1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Haiz, tình hình là jờ tớ đang bị 1 người jận dỗi mới chán chứ cả đời đi jận người khác jờ về jà bị jận lại
    Post ảnh cho thay đổi ko khí tẹo.
    Chẳng biết chị nào mặt thảo mai hơn chị nào
    [​IMG]
    "Bởi vì em là con gái... chưa từng ...cùng ai" =))
    [​IMG]
    @muadong: bình thế có hư lắm hem mí cả nhớ nhá cuối tuần này + jữa tuần sau
    @ 1 người: khi nào hết jận thì hú 1 tiếng
    [nick]
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 13/11/2008
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nàng chịu khó dùng kem dưỡng da thì da dẻ mới đỡ nứt nẻ được
    Hôm qua xem phim Bỗng dưng muốn khóc đúng là cũng vui. Tớ ngồi xem mà đoán hết trước được mọi tình tiết. Sáng nay mấy chị ở phòng nói chuyện, chê là so với cái sự hay ho của cả bộ phim thì cái kết bình thường quá, không có gì đặc biệt, Bảo Nam với Trúc diễn tả cảm xúc tình yêu chưa thật thành công, hơi bị gượng gạo :P
    Bài viết chả phải xì pem mà cũng bị xóa, không được nhìn nhận 1 cách đúng đắn thì kể cũng nản, cứ viết bài nào là bị xóa bài đấy thì chán thật ý chứ. Có mấy bạn nhà mình, ví dụ như bạn Diễn đã bảo với tớ là viết bài nào thì bị xóa bài đấy, rồi lại lock nick, bạn ý sẽ không post bài ở CS nữa, khi nào nhà mình đi ọp thì ới bạn ý 1 tiếng
    Tớ cũng nhất trí với nàng là cái bài ở trên của sói già đúng là đọc mà không thấy tiếc mất mấy giây liếc mắt

    [nick]
    Được muadongklanh sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 13/11/2008
  3. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tẹo nữa đến thì ở ngoài cổng rồi nháy máy em ra, đừng có vào nhà, vào nhà lỡ gặp Bố rồi Bố rồi lại mắng cả 2 cái tội dạo này 2 đứa toàn đi chơi về muộn
    Mà lần sau @ em thì đừng có login nick này, vào nick này em gọi = mợ đấy nhá

  4. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bạn iu làm ở đó từ bao giờ thế, chả thấy báo cáo rì cả
    P/S: không biết cái ảnh liên quan đến love buồn cười tới mức nào mà thấy cupid, bạn iu và xbac xôn xao thế nhỉ Ai send cho tớ xem với
    Mà khổ thân cupid vì cái ảnh mà bị lock oan và khổ thân love vì cái ảnh mà bị giận oan
    @ love: ảnh điêu nhờ, cái ảnh 4 đứa nhìn nhau trong blog của Roby dễ thương nhìn còn điêu hơn ý
    Cái ảnh tớ với nàng, bình thế không vấn đề rì hết, vô tư đi

    [nick]
    Được mypink sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 13/11/2008
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu đọc bài này của Xbạc mình cũng cảm thấy có chút đồng tình, hqua lại nói chuyện với Sói nên cũng thấy suy nghĩ của mình thoáng hơn. Nhưng khi login vào nick, nhận được PM thông báo xóa bài thì thấy cái sự đồng tình của mình là thừa.
    Tớ vừa bị xóa 1 bài bên topic "viết cho người iu cũ" cả nhà ạ. Bài viết của tớ như thế này:

    "Theo chân bạn vào đây, lâu lắm rồi chẳng nghĩ đến Ex.
    Hôm trước ngồi check hòm thư lại đọc lại bức thư cuối cùng của Ex. Đến tận bây giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì độ xúc tích của nó.
    Sau 4 năm mới đủ dũng khí để xóa một bức thư.
    Giờ gặp Ex chẳng còn ngại ngùng, bực dọc. Mọi thứ đã qua lâu rồi.
    Cũng vui vì cuối cùng đã có thể nói chuyện với nhau như những người bạn. Âu cũng là một kết thúc có hậu"

