1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.17 - Giáp Tý: (¯` ?~? ?T? Merry Christmas &Happy new year !!! ?T? ?~? ´¯)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi giaptyfamily, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Zai nào login nick GT đây (xbac thì phải)
    Nào đã có chị em nào kêu vất vả + test không xuể đâu
    @ Quỷ đỏ: welcome ấy Yêu cầu ra ngay YM tớ test hàng nhé

  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiếp, jọng này mới là jọng cô jáo này :)) :)) :))
    @Mod điên: jật cả mình mà căn bản viết nhật kí là 1 thói quen tốt mà :"> thi thoảng thay dổi ko khí 1 tí :P Mod chúc chiếc sớm quá
    @các "trò": ai mà jả vờ kém cho nghỉ học lun, đỡ lằng nhằng mà ai kém quá cũng cho nghỉ vài buổi luôn Nói chung tớ mà ko thấy có tiến bộ thì cứ liệu liệu
  3. Kassenza

    Kassenza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hichic....các chuột nữ nhà mình văn chương chảy láng lai nhỉ.... kiểu này làm thơ tán và bỏ giai thì phải biết...kiểu như bài của mùa đông ấy...sợ quá hà...
    @MĐ : bài này là Kasa thấy trên 1 blog, send cho toàn bộ cư dan blog lun. Nghe sợ vãi.......mình còn tưởng bồ nào của mình gửi chia tay chứ...hết cả soul...
    Little Lil In Kassenza...
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện được bạn iu và bạn Khoa khen là văn chương lai láng, tớ lại xin post 1 bài thơ nữa với tựa đề "Vô tình"
    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi
    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi

  5. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ nhớ không nhầm thì đây là bài "Vô tình" của Puskin hả bạn iu???
    Các bạn văn thơ lai láng quá, tớ cũng bon chen 1 bài của Puskin vậy
    "HÃY QUÊN
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
    Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
    Có bao giờ hàn gắn mọt trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
    Trước em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em."
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, sau 1 đêm ăn chơi nhảy múa giờ tớ mới bình minh :">. Hôm qua tớ cũng được biết tin là VN thắng Thái Lan. Ba miền đất nước đều không ngủ đêm Giáng Sinh. Không biết các chuột nhà ta có đi cổ vũ ko :)? Chắc là ko , tại ở nhà thì thường lười.
    Được cái đi xa quê hương rồi mỗi lần có tin gì hay là bên này lại rất chi là quan tâm theo dõi thông tin bên nhà. Cứ tranh thủ có tin gì hay là lại kiếm cớ đó để tổ chức nhậu nhẹt ăn chơi :P .
    Anyway, chúc các chuột một Giáng Sinh an lành và một Năm mới tràn ngập niềm vui . Yêu cả nhà nhiều lắm. Tớ sang đây ko được tham gia cùng mọi người thấy tiếc ghê. Nhớ mọi người rất nhiều
  7. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào cả nhà ạh ^_^. Tớ chúc cả nhà 1buổi tối thật zui zẻ ạh ^.^
    Việt Nam ta thật giỏi giang! Tối qua ngồi ăn lẩu mà không yên thân, cứ mỗi lần thấy tiếng hô ầm ầm khí thế là cả lũ bỏ bát đũa xuống, rùi chạy .....hóng, rùi lại về .... chén tiếp .
    Việt Nam cố lên, Nhà chuột cố gắng
    @ Mệt lử cả người, vào nhà thấy văn chương các nàng chẩy lênh láng sàn nhà :)), :))
    @LOve: Chọn cốc thế nào mà cái nắp k khít với cái miệng cốc hở nàng ?
  8. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay thật lạ, mưa bất chợt đến hai lần trong 1 tối. Lạnh tê tái.
    #Ngọc: Mọi người ko kịp gửi thiếp đi cho mày rồi mày ạ.
    #Hà: Ăn uống đón Noel tưng bừng mày nhỉ?
    #cả nhà: Mũi tớ sụt sịt rồi
  9. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Í, nàng đã test chưa? Chưa thì để tớ, tớ muốn thay đổi khẩu vị
    @Hương: Mưa ở đâu? Mưa chỗ nào????
    @Hương lần cuối: Năm nay t chả có cảm giác rì với những ngày cuối năm. Chắc bị đơ.... :D
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ vào ttvnol cũng lâu nhưng ít khi mò vào box này, hôm nay rỗi rãi thấy topic nhà mình nên ghé chơi, đăng kí 1 chân luôn khi nào có dịp tụ tập thì ới tớ 1 tiếng nhé. Tớ hiện giờ single and available , bạn nào cần thêm info thì mật thư hoặc chat YM nhá, welcome all
    P/S : Đây là blog mốc meo của tớ, mời các bạn ghé chơi : http://360.yahoo.com/reddevil279
    Được reddevil7 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 25/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này