1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.18 - Giáp Tý: Tháng Tư về gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế... ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi roby2902, 05/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái nhà này sao mà ghét vậy ! Cứ chọn hôm mình k ở HN thì ăn chơi, nhẩy múa, off với ẹp, hưmmm, . May mà mình k mua qùa về cho chúng nó :)), :)),
    @ALL: Tối qua trong khi mọi người quây quần bên nhau thì tớ cũng có 1ngày thật tuyệt với biển ^^. Buổi chiều cả công ty chơi trò chơi. Tối thì lãng mạn hơn. đốt lửa trại, ăn tự chọn, rùi thi thố thời trang, bịt mắt ăn lê. Bãi Cát cò bé tí và chỉ có mình công ty tớ độc chiếm ở đó thui. Đêm về thì đi xe đạp đôi và kara. VUI lắm mọi người ơi . Hò hét, gào thét, cười tức cả bụng, nên sáng nay tớ bị mất jọng, hic, người thì đau âm ỉ. Đi xe đạp trong đêm, yên tĩnh, tối mù, jó mát ***g ***g và 1chút nhạc. EO, chỉ mún thế mãi . về HN chán hẳn !
    @ALL: nguyên cơ j mà hum trước Sói cho nhà mình được off free vậy ??
    @Sơn: Tự thăng chức cho bản thân từ bao jờ đấy? Kém tháng mà xưng anh. Có hơn người khác cái j k mà đòi làm bề trên ? hơ hơ......
    @Xbac: nhìn ấy và bà xã ấy thì cũng biết ấy có dáng sợ vợ rùi, ha ha ! Sợ vợ lè lè mà cỗ cãi là nể vợ
  2. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bún chả xong thì fải đi đâu đó nữa chứ nhỉ? hì hì, mà mình thích phở cuốn hơn bún chả. T thích ở ngoài đường m ạh
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Có khi đúng rồi 2 ông bà như 2 cái chum
    Thôi từ lần sau bạn Gà tồ yên chí là ko bị lạc mọi người nữa nhé
  4. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lặn lội đi chợ vải tìm mua vải với mami, trời nắng kinh khủng khiếp, tớ về tới nhà mà muốn bị nám mặt luôn
    @Roby & Quyn: Ô mai cay cay đó chắc là loại "Ô mai cay" đó, hè hè Tớ ko rành lắm về ô mai với xí muội vì tớ ko biết ăn mấy loại này, tớ vào cửa hàng mua, thấy cái nào có chữ ô mai với xí muội là xúc mỗi thứ một ít, hix hix, nên nếu tớ nhớ ko nhầm thì nó tên là "Ô mai cay", mua ở Bảo Hiên Rồng Vàng í Bạn nào thích thì khi nào có ai ra HN tớ sẽ gửi ra nữa nhé
    Đọc thấy tình hình đi off của cả nhà vui quá, hôm nào cả nhà làm đợt cùng nhau vào SG hoành tráng đi, vào đây thăm tớ nhá Muốn gặp cả nhà quá, hix
    Còn 12 ngày nữa là ox về rùi, hồi hộp quá
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhân kỷ niệm ngày ra mắt bố mẹ love ý mà =))




    @đít 85: e gái bạn đít bn cho mình số với



  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ơ hị hị, thế là thế nào
    Mà chúc mừng sinh nhật muộn của cả nhà, vụ off ẹp để cuối tháng đi, sang tuần tớ cũng đi nghỉ mát rồi
  7. wanibi

    wanibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ SG 1 thời oanh tạc , thấy là bạn này chống lầy SG ah` ????
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Có khi tớ gặp bạn Gà lại thành người quen í
    @Heo: bạn tớ đến 24 ngày nó cũng ra HN, tớ hỏi để biết chỗ kêu nó đến mua cho tớ hí hí
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Trước hết thì phải hỏi vợ chồng Miu xem hôm chủ nhật 21/6 có rảnh không để còn đăng cai tổ chức sinh nhật
    Kế hoạch ăn chơi tớ tạm thời vẽ ra thế này:
    1. Sáng: tụ tập đập phá và xem Roby làm bún chả (ai bảo xung phong cơ)
    2. Trưa: sau khi ăn uống xong thì oánh bài hoặc ngủ giao lưu hoặc đi xem phim (bù cho lần xem phim hụt trước)
    3. Chiều: măm măm gà tần
    4. Tối: kara hoặc cafe thắp nến thổi bánh Thế nó mới giống sinh nhật ạ
    Cả nhà cho ý kiến ạ

  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    ăn chơi xa hoa vật, bên này mình mỳ tôm không có mờ ăn . Đùa thế thôi chứ tớ vừa có 1 bữa BBQ xong, chưa bao giờ có quả BBQ nhanh như thế, sáng ngủ dậy lúc 10h, tớ với 1 đứa bạn quyết định tổ chứ BBQ, gọi điện tứ tung huy động đc 14 nhân làm BBQ lúc 4h. 12h bắt đầu đi siêu thị, 3 rưỡi lặc lè khuân đồ về đến nhà, tẩm ướp sơ sơ đến 5h chiến luôn . Mệt nhưng mà vui, vừa ăn vừa chơi trò chơi buồn cười vỡ bụng. Khi nào tớ về chắc chắn phải truyền bá lại trò này cho cả nhà hehe.
    @ Heo: Dạo này mình cứ phải trả vờ @ heo nhiều nhiều để ko bị mất phần .
    @ Hà: Quà đâu? Giữ phần của N cho cẩn thận nhá .
    @Love: Dạo này bận gì mà mất mặt thế . Mà ai gọi điện sạc ấy đấy, ai mờ bênh bạn Gà thế
    @ Miu: Mùa Đông nói chuẩn đấy nàng ạ, thôi cứ coi như nó là truyền thống đê .
    @ Roby: Khổ thân em lầm lũi quạt chả hehe.
    @ MD:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này