    Câu chữ có thể ko chính xác từng từ nhưng nội dung là vậy. Theo cả nhà bài đó bị xóa với lí do "Bài viết của bạn có nội dung không phù hợp với chủ đề đặt ra, hoặc không mang thông tin hữu ích" thì có hợp lí không?
    Dẫu biết rằng đối lập với "yêu''''", "quý" không phải lúc nào cũng là từ "ghét". Nhưng đôi khi để tránh từ "ghét" cũng quả thật là khó khi mà ta càng nhường, họ càng lấn tới.
    Mâu thuận, xích mích, tranh giành âu cũng là 1 phần của cuộc sống. Vì vậy dĩ nhiên cũng có người được - kẻ mất. Người được thì vui vẻ, người mất thì buồn bã, bực dọc. Cũng lại là chuyện thường tình. Nhưng vấn đề ở chỗ, bên cạnh những người thể hiện sự mất mát của mình một cách có văn hóa thì lại có những người bộc lộ cái bản chất bấy lâu được che đậy khéo léo của mình. Thay vì để người được - kẻ thua vẫn có thể có 1 cái bắt tay động viên, hay chí ít là cũng có thể tồn tại song song, không ai động đến ai thì họ lại cố tình gây sự, soi mói, bới móc.
    Làm như vậy thì họ được gì? Đơn giản chỉ là thỏa mãn sự cay cú, hằn học của họ. Nhưng tính đi tính lại thì lại bị mất nhiều hơn. Đơn giản vì người được thì vẫn cứ là người được, còn người mất ngoài việc mất thời gian đi săm soi, bới tìm lỗi của người khác sẽ vẫn tiếp tục chìm sâu vào sự bực dọc, cay cú của mình. Đó là chưa kể đến việc họ dần dần mất đi nhiều hơn sự tôn trọng của người khác dành cho mình.
    Một cuộc sống như thế thì có ý nghĩa và giá trị gì ko nhỉ?
    Sống thế nào là sự lựa chọn của mỗi người. Cũng chẳng cần phải dùng những từ ngữ nặng nề bởi chính những người đó nhận thấy sự mất mát của mình rõ hơn bất cứ ai .

