1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Em này cứ làm như anh là chuyên gia đạo văn, đạo thơ ko bằng ý!
    Còn cái vụ học võ ko thi lên đai thì thưa với em là anh đã qua cái tuổi bốc đồng ấy lâu rồi.  Cái ngày trai tráng cũng học lên đai đen này đen nọ, cũng đi đánh giải rước được huy chương về (giờ vẫn còn treo lủng lẳng ở nhà ).  Nhưng giờ thì thời gian còn phải đầu tư vào công việc, sự nghiệp, TÌNH YÊU TÌNH BÁO.  Học võ giờ chỉ để khoẻ và tự vệ thôi!
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Khổ, vẫn xì-tin lắm cơ, động 1 tí là hét ầm lên "anh ko sỳ-tyn"
    @muadong: thắc mắc của nàng, tớ pát-xê cho Miu jả nhời
    @chutngoc: lại thơ não nề T__T jời ơi, khi nào thất tình thì hãy đọc loại thơ ý nhá
    @Roby: chỉ vì mày mà kế hoạch cuối tuần pún chả bị fá sản! Đáng fạt lắm !
    @Oka: min soi đc IP thôi cứ thật thà thôi
    [nick]
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 18/11/2008
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Love: Thơ đâu, bài hát đấy chứ . Mà vụ bún chả là sao đới. Thèm chế.
    Bên này rau thì đắt, nước mắm thì chán, nghĩ đến chả muốn làm luôn :(.
    Còn cái vụ giới hạn mỗi người chỉ viết 4 bài là thật hả . Luật đăng ở đâu đấy để tớ còn phòng thân nào hehe.
    @ MĐ: thơ của nàng lúc nào cũng da diết, cũng có chút buồn .
    @ MIu: Chăn gà miệt mài để cuối tuần bún chả
    @ Roby: Bạn ý đang phấn đấu từ xe mini lên thành xe địa hình Nhật đấy mày ạ .
    @ Hà: Dạo nì phơi phới, thấy khang khác hehe.
    @ Ku Sơn: Nhớ mua xe có yên nhé. Ứ ngồi gióng đâu hehe .

  4. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận nên không ngồi canh me để post bài được, chứ 4 bài 1 ngày sao mà đủ. Nhưng mình nghi ngờ mình sẽ phải đi thuê nick để post trong 1 thời gian nữa. Có bạn nào mở dịch vụ chưa nhỉ?
    #MĐ: Liên hệ với anh Vũ cho xin quả ảnh " Người đẹp và Hoa Hồng" đi để tớ còn lừa tình.
    #Love: Uh, phạt cũng được, khi nào làm pún chả, tao tình nguyện ướp thịt và pha nước mắm. Đảm bảo ai cũng can ngăn.
    #Ngọc: Giờ phải đi xe đạp Ruồi mới "sành địu" mày ơi
    #Miu: Thế là ấy chỉ còn 1 chiến sỹ vàng vàng để post thôi à?
    #Hà: Ông chồng tình củm nhờ mày nhờ.
    #cả nhà: Hôm nay lạnh, đúng cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Mọi người nhớ sửa soạn áo ấm nhé
    Được roby2902 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 19/11/2008
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Trùi!!! Hôm nay sao mà rét thế lạnh dã man tàn bạo kiểu này chắc fải lôi chăn bông trùm khi đi đường sáng ra chỗ nhà tớ còn mưa nhẹ nữa chứ, áo trắng em đến trường thì coi như xong
    Chỗ ngã 3 đầu đường nhà tớ mấy vụ tai nạn liền tối qua đưa mẹ tớ đi, trên đường về đứng chờ đèn xanh đúng chỗ bên trái là bát hương nghi ngút, bên fải là vũng máu+áo nát bét hãi hùng
    Trưa thứ 7 này 2h - nhà mình ai bi-a ko nhể ai đi thì ới tớ 1 câu nhé 2h trưa - thứ 7 - 22/11 - Bi-a The One - Đông Tác
    @Roby: papa tao bảo là "Được!"
    @muadong: mất hút, mà xem ra vụ kara cứ chìm dần dần nhờ
    @chutngoc: tớ bị dụ khị nàng ạ oan fết
    @Miu: chưa rì đã up ảnh roài làm các bạn choáng
    @Hà: trời lạnh thế này lịu còn đi off đc ko ấy?
    @các chàng:
    P/S: @Jai HN1: có khi tớ cũng fải xúc tiến tuyển chăn 37độ thôi ấy ạ, jờ mà tuyển liệu có muộn ko nhể
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lạnh, đúng cái lạnh của Hà Nội. Chỉ lạnh thôi chứ chưa đến nỗi rét em Love đỏng đảnh nhé.
    Năm ngoái trời lạnh thế này mình nhớ cảnh chui trong chăn ở ký túc ngủ, tặc lưỡi 1 cái là thôi xong 1 tiết. Giờ, díp cả mắt, lười chả muốn chui ra khỏi chăn nhưng vẫn phải chui. Đúng là đi học vẫn thích.
