1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.19 - Giáp Tý yêu thương - luôn sống mãi trong tim

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi miudibuidoi, 25/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này zai thì còn có Sói với Sơn là chịu khó về nhà, nhưng mà toàn mạng lởm
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Bé Bông chưa biết dùng máy tính, mẹ Miu thì bận giặt tã cho con nên nhờ tớ nhắn là:" Mạng nhà cô chú lởm hết rồi, bố trí Noel thế nào đi, cho mẹ con Bông đú đởn với"..
  3. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    K vào nhà có 1 hôm thôi mà thấy mình bị làm bù nhìn rơm để cho các a chị hú hí với nhau đấy hả...khổ thân mình.Liệu có kết quả xẩy ra lại đổ cho Chú Sơn thì khổ thân chú,..có xơ múi gì đâu
    @ Sói : có thể tôi sẽ đi vào 31 và đi cùng trường tiểu học đoá..
    @ Miu : tôi chả nhận đc câu nào của bà cả thế nên tôi mới hỏi bà là sao nói mà mãi k thấy nói năng gì cả muh..Oan tôi quá
  4. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ...... nên Sói k câu cá tại nhà được !
    Nếu mạng nhà SÓi ngon lành thì......
  5. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà có 1 giấc ngủ ngon lành và ấm áp ^)^ !
    Chúc thế jới ngày có nhiều người tốt hơn, còn người xấu thì chết bớt đi cho cuộc sống được xanh, sạch, đẹp !!

    (sao những đứa xấu xa thì nó lại sống dai, giầu và sống lâu thế hok bik ! )
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc sống không phải là 1 câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu
    Chúc cả nhà ngủ ngon và ấm áp!

  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, chắc cả nhà đang say giấc nồng rồi. Tớ đợt này mải lo giấy tờ làm visa nên chẳng làm gì được. Ấy thế mà cuối cùng lại bị trục trăc ko apply từ UK được. 90% là tớ sẽ về Việt Nam cuối tháng này. Chắc 1/1 sẽ có mặt ở Vn. Chán quá. Chỉ vì chủ quan một chút mà lỡ hết mọi việc, dở dang đủ thứ. Về Vn lại phải chờ thêm mấy tháng mới đc apply lại. Chán ko cách nào kể xiết. Mà còn thấy giận bản thân mình nữa vì đã quá chủ quan
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Welcome to VietNam . Thế 10% còn lại là j vậy, đừng bảo là ở Pakistan nhé
    @Hà: định chơi trò nếu thì ah?
    @Sơn: tôi bh sợ mấy cô giáo nhà trẻ, cấp I lắm rồi. Lên HG bọn đấy uống rượu như điên, nhìn là hãi



  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Số ấy may chưa gặp mấy cô mẫu giáo nhá, ko thì.... đi
    @chụt ngoc: về đi, vẫn kịp Tết tây
    @cả nhà: mạng nhà tớ ko lởm nhưng mà bị đứt jừa đường jờ mới hàn lại đc ~.~
    Noel này tớ về quê ăn cưới em họ
  10. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    ỐI ỐI>.CHào mừng e về với máng lợn.com...há há .Đừng nói là 1/1 về VN rồi 2/1 đi Pakistan chơi với Binladen đấy nhé....

Chia sẻ trang này