1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Mới ấn F5 mà đã thấy bao nhiêu bài.
    # Bạn Thắng: Vụ cuối tuần tớ xin hoãn với 2 lý do:
    1 là tớ ko biết chơi bi -a ạ
    2 là em tớ ko thích cho tớ đi bon chen với nó
    Tớ đã chuyển lời rủ rê của ấy đến em zai tớ. Nó cười tít cả mắt, chắc là cuối tuần sẽ đi.
    # Love: mày cho tao quay về bản chất thật của mình đi, từ "dễ thương" với tao nó kinh khủng hơn từ " điêu thuyền" nhiều lắm mày ơi
    # Cả nhà: Nếu cuối tuần này nhà mình off thì ra Gina nhé. Tớ hiện đang làm công ăn lương ở đấy, rủ rê nhà mình đến đấy thì tớ mới hóng chuyện được
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 13/11/2008
  2. Soiilacdan

    Soiilacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Tớ đang ở nơi kia xa lắm ... Do đi nhiều nên móc chìa khóa tớ bh bé tẹo ah :((
    @MĐ: e nhiều nick mà, lock có sao đâu, vài hôm nữa lại ra cơ mà, ko được bức xúc
    @cả nhà: kìm chế sự sung sướng lại, đọc bài nào cũng dài, hoa mắt quá

  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì e*** theo yêu cầu vậy. Ảnh đẹp thế mà nó bắt gỡ .
    # Mày: Sao phải xoắn????
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/11/2008
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Duyên quá cơ
    Ấy cứ nhớ những gì trong tin nhắn ý nhé
    @Roby: tao ko thik
  5. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký , ngày tháng năm
    may quá, kịp save rồi, tối tối lúc nào buồn tình, đem ra ngắm là cười vỡ bụng mất thôi.
    cho mấy thằng bạn xemm chúng nó cười lăn cả ra đất.
    phát này cho lên blog của mìn thì viu ờ cứ gọi là up vùn vụt, lại có cái để câu kéo roài, ha ha, để nghĩ xem giật title thế nào cho nó hoành tráng nhỉ.
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở trong nhà từ sáng nhưng busy quá, bài viết của nhà mình thì nhiều, lại dài + chất lượng nên chưa hóng hết được, bây h mới tranh thủ tý giờ nghỉ trưa để đọc và post bài
    @ Ngốc: nàng cứ nuôi tóc đi, chả cần cắt tỉa nhiều, vừa đỡ tốn xiền mà tóc lại dài ^^ Mà hồi đi nàng có mang theo mấy lọ sơn móng sang đấy mà tự sơn không?
    @ Miu: tớ với love có được ai cho thêm xiền hay năn nỉ thì cũng chả dám ngậm... mí cả phun..., ghê chết đi được ý, nàng chỉ được cái luyên thuyên. Đúng như love nói, cái cụm từ đấy nghe hãi hùng kinh khủng thật, nó chỉ được dùng trong những trường hợp thật kinh dị thôi chứ đâu thể tùy tiện phọt ra như vậy
    À, nhìn cái nick mới của nàng, tớ lại tưởng cái nick kia xanh lại rồi, ava thì biến mất :P
    @ bạn iu: mợ nổi tiếng điêu thuyền nhất nhà SN, mấy cái tin vịt đấy mà bạn iu cũng tin à
    @ love: Mưa dông là cái tên xuyên tạc từ nick muadong của tớ hay nhất mà tớ từng được nghe Chứ như mấy cái tên mà mợ nhà tớ gọi, hay tên Sơn, Sói già gọi nghe ghê chết đi được ý
    @ upa: em nào có bức xúc vì bị lock nick đâu, chỉ khóc lóc vì oan uổng thôi, mà oan này là oan Thị Kính chứ không phải oan Thị Mầu Chứ còn nick thì em có cả rổ + cả tủ nick mợ nhà em cho =))

  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @MĐ: Tớ bít rồi, cả nhà vẫn rộg cửa đón tớ mà, tớ có rầu rĩ đâu, chỉ hơi thấy cảnh chướng tai gai mắt 1 tí nên nói ra thôi!
    @Ngốc: Bố nuôi thì nhà tớ ko có dự định tìm, cơ mà mẹ nuôi thì có! ^^
    @Miu: Cái bài tớ bị del í, tớ có nói là bao h nhà tớ bít em bé có trym hay ko trym thì sẽ thôg báo cho nhà ấy chỉnh dần cho chuẩn
    Tớ đi bộ còn lạng lách, sao mà lướt net lại từ từ đc, chó mèo thả rông mà đâm đầu vào thì coi chừng rụng lông í chứ
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chutngoc đâu, ra coi cái này này
    ĐÔI TẤT
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ kể về ...đôi tất
    Khi chân thấy có một mùi ngây ngất
    Thì vật tầm thường cũng "bộc phát" thành thơ...
    Hai chiếc tất nho nhỏ màu xanh lơ
    Màu cỏ cây hay màu của điều ước?
    Nhưng chắc chắn không bao giờ lộn ngược
    ( Vì mang vào sẽ phát hiện ra ngay )
    Chẳng thường xuyên được giặt giũ hàng ngày
    Bị sức nặng đôi gót hồng chà đạp
    Dẫu bốc mùi không đi cùng người khác
    Dù chiếc này đẹp hơn hẳn chiếc kia
    Nếu mai này một chiếc tất mất đi ( Bị chó gặm hay vấn đề nào khác... )
    Mọi thay thế đều trở thành độc ác
    Không khác lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai đứa này chỉ là cặp gian phu
    Mất em rồi anh sẽ đi tu
    Bởi đơn độc sống đâu còn ý nghĩa
    Dẫu bên cạnh có muôn người thay thế
    Thì đêm nằm vẫn sợ dính SI-ĐA
    Đôi tất - đôi ta khi rách khi lành
    Chẳng thề nguyền nên tha hồ giả dối
    Chẳng hứa hẹn chỉ âm thầm phản bội
    Nên bình thường nếu chẳng đủ thành đôi
    Ngay cả khi bắt đầu bốc mùi hôi
    Không thể thiếu sáp ngăn mùi khẩn cấp
    Bài thơ đầu xin viết về đôi tất
    Thật giản dị như mối tình e ấp
    Để đêm ngày gắn chặt mãi không thôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    I-LOVE-YOU ở những điều ngược lại
    P/S: Chẳng biết bé nào làm, post cho hay
  9. huhuhu

    huhuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Mình vồ được đoạn này .
    Cái cô Roby có hơi thảo mai tẹo nhưng thảo với mợ lắm, mấy chuyện ăn uống free thế này là chuyện đơn giản ý mà . Đằng nào chả tháng lương đầu tiên phải khao cả nhà
    @love: em có nhường hay đẩy danh hiệu điêu thuyền cho Roby thì Roby cũng không nhận đâu. Bản chất sẵn có rồi cần gì phải nhận
    @....: b h hok nói với nàng, tẹo nữa đến nhà nàng nói chuyện cho nó nhiều
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này