1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài thơ này lắm. Nghe da diết nhỉ, sự da diết được đốt cháy bằng chính cái hanh hao của nắng cuối thu
    @ love: thơ nàng nghe nhắng lắm
    @ anh Baron: em với love thơ thẩn từ lâu rồi, chứ không phải bây h mới nổi hứng thơ thẩn đâu, có 1 dạo lâu lắm rồi em suốt ngày post thơ cơ
    P/S: à, tớ định set title mới là "Thành viên này bị tạm khóa đến vô thời hạn vì tội không dám hóng hớt và mách lẻo"
    Cả nhà thấy sao ạ

  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp được bạn iu an ủi bằng 1 bài thơ. Tớ tranh thủ lôi 1 bài thơ viết từ hồi xưa như Trái Đất (3 năm có lẻ rồi ý) ra đáp lễ.
    Em đã buồn từ rất lâu
    Thôi anh đừng xao xác nữa
    Một làn gió nhỏ khẽ len qua khe cửa
    Cũng đã đủ làm run trang giấy nhỏ trên bàn.
    Tốt hơn đừng nhiều lời
    Trái tim em
    Lâu rồi
    Không còn biết run rẩy
    Cành cây cong dọa những chú chim non
    Anh đừng dọa em bằng những lời ào ạt quá.
    Em đã buồn từ rất lâu
    Từ khi rơi khỏi bàn như một tờ giấy trắng
    Gió anh đừng thổi nữa
    Để yên lần cửa ấy cho em.
    Đừng đến
    Cũng đừng đi
    Nhưng cũng đừng ào ạt quá

  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    #Oka: Kiếm tiền ảo hay thật thế???
    #Love: Giờ mới về đọc bài của mày. Thơ thẩn cái lẩn tẩn mẩn. Tao đâu có trình đong ác như mày và Máu Đông.
    #Miu: Thông tin hình như đang ế, đứa định mua chắc đang tiếc rẻ chầu cafe nên còn chần chừ suy nghĩ.
    #Anh 3ron: Anh ơi, cuối tuần sau đi nhá, tuần này em vẫn phải đi làm
    #Ha: Mày đọc nhanh nhanh lên tao mượn nhá, mí cả mở comment trong blog đê
    #Ngọc: Mày ơi, có anh nào mang xe đạp đo đón mày kìa
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi can! ^:)^ nghĩ ra nhiều thứ + lắm trò quá đấy nàng! Dẹp đê mod hứng lên lại làm y như cái tít réo thì hay
    @Roby: mày cũng thơ á chậc, chả liên quan rì nhau
    @anh 3ron: anh nhắc em mới nhớ vụ pún chả hị hị
    @all: nhắc mọi người luật mới (cấm lách) "đứa" nào vi fạm bị lock ráng chịu
    1 nick ko được post quá 3 bài 1 trang và 4 bài 1 ngày (luật thế)
    chú ý là nếu 1 mem dùng nhiều nick post - bị fát hiện ra cũng treo như thường => 1 người ko post quá 4 bài 1 ngày - thế thoai
    Tớ bài thứ 3 rồi, tí thêm bài nữa là hết suất, nên nếu có trả lời hay nhắn nhủ ai se nhờ bạn/em gái post trả lời hộ
  5. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nghỉ giải lao, uống trà đá, đọc truyện cười nèh ^_^
    Lửa tình
    Cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường, ông chồng lim dim ngủ, người vợ tình cảm dâng tràn, ghé tai chồng tỉ tê: "Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau".
    Ông chồng cố cầm tay bà trong một giây rồi quay lại ngủ tiếp.
    Một lát sau người vợ nói:
    - Sau đó anh thường hôn em :x
    Hơi bực dọc, nhưng ông cũng hôn vội một cái trên má và tiếp tục ngủ.
    Vài chục giây sau, bà lại nũng nịu:
    - Sau đó anh thường cắn cổ em.
    Như được nhóm lại ngọn lửa tình năm xưa, ông chồng tung chăn nhảy ngay xuống giường...
    - Anh đi đâu?
    Ông chồng quay lại hét lên:
    - Lấy hàm răng =))
    @Hương: Hí, hí, cái blog của t giống như bài con cóc của LOve í !
  6. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Bài thứ 4 ngày thứ ba, 18/11/2008

