1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.18 - Giáp Tý: Tháng Tư về gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế... ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi roby2902, 05/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Ku Sơn kì thị như thế là ko tốt nhe b-). Phim đấy nó tập trung vào tâm lý nhieu, mấy cảnh *** chỉ thêm vào cho nó sinh động thôi. Nói chung là xem phim phải chú ý vào diễn xuất, tình tiết, nội dung. Chứ xem phim mà cứ mắt nhắm mắt mở, chỉ đến cảnh *** mởi trợn trừng mắt lên xem thì down hẳn cái phim *** về xem cho đỡ mất thời gian chờ đợi .
    @ Mùa Đông: SH nặng quá, ko đỡ đc nàng ạ. Tớ lai mới sụt cân nữa hehe
    P/S: Mà đúng là thời đại đô thị hoá có khác, đến thôn nữ bây giờ cũng tóc nâu, vẽ móng. Ko biết đi làm đồng kiểu giề nhỉ hehe?
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 06/06/2009
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @Sơn: chỗ xoài của Heo, cứ thiếu quả nào thì ấy è cổ ra mà bù
    Công nhận quả ảnh của muadong ... 3D
    Thôn nữ thời nay còn ai cày đồng nữa, chuyển sang cày internet òy =))
  3. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng kì thị đâu..tại đọc cái chuyện đó sôck quá nên chịu k nổi mà..hôm tớ vào Sài Gòn tớ với thằng bạn rủ nhau đi xem phim...ho ho..2 thằng õng ẹo chạy vào xem ngồi hàng Vip thì thầm to nhỏ..k hiểu mấy đám xung quanh có nghĩ là đôi Gay tâm sự k nữa..nghĩ lại chết cười !
    @ Thôn nữ : đi cày chắc đi guốc và mặc bikini tai nghe Ipod..đeo thúng đằng sau
  4. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thúng mủng gì thì có Sơn đi theo sau đeo thúng rồi, sao thôn nữ phải đeo thúng cho nặng chứ =))
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trưa hè hây hẩy gió nồm đông
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
    Lược trúc biếng cài trên mái tóc
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long
    Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
    Một lạch đào nguyên suối chửa thông
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
    Đi thì cũng dở, ở không xong.
    (Hồ Xuân Hương)

    Tặng kưng
  6. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    nghe thơ của OKa...mà hình dung tưởng tượng nhiều thứ quá đi mất...ước gì cô ấy k mặc gì để chúng mình còn làm thơ nhỉ
  7. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cô ấy không mặc gì thì tớ đố các ấy làm thơ được đấy.
    # Ô mai Heo gửi đã mất quả nào chưa???
  8. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    # bạn iu: Thôi, tớ không đỡ nổi quả thôn nữ này đâu bạn iu ơi.
    # Ngọc: Em iu ơi, cái film đấy down trên mạng có không nhỉ???
    # Love: Thi xong chưa mày ơi????
    # Sơn: Thế hôm đọc chuyện xong ấy shock rồi có làm rì không???
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Cái bài thơ
    @ Sơn: có hiểu được thơ ko đấy, ạnh toàn hiểu linh tinh

  10. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    a có hiểu sai gì đâu..tại có mấy từ nhậy cảm nên đọc hơi loằng ngoằng tí ấy mà...k có tội lỗi gì đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này