1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.16 - Giáp Tý: (¯`???.GiapTy''s Family ::::::: Trở về dòng sông tuổi thơ ::::::: Nối vòng tay lớ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Khiếp quá ! ong cả đầu. Đọc đi đọc lại mà k hiểu viết cái j. Lần sau anh đừng đăng tải những đoạn văn thế này nữa nhé. Có năm nào anh bị ở lại lớp vì môn văn k :D!
    [nick]
    Được halt0725 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 30/10/2008
  2. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Mừng SN Miu nào, may quá, tí sang ngày 31
    Thơm cái
    [​IMG]
    Tìm mãi mới thấy bánh
    [​IMG]
    hehe

  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    @Vàng vàng: Thế mà mãi chả có em nào yêu mình!
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bánh tặng SN nàng Miu này, ăn nhoè nhá! [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được MaTriX sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 31/10/2008
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tớ chốt hạ trang này nhá
    Mưa...!
    Ngồi nghe tiếng mưa
    Nhớ ngày xưa tay móc tay ấm áp
    Hơi thở gấp gáp, jọng ồm ồm
    Ngồi xổm ăn ... ngô nướng

    :)) =)) chậc, hình như dạo này văn thơ của tớ có vấn đề, vừa chuối vừa vớ vỉn vừa chẳng ra rì
    Thôi đền mọi người bài này - thơ xịn
    Rồi một ngày em cũng đã quên anh
    Trời vẫn long lanh như anh từng thấy
    Đường thêm vắng hàng cây thì vẫn vậy
    Đợi bóng em về ?..ướt nhỏ giọt châu.
    Chia tay rồi nào có phải khóc đâu
    Là nụ cười tự tan ra đấy chứ
    Nhớ thì có bao giờ vần theo thứ tự
    Mùa lại về nhưng xa vắng?. chông chênh .
    Rồi một chiều lòng chợt bỗng nhẹ tênh
    Gió heo may không còn day dứt nữa
    Nỗi buồn chẳng hỏi ai xếp đầy bên bậc cửa
    Nắng cuối mùa chắc đủ ấm bao dung ?
    Chẳng thể theo nhau cho đến tận cuối cùng
    Bởi trên đời không còn gì tuyệt đối
    Tự hỏi lòng hay trách em gian dối
    Liệu có ích gì cho vết cũ thời gian?
    Con sói đi hoang trông ngóng đại ngàn
    Bởi vẫn luyến lưu những gì là xưa cũ
    Cuốn lịch lặng thinh trở mình trên nóc tủ
    Cùng đêm... sâu lắng... đợi chờ...

    Ngủ ngon cả nhà >:D<
  6. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Thơ với chả thẩn, đọc xong ứ hiểu cái quái quỷ gì1
    Thế mà hôm nay trời lại mưa to, lạ nhể?
    Nguyên nhân là tại Sói phải không nhể?
    Bóc tem cái trang mới, chúc đàn chuột ngày mới vui vẻ, mưa to quá!
  7. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân là tại Sói phải không nhể?
    [/quote]

    it''s me???

  8. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Đến thú tội hử? Chết dở! Không tra mà có người đã khai
    Hỏi thăm cô @xxxx có nhà không nhở? Hay bỏ nhà theo zai rồi?
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    10h kém 10, điện thoại rung bần bật, mắt nhắm mắt mở nhấc máy: "anh ơi máy em ko vào đc mạng, do máy hay do wifi ?" - "Do wifi rồi, reset modem là đc" - "anh đi làm chưa ?" - "hình như sắp".
    Cấp tốc đánh răng rửa mặt thay quần áo, ngó ngoài trời rồi ngán ngẩm "6 tiếng vừa qua chắc cứ mưa liên tục thế này quá" rồi quăng máy ở nhà, 1 ng + 1xe + 1 ô + 1 áo mưa phi đến cty, chả ngập tẹo nào, chả tắc tẹo nào (thế mà đến cty mọi ng cứ kêu ầm ầm)
    Đến bãi xe thấy vắng tanh, treo áo mưa, mở ô (hnay định lấy ô màu hồng nhưng sau nghĩ lại, lấy màu xanh lá ) Phi ngang qua tầng 1 Vincom tránh mưa nhân tiện ngắm các em bán hàng xinh tươi ở tầng 1 luôn. Kể ngắm 1 lúc cũng ... đỡ đói và tỉnh ngủ
    10h15, thang máy xuống tới tầng 1. Quá h báo cáo tuần oài.
    10h20 bước chân vào phòng, vắng teo. Cảm ơn mưa
  10. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay chả biết là có phải nàng nhắn nhủ tới con sói nào không nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này