1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chịu, tao chả nhớ gì về niềm tự hào khóa xe của mày cả .
    Mày kể lại đê.
    Còn vụ mỳ tôm chua cay tao nhớ chứ. Tao còn nhớ cả vụ mải ăn, vào lớp muộn, 1 bầy lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó được đứng tạo mẫu ngoài cửa =)) =)) =))
  2. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đúng ròi, hồi đó suốt ngày ăn món mỳ tôm ở căng tin, ăn nhìu nhìu lắm nhưng lần nào ăn cũng thấy ngon
    @NGọc: Còn vụ Hà v Ngọc đi theo chị Hạnh đạp xe về tận đâu đâu nữa chứ, eo ơi, mưa gió, tối đen như mực, đạp xe qua 1quãng đồng, không biết phía trước là đường hay hố rãnh, có *** trâu hay *** bò. lúc đấy sợ phát khóc, về đến nhà nhìn thấy bố mẹ rồi mới hoàn hồn
    @Hương: Hị, hị, sự chăm chỉ của m đáng nể mà. Rồi có ngày m sẽ tìm được công việc như ý thui. Nhân ngày trời trở lạnh, t chúc 1 trong số mong ước của m thành hiện thực !
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhắc lại vụ này thấy buồn cười quá. Sao hồi đó có đứa đ.. ầ... n thế ko biết . Mà sao lần đó mình ko đi nhỉ? Hình như là do bận cái gì đó. Ngọc nhớ hôm đó Hà đi đến 9,10h đêm mới về. Hư quá
  4. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngọc có đi mà, Hà nhớ là Ngọc có đi, chứ 1mình còn lâu Hà mới đi với chị Hạnh
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Vì sự nhớ nhung của Ngốc
    Vì câu nói thật lòng trên của Hà mà tớ đã định out rồi lại login để viết thêm bài này
    Tớ yêu các nàng lắm ý (các nàng là bao gồm tất cả các nàng nhà mình nhé)

  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Thế mày còn nhớ vụ 20-11 cách đây hai năm ko??? Mua bánh gato đi mừng thầy Hùng mà cuối cùng vào quán kara chén sạch, chụp được cái ảnh gửi cho thầy. Ôi, học trò.
    Năm nay, chả biết có đứa nào về thăm thầy cô cấp 3 ko mày nhỉ?
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hâk, đọc 1 loạt chả hỉu 3 nàng đang buôn cái rì, mà nghe cứ như 3 mợ jà ngồi ôn kỉ niệm thời còn trẻ ý
    Hoá ra mình chơi với 1 lũ ham ăn, vì ăn mà học muộn, chả bù mình, thà chết ko học muộn, cùng lắm thì mang vào lớp ăn có gói hạt bí mà truyền khắp lớp
    Hôm nay đc nghe Roby kể chiến tik liên quan đến jai rồi cũng sóng jó + lên xuống fết :))
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hị hị, chào cả nhà, hnay tớ mới post bài đầu tiên, có ai mún gửi lời nhắn thì gửi qua tớ nhá
    cuối cùng thì sau 1 chuỗi ngày dài chờ đợi và ức chế việc đký của tớ đã được giải quyết = cái chữ ký vào sổ hồng hồng cái cảm giác có chồng nó ko khác lúc trước là mấy
    nghe mọi người post bài ôn lại kỉ niệm cũ lại nhớ 20-11 cách đây 2 năm và cũng là lần đầu tiên tớ cùng 2 đứa bạn thân bước chân đến nhà cô giáo CN hồi cấp 3, tìm nhà mãi mới thấy, tự nhiên vừa thò mặt vào đã bị cô giảng đạo y như cái hồi đi học , rồi cái điệp khúc, hồi đấy tôi nói chưa thấm bây giờ đã công nhận tôi nói đúng chưa ( thề là muốn đến thăm cô cho biết nhưng cô vẫn luôn kỉu kỳ cục như thế nên bọn nó ko dám quay lại đến lần t2)
    chúc cả nhà ngủ ngon
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Miu và anh Baron đã chính thức trở thành vợ - chồng trên giấy tờ
    Cái đoạn vàng ở trên: chả biết sau này cảm giác của mình thế nào nhỉ
    P/S: Hôm nay không biết nàng love nhà mình có được chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam không nhỉ

  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hix! hôm qua thật là đen đủi.... Chỉ vì cái bánh mì mà bị móc mất cái điện thoại ...chiều nay vừa phải đi làm lại số....Thật là 1 ngày đen đủi... cũng may hôm qua đi ký giấy ổn thoả, nếu ko thì điên mất....Nói chung là ko thấy tiếc cái đt nữa mà ngược lại thấy rất vui ..... Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và dành cho vợ chồng tớ tình bạn tốt đẹp nhất .
    @ thằng trộm: Có lấy được máy của tao cũng ko xài được đâu, tao đặt 2 lớp mật khẩu rồi... ....
    @ cả nhà : chúc cả nhà mình một buổi tối tốt lành...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này