1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Cả nhà đi ngủ chưa >:)? Vào hóng thấy mấy cái ảnh tụ tập đập phá. Nhìn quả móng tay của MĐ thèm quá. Tớ sang đây chả dám ho he vẽ móng vì đắt khét ra lửa. Bên này mấy cái dịch vụ làm móng với cả chăm sóc sắc đẹp thì thôi rồi. Cắt tóc cho nữ là 30 bảng, nam là 15 (chắc tại nam phải cắt thường xuyên nên nó giảm giá ). Tình hình là tớ chủ trương ko cắt tóc trong 1 năm .
    @ Love: Hqua đọc cái bài nàng bị xóa ý, định quote lại thêm mắm muối tý, nhưng lúc đó bận tán giai nên chưa kịp làm, quay lại thì bị xóa mất roài, tiếc ghê. Hôm nay online thì nghĩ mình cũng chả việc gì phải dành thời gian quý báu của mình cho mấy việc vớ vẩn ko đâu he he.
    @ Hà: Dạo này thấy đong ác nhể, có vẻ học trò của mình bắt đầu thấm dần những bài học của mình roài đây .
    @ Miu: Nhận mesage của nàng xong buồn cười ghê. Tiếc là tớ ko bị xóa bài nào >:).
    @ Hói: Thế có định tìm mẹ nuôi, bố nuôi gì ko ?
    @ Roby: Khao khiếc giề, mày mở mắt ra là chỉ thấy đòi ăn thoai .
    @ Xbac: Chưa kịp đọc bài của Xbac, tiếc quá .

  2. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé mình đi học, cô giáo dạy rằng: Con người được phân biệt khác với con vật bởi hai lẽ.  Thứ nhất là con người biết lao động, tạo ra của cải vật chất phục vụ cho chính bản thân mình.  Thứ hai là con người có nhân cách.
    Nhân cách của con người được hình thành trong quá trình lớn lên, nhận thức cuộc sống, thiết lập những mối quan hệ.  Nhân cách giúp con người nhận biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là điều hay lẽ phải, đâu là dối trá lọc lừa.  Con người mà ko có nhân cách thường bị xã hội ruồng bỏ, khinh rẻ, mang kiếp làm người nhưng chẳng khác gì con vật.
    Đó là câu chuyện xưa.  Nay ngẫm lại những điều cô giáo răn dạy quả thực chẳng sai chút nào.  Ở trong một tập thể (tập thể ở đây cũng có thể được coi là một xã hội thu nhỏ), mỗi thành viên đều có quyền lợi và nghĩa vụ vun đắp, xây dựng cho cái tập thể đó ngày càng vững mạnh, phát triển.  Tuy nhiên, đó có lẽ là điều không tưởng.  Sẽ có những thành viên nào đó ko phù hợp với tập thể, và theo thuyết tiến hoá của Đacuyn, cá nhân đó sẽ bị đào thải.  Đào thải ở đây có nghĩa là cá nhân đó sẽ bị buộc phải rời khỏi tập thể hay tự biết thân biết phận rời khỏi tập thể.  Quay lại vấn đề nhân cách.  Khi bị đào thải, có nghĩa là ko phù hợp với tập thể này, cá nhân đó tự tìm cho mình một tập thể khác, một xã hội khác để có thể phù hợp hơn, hoà nhập hơn.  Cái đấy có thể gọi là "biết điều".  Ngược lại, có những cá nhân sau khi bị đào thải tỏ thái độ thù hằn, quay lại quấy phá, đâm bị thóc chọc bị gạo, chọc gậy bánh xe, bla bla... nói chung là "tao ko ăn được thì tao quyết đạp cho đổ".  Những cá nhân này được coi là những kẻ ko có nhân cách.  Bởi vì họ ko có lòng tự trọng, họ ko biết phân biệt phải-trái, đúng-sai.  Họ chỉ hành động một cách bản năng thú vật sao cho thoả mãn cái ích kỷ cá nhân của riêng bản thân họ.  Họ bị mọi người khinh rẻ.
    Thực ra, ví như một con chó, con mèo, mình nuôi nấng, dạy dỗ nó, nó còn biết nghe lời.  Nó có gì sai trái, mình la mắng nó, nó còn biết cúp tai, cụp đuôi sợ sệt và nếu khôn thì sẽ ko tái phạm lần sau.  Còn với loại người ko có nhân cách nói ở trên, họ thậm chí ko bằng được con chó, con mèo.  Có lẽ bởi vì họ ko được dạy dỗ lòng tự trọng, hoặc đã từng được dạy dỗ nhưng ko biết cách tiếp thu.  Họ tồn tại giữa chúng ta như một khối ung nhọt mà ai cũng muốn vứt bỏ.  Nhưng có lẽ họ cũng ko đủ thông minh để có thể hiểu được điều đó.
