1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.18 - Giáp Tý: Tháng Tư về gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế... ^_^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi roby2902, 05/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay tâm trạng thế :D
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh....
    Chuẩn đấy bạn iu ạ ^^ Mà ai làm bạn iu giận dỗi thế

  3. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Cái này không dành cho tớ bạn iu ơi.
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hí, chào cả nhà
    @Roby: Mấy câu này của mày làm tao nhớ đến truyện "Toả nhị Kiều" của Nguyễn Du - về 2 chị em "như 2 hột cơm" "cứ ngây ngây thơ thơ" sống những tháng ngày bình lặng. Cuộc sống cứ như 1 mặt hồ fẳng lặng, yên ả, ko 1 gợn sóng hay 1 chút lăn tăn của nước
    Mà nhà chuột có ai quê Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc ko nhỉ? hay là ở gần đó cũng đc
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần tốt lành
  6. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    ủa..Sói đi Sapa về lại có thêm mũ bảo hiểm đấy à...!
  7. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    uh, tao cũng đọc truyện ngắn " Tỏa nhị Kiều" rồi, cũng có hai chị em ngây ngây thơ thơ chứ không phải ngây thơ, nhưng nó là của Xuân Diệu trong tập truyện " Phấn Thông Vàng" chứ ko phải của Nguyễn Du ạ.
  8. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà cuối tuần vui ! Sáng nay đi đường thấy tiết trời giống mùa thu lắm ....
  9. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    .Thu xừ nó rồi mày ơi. Cứ tiết trời thế này là tao được thèm ngồi cafe Chim Xanh hoặc quán nào nhìn ra hồ vào sáng chủ nhật một cách dã man
  10. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Và nghe nhạc Trịnh ?
    Mát mẻ và trong lành, t thích đi và đi hơn, ngồi 1 chỗ thấy phí lém !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này