    #Love: Sáng mai tao đi dạy từ 7h30 -10h ở Khâm Thiên, mày định hẹn hò gì tao à?
    P/S: Còn tiêu chuẩn 2 bài nữa cho ngày hôm nay
  7. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    @ Ngốc: chả hiểu sao tớ cứ có duyên với mấy bài thơ buồn như thế
    @ Bạn iu: tớ cũng hỏi mấy lần rồi nhưng anh Vũ bận, hôm trc vừa đi công tác về, đòi ảnh nhiều quá cũng ngại chít chắc cũng sắp đòi được rồi.
    @ love: vụ kara chìm hay nổi là do mình chứ, nhà kara ko ọp nhà mình ọp, tớ gọi thêm mấy mem nhiệt tình nhà kara cũng tha hồ đông vui
    P/S: hôm nay trời lạnh như mùa đông , thích thật Thôi tớ chào cả nhà tớ về ạ. Gửi đến các nàng các chàng 1000 cái ôm + hôn

  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hnay Leeds có nắng vàng đẹp quá. Tự dưng ngồi nhớ lại những kĩ niệm hồi học cấp 3. Nhớ hồi cả lũ tổ 1 gậy gộc vác đến lớp để học võ. Nhớ những lần hẹn hò ý ới lên ngõ Tạm Thương ăn bánh tôm, hay cái bánh khỉ rì đó chả thấy tôm đâu toàn bộ với phẩm màu . Nhớ lần ra Trần Quốc Toản ăn bánh bao chiên với quẩy dính ngay con gián hehe. Nhớ lần kéo nhau sang quán nhà Phượng chén bánh bột lọc Huế, chài ơi tình iu của tôi . Chết thật, nhớ toàn món ăn. Nói đùa thế thôi, nhớ nụ cười của mọi người lắm .
    Ngồi nhớ 1 lúc lại nhớ ra là mình đang viết bài trên nhà Giáp Tý. Thế mà ko thèm nhớ ai trong nhà thì chúng nóa sẽ oánh chít mình. Thế nên lại quay ra nhớ cả nhà . Nhớ lần MD được nhận quà Giáng Sinh của Sói. Nhớ lần ngồi ở 9Gang chờ mốc mỏ chả ai đến mà tức gần chết . Nhớ lần cacao trộn ở BK, nhìn mng nói cười mình thấy thật ấm áp, chỉ muốn nhìn mà chẳng nói gì . Nhớ lần ăn ốc ở Kim Liên, Love đong đưa nhể ốc và ngao cho Oka sao mà ghét thế , kết quả là đổ nc mắm lên người, đáng đời hà hà. Nhớ ánh mặt vợ chồng Miu dành cho nhau sao âu yếu, trìu mến đến thế, thấy ghen tị quá .
    Hihi, được hôm trời đẹp nên tự dưng thẩn thơ, ngẩn ngơ
    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 19/11/2008
  9. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    @1: Anh đừng thưa gửi em nhé, tổn thọ em mất :(
    @2: Con bi giờ là cái ngày bủng beo nhỉ :P
    @1:Mất bò mới lo làm chuồng ưh? Nhưng tốc độ của LOve thì chả lo muộn :)
    @2: Rét thì liên quan chi đến việc đi off nhỉ, không đi off mới thấy càng rét í, hic hic, :)
    @Ngọc: Người ta đang tuổi xuân thì nên hiển nhiên phây phây, phơi phới rùi. Không khác đâu, vẫn ngố ngố thế đấy, hic .
    @Hương: M cứ làm t loé mắt, lắm nghề thế em !
    @MĐ: Nói thật lòng nha, nàng đừng khóc nha, "Mỗi ngày nàng k vào nhà nói chuyện là thấy vắng vẻ, thiếu thiếu cái j đó ! "
    @Miu: Chả mấy khi @mình, hịhị, nhưng đi off chỉ thích alô cho Miu, chả hiu tại sao lại thế, thói quen này có từ sau ngày Ngọc đi....
    @cả nhà: Khi cái lạnh tìm đến thì chúng nên làm gì nhỉ ?
    Gió giao mùa - Se sắt một vòng tay.....
  10. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Qúan vắng nhưng bù lại vừa được nuôi bữa bánh gối và khoai tây chiên. Thanks nhé!
    #Ngọc: Mày không nhớ vụ ngồi xì xụp ăn mỳ tôm chua cay ở căng tin à??? Mà nói đến lớp học võ, mày còn nhớ vụ tao khoá xe lão Tuấn Anh lớp 12 ko??? Hôm nay tao vừa kể lại vụ đấy với 2 người trong nhà mình bằn 1 giọng kể đầy vẻ tự hào.
    #Bạn iu: uh, đành đợi chờ thôi, đằng nào cũng ế.
    #Hà: Tao thất nghiệp mà mày lại bảo tao lắm nghề là sao.
    #cả nhà: chủ nhật tuần sau nhà mình bố trí bữa bún chả hoặc lẩu cho ấm cúng nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này