1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn Miu: đọc câu này của ấy tớ hem hỉu, ngồi nghĩ mất bao lâu mới hỉu thế mà có ng đọc fát biết liền và suy diễn cực hay rùi trích câu này của Miu để làm dẫn chứng cho bài vít =)) =)) =))
    Nhắn Oka: tớ thấy topic dính có bài mới, lượn vào xem, ui, đọc xong ko nhịn đc cười =)) =)) =)) mà cũng thôi, ko bình ở đây, kẻo có người đọc đc lại thấy pùn hí hí
    Nhưng sao jờ vẫn còn có nhìu ng nói 1 đằng hỉu 1 nẻo nhờ :-/
    @cả nhà: nhà mình vẫn đc soi&đọc nhiều lắm thế nên đề nghị mọi người ko post bài nhạy cảm (dễ suy diễn) nhá để tránh gây hỉu lầm + pùn pã cho 1 cơ số người
    Nice day tất cả :))
    P/S: bây jờ mới đc 40trang, hok bít bao jờ mới đc xây nhà mới đây tình hình cái nhà này là chậm mà chắc nịch + chất
    [nick]
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 18/11/2008
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký, ngày...tháng ...năm
    Hôm qua đi làm thấy trời chao ôi là đẹp. Có nắng hanh hao, có gió mát, tự dưng muốn đi chơi lắm lắm ý. Nhớ đến 1 cơ số người đã cùng đi chơi với mình vào những ngày đẹp trời kiểu như hôm qua. Và nghĩ đến 1 người mình muốn ở bên cạnh mình ngay lúc này.
    Tối đến, suýt thì nhắn tin cho một người rủ rê đi trà đá. Định ấn send thì nhớ ra là mình "đang hóa băng" nên lại thôi. Uh, thì cũng lâu lâu rồi, không nhắn tin, không chat ( vì mình đi làm buổi tối), ko gọi điện, ko hẹn hò trà đá cafe...càng ngày càng xa nhau. Thế mà, càng xa mình lại càng nhớ.

  3. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Với bạn iu, có khi sửa cái cụm vàng ở trên thành "bắt mình hóa băng" thì đúng hơn
    Nhân 1 ngày có gió, có nắng hanh hao và có những trái tim đang bắt mình hóa băng, tặng bạn iu bài thơ
    Chừa cho em một khe nhỏ cánh cửa lách vào cơn mơ của anh đi...
    Em sẽ ùa vào cùng một ngàn vì sao nhớ...
    Cơn mơ của gã lãng du chưa từng nồng nàn hương cỏ...
    Xốn xang Em
    Em!
    Và Em...
    Để ngỏ lòng mình một lần thôi đi anh
    Chùng lại nghe ngoài kia "mưa giăng lá đổ"
    Có thể là sẽ quá nhiều bỡ ngỡ
    Đã quá lâu rồi... quên mất cách yêu thương
    Mở ra trước mắt anh là hàng vạn con đường
    Nẻo nào cũng là tự do, nẻo nào cũng là lang bạt
    Sa mạc
    Đồng xanh
    Phố thị
    Làng quê
    ... bát ngát...
    Biển rộng, sông dài cơn gió phiêu diêu...
    Lặng mà nghe tim em hát trăm điều
    Khi mùa thu lười biếng trôi qua ngoài ô cửa sổ
    Tường nâu...
    Mái đỏ...
    Hà Nội hao gầy...
    Hà Nội xanh xao...
    Có con chim nào cứ hót mãi trên cao
    Lẩn quất trong tàng cây hoa sữa
    Dường như mùa thu chỉ còn một nửa
    Em đi về mãi phía không anh...
    Mùa thu này sao quá hao hanh...
    Giữa nắng rát em mơ về một ngày sao đổi ngôi giữa miền băng giá...
    Giấc mơ cổ tích có thật
    "Chỉ một lần nhìn thấy sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực"...
    Đã bao giờ anh tin không...?
    Em thì không...
    Người đàn bà vô thần trong đêm thắp lên ngọn nến
    Dệt những cánh sao bằng niềm tin đã từ lâu chết lịm
    Nhẩn nha buồn...
    Một ngàn vì sao nhớ...
    Một ngàn vì sao thương...
    Em ném lên trời cả nghìn thương và nhớ
    Cả nghìn đắm đuối yêu
    Cả nghìn bỡ ngỡ
    ...
    Yêu như chưa yêu lần nào...
    Nơi nào có trời đêm
    Nơi ấy có tinh tú...
    Dù mây có che khuất hay không
    Dải ngân hà vẫn còn ở đó
    Dù anh đi đến cùng trời cuối đất
    Ngàn vì sao của em vẫn sẽ theo anh...
    Soi trên những con đường có dấu chân anh
    Lặng lẽ sáng khi anh cần may mắn...
    Ngàn vì sao...
    Ngàn yêu thương tĩnh lặng
    Cháy suốt đêm dài...
    Một lần bên anh...
    ...
    Một lần yêu anh...
    ...
    Em chẳng cần gì hơn...
    ...
    Chừa cho em một khe nhỏ cánh cửa lách vào giấc mơ của anh đi