    Bác Hồ đã dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng".  Vậy nên chăng, để ko phải là kẻ vô dụng, mỗi chúng ta nên biết cách tự rèn luyện tài-đức của bản thân mình?!  Cũng chính là tự biết cách học lấy cái NHÂN CÁCH!
    @Hà: Anh cũng phải login vào để e***, reply em là văn này anh viết, ko copy ở đâu cả.
    Được MrMjtDac sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 12/11/2008
  3. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    @Hum nay, jời hanh thế ! Uống bao nhiu nước mà mặt mũi vẫn nứt nẻ, hic
    @ Tối nay xem xong "Bỗng dưng muốn khóc" mà lại muốn cười :)), =)),
    @Post bài rùi lại cứ bị xoá, chán ơi là chán, hic, chất xám cứ bị quăng quật, vùi dập như là có nhìu lắm í :( . Mình thì chữ nghĩa có tí tẹo, ít ỏi mà mod chả xương jề !
    @Ngọc: hơ hơ, duyên nhở, trò nào thầy nào ở đây? Mà đúng là cái kiểu học hành k mất tiền, k có giáo trình ---> Kỹ năng mãi k ngoi lên được =)) ! , Yêu và nhớ Ngọc nèh !
    @Chúc cả nhà ngủ ngon rùi jờ tớ lên giường đây !
    @Bác sói: Em fải login và e*** lại vì thấy văn anh coppy đâu mà hay quá chừng! Bình thường là em chả đọc mấy bài dài loằng ngoằng anh post đâu. Nhưng bài này đúng là em đọc mà k thấy tiếc mấy giây liếc mắt
    [nick]
    Được halt0725 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 12/11/2008
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, bài cảm thụ sau buổi nói chiện về Biết điều & Vô dụng hả anh
    @chutngoc: jai thì tán lúc nào chẳng đc, nhưng mà bài hot thì chỉ tồn tại đc trong vài phút thôi lần sau thì fải quote ngay đấy nhá
    @Mưa-dông: hơ hơ, cái nick của nàng
    @Hà: bị xoá thì post bài khác, học bao nhiu, chữ đầy ú ụ trong đầu mà, ngại rì mà chiện học t.anh với cớm là như nào thế? Ác quỷ là thật hay nhầm
    @Roby: cuối tuần này gặp nhau đi mày, hẹn hò tí ;)) hị hị
    @Ma Sói: em cũng fải login để e*** rằng thì mà là anh cũng điêu lắm thay
    Nice night cả nhà
    Nice day cả nhà
    [nick]
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 13/11/2008
  5. miubuidoi

    miubuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà
    hô hô, hôm qua ý, tớ post 1 bài khá dài, lúc đấy bận nấu cơm ý, chưa kịp chụp lại thì vào thấy bài bị xoá roài, chả hiểu sao bị xoá, dồ thế, chiều thì tớ lại bận, chán chả muốn post,
    tớ chỉ nhớ hôm qua tớ post bài có trả lời xbac 1 câu là tớ biết MĐ với love ngậm máu phun cái gì rồi ý ,nhưng bây giờ tớ phải rút lại thôi, nhà mình có ai dỗi hơi đi ngậm máu đâu đúng ko, người đàng hoàng cả mừ
    rồi có nói với mod là để yên cho chúng mình tâm sự ý, có gì muốn khiếu kiện thì sẽ liên hệ với người chúng mình tin tưởng ý
    rồi có gửi tới Hói 1 câu là " khắm tương đương" ý
    rồi có nhắn gửi mấy cái nữa, chưa kịp chụp, cắm xong nòi cơm thấy cái thông báo bị xoá roài
    chà chà, bài mình post dài thế, chất lượng thế, chả hỉu sao lại bị xoá nhể, ko hỉu hôm qua nhà mình có ai bị dồn bài rồi bị lock nữa ko nhỉ
    à nhớ ra 1 câu nữa tớ có nói là tớ đồng quan điểm với bác Ma Sói và bảo loại đấy gặp ngoài đường tớ tát cho vỡ mặt
    cả nhà xem hộ tớ xem tớ có xúc phạm ai ko, có spam ko, có ngậm máu phun cái gì ko mà bài tớ lại bị xoá,
    tớ post xong sẽ chụp lại ngay( bgiờ ko bận gì), bài này mà bị xoá tớ sẽ gửi hình cho người có trách nhiệm xem xét xem nó vi phạm gì mà lại bị xoá đến 2 lần
    @ các mod: bài này là tôi hỏi các bạn của tôi vấn đề của riêng tôi, chả liên quan đến mod nào, chả cần mod nào phải trả lời câu hỏi của tôi, khi nào cần câu trả lời của các mod tôi sẽ post bài lên topic dính hoặc pm cho 1 trong các mod để hỏi, thank
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Tình hình giờ là tớ chỉ có thể hóng hớt nhà mình từ sáng đến 2h chiều . Nên sáng dậy là chăm chăm bật máy hóng thôi. Chat chit, đong đưa được có 1 tý tẹo, chả bõ.