    (Đếm hộ mod luôn trong trường hợp cái luật rừng kia được áp dụng, hị hị)
    Nội dung:
    Ặc ặc, cái luật kia ở đâu ra thế, love cho tớ link dẫn đến cái nội quy đó được không? Nếu trong quy định của diễn đàn có chính xác cái câu như nàng viết ở trên thì tớ mới theo
    Trong trường hợp xấu nhất, nếu quy định đó được áp dụng, tớ có 1 gợi ý với các chàng/nàng ít post bài là: kinh doanh dịch vụ gửi gắm lời nhắn.
    Theo những nghiên cứu mới nhất thì những mem sau được đánh giá là Khách hàng tiềm năng ở phân đoạn thị trường này: love, muadong, Hà, roby,...
  7. zerokavn

    zerokavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    dạo này có khi tuần tớ mới post 1 bài, có khi đến cả tháng ấy chứ. Cần tớ share nick cho mà post, rồi thì tớ nhận là tớ post cho. Lock hay ko với tớ cũng ko ý nghĩa lắm, có vào thường xuyên đâu mà
    @all: vụ kiếm xiền trên socvui.com có lâu rồi mờ. Chơi cái game trúng thưởng của nó, 10 ng điểm cao nhất sẽ có giải, từ 100K đến 500K. Dưng hiện tại nó hơi chậm 1 tý. Phiên bản mới tốc độ nhanh hơn nhiều thì còn đang test, chịu khó dùng chậm vài hôm, test nhanh ấy mà :D
  8. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị em thơ thẩn kinh khủng quá cũng thử ứng khẩu 1 bài xem dư lào
    Đến một ngày nỗi nhớ hoá mong manhThì tôi ơi đừng gọi tên em nữaEm đã là cơn gió nơi khung cửaCuốn đi rồi nỗi nhớ bỗng hư không
  9. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    E hèmm, bổ sung...... Ngọc v Miu cũng cực kỳ tiềm năng í. Ai đó đã nói "cướp trên giàn mướp" thật thú vị ......
    @OKa: Rửa bát, quét rác còn làm được chứ chơi Game thì tớ rútttt
    @Anh sói: Lại đi coppy ở đâu ròi ! Đừng nói là anh làm. ui jời, lại văn võ song toàn ưh? Đi học võ mà k dám thi lên đai :)), =)), :P
    [nick]
    Được halt0725 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 18/11/2008
    Được halt0725 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 18/11/2008
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay đông vui quá nhờ. Trời đẹp có khác, chị em còn vác thơ từ mấy năm trước ra hong cho khỏi mốc . Mình trước giờ vẫn dốt văn nên chả nặn ra bài thơ nào để phơi với chị em, buồn quá . Thôi thì đi mượn của người khác vậy . Chỉ có điều ko phải thơ hehe.
    Chỉ chừng một năm trôi, là quên lời trăn trối
    Ai nuối thương tình tôi, chỉ chừng một năm thôi
    Chỉ cần một năm qua, là phai mờ hương cũ
    Hoa úa trong lòng ta, chỉ cần một năm xa
    Khi xưa em gầy gò, đi ngang qua nhà thờ
    Trông như con mèo khờ, chờ bàn tay nâng đỡ
    Ta yêu em tình cờ, như cơn mưa đầu mùa
    Rơi trên sân cỏ già, làm rụng rơi cánh hoa
    Chỉ cần một cơn mưa, là vai gầy thêm nữa
    Cho ướt môi mềm da, chỉ cần giọt mưa sa
    Chỉ chờ một cơn mưa để không ngờ chi nữa
    Đi dưới mưa hồng nghe, giọt nhẹ vào tim ta
    Ta yêu em mù lòa, như Adam ngù ngờ
    Yêu Eva khù khờ, cuộc tình trinh tiết đó
    Nhưng thiên tai chực chờ, đôi uyên ương vật vờ
    Chia nhau xong tội đồ, đày đọa lâu mới tha
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế
    Nghe mất đi tuổi thơ, chỉ một chiều bơ vơ
    Chỉ là chuyện đong đưa, đời luôn là cơn gió
    Thay áo cho tình ta, chỉ là chuyện thiên thu
    Tưởng chừng nghìn năm sau chẳng ai còn yêu nhau
    Nào ngỡ đâu tình yêu giăng bẫy nhau còn nhiều
    Dạo nì đang kết bài này, dù hơi già 1 tí :P
    P/S: Mà đọc bài của mọi người tớ mới biết là nhà ta vẫn đang tiếp tục có được sự quan tâm của công chúng mến mộ. Từ khi thành lập đến giờ chắc đây là thời điểm đỉnh cao nhất của nhà ta hehe. Tuy nhiên tớ nghĩ rằng việc gì đã qua thì bọn mình cũng cho qua luôn đi, chẳng cần nhắc lại làm gì vì
    - Thứ 1: Không gợi lại những chuyện ko vui đã xảy ra. Giữ tinh thần vui vẻ trong nhà .
    - Thứ 2: Tránh để những người có dụng ý ko tốt, lợi dụng hoặc xuyên tạc bài viết của bọn mình gây khó dễ cho nhà .
    Dù là quân tử thì cũng vẫn cần phải phòng thân đúng không

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này