1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.18 - Giáp Tý: Tháng Tư về gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế... ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi roby2902, 05/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    he he, thơ ko làm đc thì ta hát, hát bài Thập bát mô của Vi tiểu Bảo
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bài này như nào thế Oka?
    Chắc còn hay hơn cả thơ ý chứ nhờ ;))
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Roby: Phim down trên mạng đó mày. Có bản DVDRip rồi xem đẹp lắm.
    @ Oka: Đề nghị Oka vừa hát vừa múa minh hoạ hehe.
    P/S: Minh chẳng được hưởng xơ múi gì quà của Heo, đúng là cuộc đời đầy rẫy sự bất công .
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bị bất công kiểu như bạn chutngoc thì mình cam tâm chịu đựng sự bất công ý
  5. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đỡ luôn
    Thôn nữ ơi anh gét iem dồi đấy.
    Thôn nữ thế kja thôn nữ gì.
    Giời ơi cái tay còn vẽ móng.
    Da dẻ trắng sáng mịn màng ghê
    Tóc lại hơi nâu môi cũng trầm
    Thỉng thoảng em ý cũng trầm ngâm
    Bò thì kêu la rên thảm thiết
    Lợn thì eng éc cũng đòi ăn
    Gà qué vật vờ bên gốc nhãn
    Chó cũng cụp đuôi chán hẳn rồi
    Thôn nữ nhẹ nhàng fun ra ngọc
    "Chúng mày đói hả, có làm sao
    Cái đó không phải việc của tao"
    Việc tao bây giờ là đi ngủ
    Ngủ bởi vì tao đã ăn rồi

    Nói xong em nằm luôn trên võng
    Đu đưa một lúc pé ngủ ngay
    Em đi lang thang trong giấc ngủ
    Chợt thấy mình giàu có và xa hoa
    Cưỡi kon ét hát đen mới coóng
    Đang ngủ tự nhiên ẻm mỉm cười
    Nồi cám trên bếp vẫn đang cháy
    Con chó thấy khét sủa gâu gâu
    Em bỗng giật mình choàng tỉnh dậy
    Nhìn nồi cám cháy...lại trầm ngâm.
    Tác giả: Tớ
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    uầy, đc múa minh họa bài này thì tớ ok ngay, chỉ sợ các bạn ko cho thôi. Còn cụ thể bài này mọi ng google "thập bát mô" nhá, tớ ko dám post
  7. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Đỡ luôn
    Thôn nữ ơi anh gét iem dồi đấy.
    Thôn nữ thế kja thôn nữ gì.
    Giời ơi cái tay còn vẽ móng.
    Da dẻ trắng sáng mịn màng ghê
    Tóc lại hơi nâu môi cũng trầm
    Thỉng thoảng em ý cũng trầm ngâm
    Bò thì kêu la rên thảm thiết
    Lợn thì eng éc cũng đòi ăn
    Gà qué vật vờ bên gốc nhãn
    Chó cũng cụp đuôi chán hẳn rồi
    Thôn nữ nhẹ nhàng fun ra ngọc
    "Chúng mày đói hả, có làm sao
    Cái đó không phải việc của tao"
    Việc tao bây giờ là đi ngủ
    Ngủ bởi vì tao đã ăn rồi

    Nói xong em nằm luôn trên võng
    Đu đưa một lúc pé ngủ ngay
    Em đi lang thang trong giấc ngủ
    Chợt thấy mình giàu có và xa hoa
    Cưỡi kon ét hát đen mới coóng
    Đang ngủ tự nhiên ẻm mỉm cười
    Nồi cám trên bếp vẫn đang cháy
    Con chó thấy khét sủa gâu gâu
    Em bỗng giật mình choàng tỉnh dậy
    Nhìn nồi cám cháy...lại trầm ngâm.
    Tác giả: Tớ
    [/quote]
    Ngưỡng mộ bạn RỒNG.
    # Love: Thi xong chưa để còn ọp ẹp nào???
  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Nhất MĐ nhé, cả nhà chẳng ai được bạn Rồng làm riêng cho 1 bài thơ như thế hehe
    @Roby: Mày lo đi làm đi, suống ngày rủ rê con nhà lành ọp ẹp
  9. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    T cũng thế. Hic, đọc thơ bạn Rồng mà tỉnh ngủ, k nhịn được cười !
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, tớ chết vì cười mất, đang nửa đêm đọc thơ của Rồng, cứ ôm bụng mà cười
    Thật không ngờ bức ảnh của mình là nguồn cảm hứng cho nhiều người thế ^^

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này