    # Ngọc: Tao bảo bạn Thắng khao chứ có bảo mày đâu mà nhặng lên thế hử?
    # Thắng: Tớ thấy ấy đang thập thò thập thò nhé
    # MĐ: Anh Ali bảo dạo này anh ý toàn đi chơi khuya với ấy là dư thế nào đây???? Tính tán tỉnh nhau mảnh à???
    # Love:Cuối tuần nhé, qua chỗ tao đê, tao chiều mày món mày thích nhá
    #Hà: Mày bắt đầu giống tao và Ngọc rồi à? Chúc mừng
    # Sói nhà: Giờ này ấy ở nơi đâu??? Về nhà chỉ chỗ tớ mua móc chìa khóa đi.
    #Miu: Ảnh ảnh Miu ơi. À, mà tớ có đọc được bài hôm qua Miu post đới.
    #Sói già: Hồi xưa, anh học văn cô nào mà văn thơ lai láng, nước chảy tồ tồ thế????
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 13/11/2008
  7. confiance

    confiance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1.793
    Đã được thích:
    0
    Nhân vụ bị roby phát hiện đang thập thò nên cũng vào post bài trả lời ^_^ Mà hình như chắc tại mình post bài ít nên ko bao giờ bị xoá hay sao ý ... hi hi ... !!
    @roby và love: 2 nàng đã thống nhất được chưa ^_^
    @roby1: khao giề đã nhận được tiền đâu mà khao
    @roby2: cuối tuần lôi thằng Thịnh đi bi-a nhé Lâu lắm tớ chẳng chơi với nó roài ... dạo này nó bận quá !!
    @cả nhà: NICE DAY !!!!
    @chuotngoc: hôm qua " tớ " ngủ từ 8h30 ( mệt quá ) nên không online được
  8. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    từ rày trở đi, có lẽ tớ F12 mỗi bài tớ viết, có khi lại có lúc hữu dụng.
    Quân tử phòng thân mà.
    @bác sói: em đọc xong bài của bác mà đau. nói thật đấy mà là văn của bác thì em chả dám cạnh tranh vụ em nớp với bác nữa.
    @cả nhà: một cây làm chẳng nên non cả nhà ạ,
    nhưng tớ thấy nhà mình cũng ko nên cạn tàu quá, người ta cũng từng là thành viên nhà mìn, nên để lại một đường lui cho cả 2 bên.
    @Ngốc: post ảnh 2 dây đê, hóng mãi mà chả thấy.
  9. miubuidoi

    miubuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @ Hói: về nhà đi, nhà mình ko nuôi Kún đâu mà ấy sợ nó cắn, có mỗi đi đường cẩn thận 1 tí nhá
    @ roby: thế ấy có nhớ tớ thiếu cái gì thì bổ sung nhá
    @ cả nhà: bài tớ post thế có vi phạm cái gì đâu nhề
    @ love: post thêm ảnh đê
    @ MĐ: tớ đọc bài nàng hay quá, mún viết thế cơ mà tớ văn dốt , tán thành ý kiến của nàng đấy
    @ bác Ma Sói: bài hôm trước của bác thì em tán thành, chứ cái bài bác mới post, em thấy dài quá, ứ đọc
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Miu xem lại chính tả nha "rồ thế" mới đúng, dê nặng nhá, ko fải dê nhẹ đâu
    Chậc, dạo này, có người có tật jật mình thon thót hay sao ý hem bít có hắt xì cả ngày ko
    Mà tớ đề nghị nghiêm túc từ jờ nhà mình đừng ai nhắc cái cụm từ "ngậm..." nữa nhá! Tớ nói thật là mỗi lần đọc thấy tớ nổi hết cả da gà +_+ thật sự thấy rất tởm, kinh hãi hùng và tanh lòm ặc ặc
    Cuối tuần này Roby dễ thương tốt bụng mời cả nhà mình ra Gi-la cafe tụ tập ;)) ý kiến mọi người sao
    P/S: tao chính thức pát-xê cho mày cái danh hịu kia Roby ạ =))
    Oạch, post xong đã thấy mấy bài post trước rồi, tớ fải e*** nhắn nhủ típ
    @xbac: cá tiền lại bị xoá bài cho coi :))
    @Miu: cẩn thận ;)) keke. Chiều tớ post nhá, chứ jờ đống ảnh đang được chiên ja xử lý
    @xbac (lần 2): ấy nói rì với bác Ma Sói thế??? Ấy đủ trình để tranh cơ ah dạo này mạnh mồm tự tin xế nhỉ, xưa đâu có thế này xưa mà ấy thế này thì... chậc chậc...
    Tớ lại chốt hạ trang này số mình có duyên mí số 9
    [nick]
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 13/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này