  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Trời, vẫn hay & vẫn buồn da diết -> thế thì iu làm rì cho khổ
    Roby, tặng mày mấy câu này cho thay đổi khẩu vị ;))
    Đến một ngày con tim hết đóng băng
    em sẽ lại để nó chạy lăng xăng
    liếc mắt nhìn hết anh này anh nọ
    mà tại sao vẫn ko bị giăng???
    hết đóng băng rồi em sẽ lại nói năng
    sẽ ko fẳng lặng, sẽ ko yên ắng
    sẽ lại ủ tim và nuôi nhiều ước vọng
    liệu 1 ngày anh sẽ yêu em chăng[/b]
    @Miu: lấy nick kia post bài đê
  5. zerokavn

    zerokavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hị hị, vất vả cả tháng zời, cuối cùng cũng tạm coi là xong. Tớ đc nghỉ ngơi tầm 1-2 hôm rồi lại bận tiếp, hức hức.
    Vào nhà giả nhời chất vấn cái nhể.
    1. Về tập 2 truyện cổ tích thì hiện mụ phù thủy vưỡn đang lăn quay, đã dậy đâu mờ có phần 2. Dưng có vẻ vật chủ chết, mấy loại ký sinh kiểu ruồi, nhặng, bọ chét ... nhảy loạn hơi nhiều. Có lẽ nên có phần 1b.
    2. Vấn đề Love nhắn thì quan điểm của tớ rất đơn giản: tớ ko hơi đâu đôi co với những kẻ hoặc ko có liêm sỉ, hoặc ko có khả năng đọc hiểu.
    3. Có ai thích kiếm xiền trên socvui.com ko
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 này tốt lành......Một thời đại mới lại bắt đầu
    @ cả nhà: Nhà mình bố trí bữa "cơm thân mật"... nhầm phải nói là bữa "bún chả thân mật" đi chứ nhỉ? Sẽ rất vui đấy.....mọi người "bóng bàn" đi nào.....
    @ MĐ và Love : 2 cô thơ thẩn ác ghê...cứ như là thi sĩ ...Chúc mừng nhà mình có thêm 2 nhà thơ mới....
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 18/11/2008
  7. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    nhà này bây giờ suốt ngày thơ thẩn rồi lại dẫn đến lẩn thẩn hết cả đống..chết dở !!!
    @ All : Bà con quên chuyện vớ vỉn ấy đi..dù sao k để ý đến chuyện đó thì sẽ k đau đầu hay bận tâm làm gì cả
    @Hàng xóm :Hôm nọ mới thấy hàng xóm nhìn xinh phết..mọi hôm nhìn mẹt nó ngu ngu ...hóa ra xinh hơn mình tưởng .Mỗi tội hoa đã có chủ roài !!!-->trả cái hợp đồng đây...k có hợp đồng tớ k đc 300t đâu
    @Mất điện : A vẫn nhớ hôm nọ a bảo gì gì e..mấy hôm nữa mình đi nhé !!!.Cầm nhiều thứ hay hơn nhiều e nhỉ
    @E nốp :Dạo này điệu gấp 10 lần so với hồi trước nhờ..sợ quá
    @NGốc :a đang mua xe đạp để e về thì đạp xe ra đón e đây
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    hê nô cả nhà,
    tự nhiên tớ bị lock rồi, cái gì gọi là nhạy cảm nhể, tớ có nói ai đâu sao có người cứ tự nhận vào mình thế nhỉ, hay có đứa nào ngày trước bị tớ chửi là chó lại chạnh lòng nhỉ thôi ko nói nữa ko lock nốt cái nick này thì chán mớ đời
    @ hàng xóm: ông bẩu tôi ngu hử, chuộc 150T cái hợp đồng đê , chọn đê, 300T hay 150T
    @ roby: thông tin đâu để tớ rao bán lấy tiền mua bếp ga
  9. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, giống nhịp tim của con cún thế nhở ! Thơ con cóc của LOve mang ngày mới đến thật vui
    CooOO'' !! Ơh, tiền thì k ai chê nhưng ...nhưng kiếm bằng cách chơi game àh Oka 8-}
    Sơn thuốc lắc - lắc đi lắc hoài rồi cũng lắc 1câu đúng :-ss !
    Giữ cái nick này cẩn thận nha. Mong cái nick này của Miu luôn luôn gặp may mắn !
    @Hương: M tâm trạng àh! Cái thời tiết này tim gan dễ ốm lắm :)). T sẽ cố đọc nhanh quyển sách đó rùi cho m mượn nha
    @MĐ: Thơ nàng, hihi, da diết đến cháy lòng
    @Cả nhà: Nếu có thể, tớ mong mọi thứ sẽ đến đây thôi !

  10. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, không nên bình ở đây, chỉ nên cười thôi vì bạn sẽ không bị lock nick vì cười
    Khi nào conf hoặc cafe rồi tha hồ mà bình loạn nhá Yên tâm là chả có máy nghe lén hay camera quay trộm hoặc bất cứ thể loại thiết bị săm soi nào đâu. Mình có lỡ miệng nói thật điều gì đó thì cũng chả bị mang vào chỗ này chỗ kia để mà mách lẻo đâu.
    @ Miu: chia vui với nàng vì được lock nick với cái lỗi vi phạm nghe rất đáng yêu Nàng lấy tạm nick kia mà post bài nhé
    Nhân tiện nhắc đến chuyện nick này nick kia, tớ thấy nhà mình ai cũng có nhiều nick (đặc biệt là tớ ) nhưng dù post bằng bất cứ nick nào thì nhà mình đều dám nhận đó là chính mình, chứ không như 1 số kẻ chỉ dám ném đá bằng nick đểu mà chả dám xưng danh, thật là đáng thương nhỉ
    P/S: công nhận cái nhà này xây lâu thật đấy, hơn nửa tháng rồi mà mới được có 40 trang, haizzzz

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này