    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 13/11/2008
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì đối với những kẻ ngã ngồi cũng chấn thương sọ não, chúng ta có nói thế chứ nói nữa có vẻ cũng ko ăn thua. Thôi, makeno!
    Mọi người cùng tớ nghe bài hát này nhé, vui lắm đấy!
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù bài này đã được post ở cả 2 topic dính của box CS, nhưng tớ nghĩ tớ nên post thẳng vào đây để các bạn dễ thấy. Mong các bạn lưu ý.
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Jữa yêu và ghét - ranh jới này mong manh lắm nàng ạ :) thế mới nói đôi khi người ta yêu đến mù quáng và đôi khi căm thù đến mụ mị cả người!
    Còn về bài viết nàng bị xoá - xét theo ý của bài viết thì không động chạm đến ai nhưng mà trùng hợp rằng chủ topic cũng là Mod và còn có 1 quy định là "chủ topic còn có quyền đề nghị xoá bài viết nào họ thấy ko đi theo hướng trong topic của họ" - tớ nhớ nó là như vậy :) lần sau ko post những topic như thế nữa, tránh xa nó ra ;)
    Với cái sai - đúng thì còn fải nói nhiều lắm - nhất là khi ai cũng cho rằng mình đang đúng !
    Anyway, sống chung với lũ vậy ^^ mà câu này bây jờ hết cật nhập roài, fải là sống chung với cớm mới đúng T__T
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bi h là tiết mục kể chuyện đêm khuya (gần sáng cũng đc)
    Chuyện cổ tích: Một mớ nàng hắc tuyết và một rổ chú không lùn.
    Ngày xửa ngày xưa, ở 1 nơi xa xôi hẻo lánh nào đó. Nơi này vốn vô cùng ảm đạm buồn chán. Nơi ấy ai đi qua cũng đành phất áo mà thốt lên: ai mà sống đc ở đây cơ chứ.
    Thế rồi 1 ngày nọ, có 1 cơ số nàng Hắc Tuyết mí lị 1 cơ số chú ko lùn đến. Họ khảo sát, oánh giá miền đất rồi quyết định cư trú tại đây. Họ bẩu: cho dù nơi đây lạnh giá, họ vẫn có thể tự sưởi ấm cho nhau; cho dù nơi đây buồn bã, họ vẫn có thể tìm niềm vui nơi nhau.
    Họ cứ sống thế, vui vẻ thoải mái theo thời gian. Dưng cơ mà cứ thoải mái thế thì còn quái gì là chuyện cổ tích, phải có kẻ ác xuất hiện, phải có bất công sinh ra.
    Thế là cái ác xuất hiện, đại diện của cái ác là 1 mụ phù thủy, chả biết từ đâu lợn lòi ra, mờ ở đâu thì kệ mụ, chắc là đầu nguồn sông Xtích thôi.
    Mụ lượn lờ khắp vùng đất, tàn phá nhà cửa của các chú ko lùn và các nàng hắc tuyết. Mụ theo chân họ, cứ thấy họ ở đâu là lại dùng quyền năng của mụ, gọi gió tới cuốn họ đi xa lắc lơ. Được cái Khoa học kỹ thuật nó cũng tiên tiến, nhanh thì vài ba hôm, trễ thì 1 tháng là các cô cậu lại tìm đc về nhà.
    Các cô hắc tuyết mí lị chú ko lùn tội nhỉ ??? Dưng mà thiện lương nó cũng phải vừa vừa thôi. Sau 1 thời gian dài dùng tuyệt chiêu "chửi thầm" và 18 lộ đá xoáy trong "đả cẩu bổng pháp". Họ bàn nhau chế 1 loại thuốc độc, chả nhớ thành phần cụ thể thế nào, nhưng láng máng nhớ đoạn này trong film là thả hết cóc, ếch, ruồi, muỗi, nhặng ... vào thành 1 loại kịch độc. Sau đọ họ lấy 1 quả táo thật ngon lành, nhúng 1 nửa đã chín đỏ vào trong thuốc độc. Tiếp đó họ tìm đến mụ phù thủy.
    - êu, táo này, ngon lắm, ăn ko
    - (nuốt nước bọt) Tao ko ăn, nghi lắm.
    - Nghi rì ? ko tin cắt làm đôi, tao ăn nửa xanh, cho mày nửa đỏ, sướng nhé.
    - hí hí, ok ngay.
    Mụ phù thủy vừa cắn miếng táo xong thì lăn quay ra luôn (giá bình xịt muỗi cũng có tác dụng nhanh thế thì tốt) Theo pháp y phán thì ko thấy dấu hiệu của thuốc độc, nạn nhân do ăn tham quá, táo chẹn vào khí quản mà nghẹt thở ngỏm, thuốc độc chưa có thấm vào. Thế nên chả ai có tội cả.
    Thế là các cô hắc tuyết và các chú lùn lại được sống vui vẻ với nhau trong căn nhà của mình.
    Chuyện đến đây là hết, đi ngủ.
    PS: đón đọc phần tiếp theoTáo rữa, khí quản thông, phù thủy trở lại
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Oka hỡi Oka, thôi thôi ta đã phục chàng từ đây
    Thức đến hơn 3h sáng để post truyện cổ tích, trẻ con nó đi ngủ từ lâu rồi nhé. Rút kinh nghiệm hôm nay post sớm hơn nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này