng tình em đầm ấm
    Để cho ta mãi ngơ ngẩn đi tìm
    Phút đam mê, ta tìm về chốn ấy
    Chỉ còn biển, với ánh nắng dần tan
    Em vẫn đó, hồn nhiên và đằm thắm
    Dáng hình ai, đã thay thế ta rồi!
    Kéo topic mà cứ spam lung tung có ngày Mod fang chít mất, chi bằng làm tí thơ phú cho nó có chủ đề nhề. Nhân dịp nhậu say, online lúc đếm khuya
  10. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của bác này hay thế

Chia sẻ trang này