1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1984.19 - Giáp Tý yêu thương - luôn sống mãi trong tim

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi miudibuidoi, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Noel năm ngoái đông vui nhỉ. Năm nay thì ai cũng bận rộn, không công việc thì gia đình.
    P/S: thơm Bông cái nào

  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh nhớ cả nhà quá. Đợt nì về phải tụ tập nhiều nhiều nhi
    Tớ về lần này đang có kế hoạch ăn uống khắp nơi hehe. Miss u all.
    À mà hôm qua tớ xem avatar rồi. Đúng là so với những phim 3D tớ xem trước kia thì phim này kĩ xảo hơn hẳn nhưng mà để hi vọng là ném đá có cảm giác y như thật thì không có đâu . Nhưng cái tớ thấy hay nhất ở phim là nội dung, thông điệp của phim và trí tưởng tượng của những người làm phim đã xây dựng nên một thế giới đẹp như vậy. Phim xem 3 tiếng, ngồi xem không hề có cảm giác là lâu đến thế nhưng đến lúc gần cuối thì hơi nhức mắt và mỏi một chút. Hôm qua tớ xem là đeo kính. Mấy hôm nữa xem lại sẽ xem ở rạp không phải đeo kính xem có khác không . Túm lại là cũng đáng để xem đấy nhưng đừng có kỳ vọng quá nhiều thì sẽ thấy nội dung và ý nghĩa của phim rất hay .

  3. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    về đây tớ mời ấy xem Avatar VN, xem cảm giác ngồi cạnh Pakistan có khác ngồi cạnh ng VN ko nhé



  4. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bông nhìn yêu quá, nhìn muốn thơm con nhiều thật nhiều Bông ra tháng rùi thấy có vẻ nghịch ngơm đáng yêu nhỉ
    Nói đến Avatar thì tớ đã xem rùi, nhưng chỉ là 2D thôi, phải công nhận là phim rất hay & ý nghĩa, xem đoạn trailer thì thấy cũng ko có gì và ko hấp dẫn lắm so với những lời quảng cáo nhưng xem xong phim thì thấy nó xứng đáng với danh hiệu là bộ phim bom tấn của năm, cũng đang hóng muốn xem 3D thế nào, nhưng rạp trong Parkson ở TPHCM người ta mua vé 3D full hết rùi, full đến hết tháng 1 luôn, hu hu Từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ được xem phim 3D
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Kỹ xảo 3D của Avatar khá tốt. So với mấy phim trước tớ xem như Harry Porter hoặc ice age thì hơn hẳn. cảm giác 3d rõ rệt, màu sắc rõ nét và dc chau truốt cẩn thận. Tóm lại là đáng để ra rạp xem lại lần hai. chỉ có điều tiếng anh mà dân tộc navi la tiếng anh của dân phi, nghe hơi khó và thỉnh thoảng thấy cứ buồn cười vì vừa xem vừa nghĩ đến mấy đứa bạn người Phi của minh. Giờ đang ngồi trong rạp chuẩn bị xem sherlock holms. Hi vọng phim hay. Chuc cả nhà một tối vui vẻ
  6. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Em Ngốc dân chơi thế...đợt này về nhớ mà có quà đấy nhé...k quà là chết với a đấy
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Thế anh Sơn thích Arsenal hay là Man
  8. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Chị Ngốc ơi em thích Arsenal
    Em chào các anh chị
    Toàn vào hóng ko dám poss sợ lại bị đuổi thì chết... Giờ vào poss đại cái
    Xem ra nhà Giáp Tý ai cũng vẫn mạnh khoẻ và xinh tươi cả Mừng quá cơ....
    Cơ mà còn có ai nhớ em ko nhỉ
  9. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tớ là mem vào sau nên ko biết cậu, thế cậu giới thiệu lại từ đầu cho tớ biết với
  10. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Thế này Chị phải tự lật lại trang lịch sử và tìm hiểu thôi Em ngại phải giới thiệu lắm

Chia sẻ trang này